Tạp hóa - Xã hội

Tết thì phải làm gì nhở? Ờ ờ… 25. 01. 17 - 5:54 pm

Từ Fb của Cầm Phan

 

Tranh thiếu nhi tại trang này 

Tết người ta tăng động toàn phần.

Đầu tiên khảng khái thoát ly đời sống cũ: “Khồng khồng khồng, tết nhất giờ hiện đại tân tiến rồi, giải phóng chị em, nâng toàn gia đình lên một tầm cao mới của Tết chứ, đừng nói ăn Tết nữa, phải nói là chơi Tết cho nó nhã”.

Đại loại gật gù tán thưởng với nhau vậy xong rồi mỗi thằng một ngả, chạy hùng hục. Phải có bánh chưng chứ, không có bánh chưng còn gì là Tết. Bụng bảo dạ. Rồi chẳng nhẽ không có giò? Giò lụa có, chẳng nhẽ không có giò xào? Ờ ờ.

Thế có giò có chưng chẳng nhẽ không có mứt à? Ờ ờ…

Thế có tí tôm khô củ kiệu cũng hay. Ờ ờ…

Thế muối tí dưa hành bạn nó đến chén cũng thú. Ờ ờ…

Thế có hạt bí hạt dưa cắn cho vui chửa? Ờ ờ…

Này còn măng miến mộc nhĩ nấm hương? Ờ ờ…

Thế chân giò mua chửa? Này thôi cố nấu nồi thịt đông chứ. Ờ…

Có nồi cá kho nữa ngộ nhỡ bạn nó thèm cơm. Ờ ờ…

Thế còn rượu, còn bia, còn soda? Ờ ờ…

Này năm nay tiệm Như Lan nó có món thịt nhồi nấm hay phết. Ờ…

Thế món tủ năm nay nhà bà là gì? Này, nhớ tí xà lách rau thơm dưa leo nhá. Ok.

Ăn thịt trâu gác bếp không? Thế tụ tập mùng mấy nhà mụ mùng mấy nhà tôi? Thế mua hoa mua đào hay mua quất?…

Đòi chia tay 4000 năm lịch sử Tết hở mấy chế? Đừng có mơ!

Tranh thiếu nhi từ trang này 

Thế xong là ngồi thở ngắm quất ngắm mai ngắm đào, Tết này em không thèm chơi đánh bài, vì trong lòng em đã có tình yêu rồi :)))))

Chúc các cụ Tết long lanh thơm phức chả thiếu cái mịa gì nữa nhá. Xong xuôi ra Tết đừng có lai vãng lên cái cân. Chạy bộ quãng ba tuần là khỏi, đừng lo. Tết cơ mà!

*

Từ Fb của Cầm Phan

 

Ý kiến - Thảo luận

10:42 Thursday,26.1.2017 Đăng bởi:  Fuji-color
Tết . Đó là cơ hội cho cả một xã hội lên đồng tập thể.
...xem tiếp
10:42 Thursday,26.1.2017 Đăng bởi:  Fuji-color
Tết . Đó là cơ hội cho cả một xã hội lên đồng tập thể. 
21:18 Wednesday,25.1.2017 Đăng bởi:  dilletant

Đấy là vì bạn không làm gì dính đến công sở, nếu không sẽ đổ bể. Tôi ra bưu điện gửi quà cho bạn - có một cô ngồi ngáp ở đó, bẩu: không có ai làm việc đâu, bọn em nghỉ (?) từ 2 hôm nay rồi (?). Vậy là nghỉ 9 (chính thức) + 2 ngày ư?


...xem tiếp
21:18 Wednesday,25.1.2017 Đăng bởi:  dilletant

Đấy là vì bạn không làm gì dính đến công sở, nếu không sẽ đổ bể. Tôi ra bưu điện gửi quà cho bạn - có một cô ngồi ngáp ở đó, bẩu: không có ai làm việc đâu, bọn em nghỉ (?) từ 2 hôm nay rồi (?). Vậy là nghỉ 9 (chính thức) + 2 ngày ư?

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả