Nghệ sĩ thế giới

“May” không vẽ được Thủ tướng, Yvette Coppersmith trúng giải Archibald 28. 05. 18 - 8:25 am

Như Mai dịch

Yvette Coppersmith vừa trúng đậm giải thưởng Archibald trị giá $100,000 với tác phẩm chân dung tự họa, vẽ theo phong cách của nghệ sĩ duy thực người Úc George Lambert và lấy cảm hứng từ thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern.

Yvette Coppersmith, “”Self-Portrait after George Lambert” (Chân dung tự họa theo phong cách George Lambert).

Coppersmith có “tiền căn” vào chung kết giải này đến 5 lần, từng vẽ Giáo sư Gillian Triggs và nghệ sĩ hài John Safran. Họa sĩ chia sẻ rằng ban đầu cô định vẽ chính nữ thủ tướng trẻ (sinh năm 1980) kia

“Nhưng thủ tướng đâu có rảnh nên tôi nghĩ hay mình ‘mượn hồn’ cổ vô chân dung tự họa coi sao”, nghệ sĩ kể. “Bằng vai trò của mình, cổ đã làm một việc vô cùng quan trọng, là khiến cho hình ảnh của một phụ nữ trẻ trở nên lớn lao hơn”

Sau khi giải công bố, Thủ tướng Arden có gọi điện chúc mừng Coppersmith.

“Thật là một thành tựu đáng nể. Tác phẩm của chị vô cùng ấn tượng,” thủ tướng New Zealand nói với họa sĩ.

Thủ tướng Ardern còn nói rằng nếu mình đồng ý ngồi mẫu, chưa chắc Coppersmith đã vẽ đẹp đến vậy.  “Nên chắc là số rồi,” Ardern kết luận khôn khéo.

Quán quân giải Archibald 2018 Yvette Coppermith đứng cạnh chân dung tự họa. Ảnh: Daniel Munoz/AAP

Coppersmith, vốn dân trường Mỹ thuật Victorian College of Arts, là nữ nghệ sĩ thứ 10 từng đoạt giải kể từ khi giải trao lần đầu tiên năm 1921.

Hôm thứ Sáu giữa tháng Năm 2018, Phòng Trưng bày Nghệ thuật bang New South Wales tổ chức treo tranh vào chung kết. Coppersmith đứng lên cảm ơn quỹ phòng đã tạo cơ hội cho các nghệ sĩ gặp nhau, rồi quay phim seo-phi với phông nền là cánh báo chí lao xao, “chỉ để chứng minh với chính tôi là chuyện này có diễn ra thật!”

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả