Thị trường

GẶP đã kết thúc: các nhà sưu tập mua 1/5 số tranh triển lãm 03. 04. 17 - 12:14 pm

Họa sĩ Ngô Đồng

.

Triển lãm GẶP 2017 đã kết thúc vui vẻ vào 17 giờ ngày 2. 4. 2017

Có 105 tác phẩm bày trực tiếp tại các phòng triển lãm. Với trung bình trên dưới 200 lượt người tới xem mỗi ngày, qua 12 ngày đã có hàng ngàn lượt người xem tranh nhóm GẶP, trong đó khoảng 60 % là người nước ngoài (quá nửa là trai gái trẻ đẹp : -). Trong số người Việt rất mừng là khá nhiều các bạn trẻ và sinh viên đã tới xem tranh một cách nghiêm túc.

Sinh viên đi xem triển lãm GẶP. Ảnh từ Fb của họa sĩ Ngô Đồng

Số tranh được các nhà sưu tập trong và ngoài nước mua là 20 bức. Tuy có người bán nhiều, người bán ít, cũng có người chưa bán được, nhưng sự xuất hiện của các nhà sưu tập Việt Nam mới, có năng lực tài chính, yêu thích tranh thật sự, chịu khó đi lại nhiều lần, tìm hiểu kỹ càng, có thiện chí, chọn lựa cẩn thận theo sở thích, rồi tự tin quyết đoán là tin hiệu đáng mừng cho các triển lãm Mỹ thuật ở thành phố ta

Nhà GẶP chân thành cám ơn các thày cô, bạn bè, đồng nghiệp, dù đến hay không kịp đến xem tranh cũng đã có những khích lệ ấm áp với anh chị em họa sĩ nhóm GẶP

Từ trái sang: họa sĩ Cường Tuse, họa sĩ Ngô Đồng, họa sĩ Đặng Tiến bên bức “Dàn đồng ca” của Nguyễn Thị Mai.

Đặc biệt lần này nhà GẶP trân trọng cám ơn anh chị em báo chí như Soi, nhà báo Nguyễn Trọng Chức, HTV, báo Doanh Nhân Sài Gòn Cuối Tuần, báo Thanh Niên Online, cùng rất nhiều báo đài khác đã đưa tin, viết bài, làm phóng sự… với nhiều ưu ái cho chúng tôi.

Cám ơn tập đoàn Đầu tư Sài Gòn và tập đoàn Kinh Bắc City đã có những tài trợ ban đầu thiết thực cho triển lãm

Xin cám ơn mọi người vì tất cả

Hẹn gặp lại nhau trong lần GẶP tới.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả