Gẫm & Bình

Đám mây đen mang tên Trump 08. 06. 18 - 6:27 am

Brenda Goodman từ Hyperallergic - Như Mai dịch

 

Brenda Goodman, “Bóng đen lừng lững” (2018), sơn dầu trên gỗ, 80 x 72 (ảnh chụp của nghệ sĩ)

Đã 15 tháng kể từ bài cuối cùng tôi viết cho mục Vẽ trong thời sợ hãi và gian dối. Khi đó tôi kẻ hăng máu vừa mon men vào thế giới chính trị, kể ra là nhờ Trump. Từ đó đến giờ tôi càng sa lầy. Mỗi buổi sáng bắt đầu bằng tách cappuccino với Linda, nói chuyện thời sự đêm qua, tiếp theo là tám tiếng đồng hồ trong xưởng vẽ, nghe đài MSNBC và CNN, tối về lại thời sự tiếp.

Mười lăm tháng trước, Trump mới bắt đầu đứng vào vị trí quyền lực, thế mà giờ đây lão đã phá gần xong nền dân chủ của ta. Cảm xúc của tôi bị quăng quật cả ngày dài. Những người mẹ bị tước con ở biên giới. Những gia đình có cuộc sống an lành, đủ đầy nơi đây bị gởi về “quê gốc” – cái chốn mà nhiều người trong số họ gần như không hề biết đến.

Tất cả những gì Obama nỗ lực đặt ra để bảo vệ môi trường sống của ta bị đảo lộn. Một hệ thống giáo dục từng đứng đầu thế giới bị phá hoại. Báo chí bị tấn công, bị coi như kẻ thù. Lão tiến mỗi lúc một gần đến chỗ độc tài, vừa tiến vừa tước đi quyền lợi của ta. Rồi những lời nói dối. Lúc nào cũng dối trá. Khiến ta gần như không còn thấy sự thật. Những thay đổi đến thắt ruột. Thật đau đớn biết bao. Hết thảy khiến tôi thấy giận dữ, tức tối, sợ hãi, yếu đuối, chỉ muốn nhảy dựng lên mà tống cổ lão đi.

Tác phẩm Impending (Tạm dịch: Bóng đen lừng lững) bắt đầu với mảng màu đen lớn ở phía trên. Một ngày nọ, khi đang nói chuyện về lão tổng thống, mảng đen đó nảy đến trong đầu tôi, tôi tự nhủ, “Trump đấy!”

Brenda Goodman, “Bóng đen lừng lững” (2018), chi tiết tranh

Vẽ từ tiềm thức và trên bề mặt đầy những vết xước sâu, các khối hình hiện ra. Đến lúc hoàn tất, một khối hình trừu tượng phủ lên một khối hình lớn, hơi tròn, xam xám. Cái bóng đen lừng lững ấy treo trên đầu tôi (và hết thảy chúng ta), trên quả bóng ấm áp, đầy tình yêu và dịu dàng. Tôi tuyệt vọng muốn bảo vệ hết thảy những gì tốt đẹp trước Trump.

Tôi hi vọng rằng nếu sang năm tôi lại viết bài, đám mây đen tên Trump đó đã tan, tan sạch cả rồi.

Ý kiến - Thảo luận

8:48 Wednesday,13.6.2018 Đăng bởi:  Lex
Dĩ nhiên đất nước đang có nhiều khó khăn, số người dân vô gia cư trong nước cứ tăng và đòi hỏi giúp đỡ... nên càng ít tiền để giúp những người tị nạn....thì bắt buộc...những người nhập cư bất hợp pháp không được tiếp đón.
Mỹ cũng như Âu châu đa số là theo Thiên chúa giáo, dù bây giờ có phai nhạt nhưng truyền thống bị giao giảng trong Thánh kinh về tình
...xem tiếp
8:48 Wednesday,13.6.2018 Đăng bởi:  Lex
Dĩ nhiên đất nước đang có nhiều khó khăn, số người dân vô gia cư trong nước cứ tăng và đòi hỏi giúp đỡ... nên càng ít tiền để giúp những người tị nạn....thì bắt buộc...những người nhập cư bất hợp pháp không được tiếp đón.
Mỹ cũng như Âu châu đa số là theo Thiên chúa giáo, dù bây giờ có phai nhạt nhưng truyền thống bị giao giảng trong Thánh kinh về tình thương tran hoà-compassion suốt gần 2000 năm, thương người như thể thuong thân, vẫn còn... nên hay đón nhận tị nạn, so sánh với những nước giầu như Nhật, Hàn, Đài loan, Thái... thì họ giúp đỡ cả mấy chục lần hơn.
Mà khi đã nhận vào, thì họ cố giúp dân tị nạn công ăn việc làm...để hoà nhập vào nếp sống cho có tương lai. Để tránh nạn kỳ thị, đâu cũng có, chính quyền đưa ra những luật phạt nặng những người kỳ thị dù chỉ nói bóng nói gió. Không phải như tập quán của  Á Đông ....quê hương là chùm khế ngọt. ... mà ganh ghét, coi thường giống tha phương cầu thực là theo đóm ăn tàn?.  
16:33 Sunday,10.6.2018 Đăng bởi:  Minh
Do tham lam cả thôi, một quốc gia như Mẽo ai chẳng muốn, không có giấy tờ hợp pháp tốt nhất nên quay trở lại đất nước mình( Trump chắc không dám đuổi da vàng, da đen cư trú hợp pháp). Tổ tiên người ta cố gắng mấy trăm năm mới được như thế, cứ viện cớ quyền được sống, quyền con người mà hưởng thành quả dân Mẽo, Trump nó khinh là đúng.
...xem tiếp
16:33 Sunday,10.6.2018 Đăng bởi:  Minh
Do tham lam cả thôi, một quốc gia như Mẽo ai chẳng muốn, không có giấy tờ hợp pháp tốt nhất nên quay trở lại đất nước mình( Trump chắc không dám đuổi da vàng, da đen cư trú hợp pháp). Tổ tiên người ta cố gắng mấy trăm năm mới được như thế, cứ viện cớ quyền được sống, quyền con người mà hưởng thành quả dân Mẽo, Trump nó khinh là đúng. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả