Nghệ sĩ Việt Nam

Bàng Nhất Linh bày “Cỏ mùa hè” tại Manzi 19. 10. 18 - 9:45 pm

Từ BTC

CỎ MÙA HÈ
Khai mạc: 18:00, thứ Bảy 20. 10. 2018
Trưng bày: 20. 10 – 05. 11. 2018
Manzi Art Space
Vào cửa tự do

Manzi, MotPlus và Nguyen Art Foundation hân hạnh giới thiệu trưng bày cá nhân “Cỏ mùa hè” (Summer grasses) của nghệ sỹ Bàng Nhất Linh.

Cỏ mùa hè,
Là những gì còn lại
Từ mộng chiến binh.

(Basho)


Một bài thơ viết bằng ánh sáng(*), một dự án bị từ bỏ, những vật thể thoáng nhìn tưởng quen thuộc nhưng đang bị đặt trong một cảnh huống trớ trêu… Những câu chuyện lồng trong câu chuyện… nhưng bao trùm lên tất cả là một không khí u hoài và nhân văn như bài thơ haiku của Basho…

“Cỏ mùa hè” là dự án mới nhất của Bàng Nhất Linh, một tác phẩm sắp đặt được thực hiện dưới dạng re-visiting (nhìn lại) dự án “Anh hùng/Hero(**) mà Linh đã thực hiện trong thời gian từ 2010-2012.

Đây là dự án thứ sáu và cũng là triển lãm cá nhân thứ năm của Linh. Tác phẩm được commission bởi Nguyen Art Foundation, đồng thời phiên bản số 01 được sưu tập bởi Bộ sưu tập Nghệ thuật đương đại của trường Renaissance School Sai Gon.

Tác phẩm sau đó sẽ được tiếp tục trưng bày tại Sài Gòn trong một dự án Duo với sự kết hợp giữa Bàng Nhất Linh và nghệ sỹ Đài Loan Wu Chi-Tsung được MOTplus tổ chức

,

(*): Bài thơ “Nam Quốc Sơn Hà” (chữ Hán: 南國山河) được dùng trong tác phẩm của Bàng Nhất Linh là một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt nổi tiếng trong lịch sử nhưng không rõ tác giả, nó được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam. Theo truyền thuyết thì bài thơ này do thần linh đọc để trợ giúp quân Đại Việt trong một số trận đánh lớn với giặc phương Bắc.

(**)Anh hùng/Hero” là một dự án cũ cách đây 8 năm của Bàng Nhất Linh – một tác phẩm được lấy cảm hứng từ trận hải chiến Bạch Đằng với phần chính là mô hình của một mảnh thuyền chiến Trung Hoa dài 8,5m treo lơ lửng trên một hệ cọc gỗ khiến người xem có cảm giác họ đang đứng dưới lòng sông. Tuy nhiên vì nhiều lí do, dự án bị hủy; Linh từ bỏ dự án và tác phẩm này không bao giờ được triển lãm.

.

Về những cái tên trong lời giới thiệu

Manzi: là một trong những không gian nghệ thuật đa dạng tại Hà Nội, là nơi hỗ trợ và giới thiệu nghệ thuật đương đại tới công chúng Việt Nam, và thúc đẩy các đối thọai về văn hóa-nghệ thuật. Manzi kết hợp với các nghệ sĩ và trí thức sở tại, cũng như các tổ chức văn hóa-nghệ thuật tại Việt Nam.

Motplus: (được biết đến trước đây dưới tên gọi Địa project) là không gian nghệ thuật độc lập ở Sài Gòn với mục đích quảng bá nghệ thuật thử nghiệm ở Việt Nam,

Nguyen Art Foundation (NAF): là quỹ nghệ thuật của Renaissance School Sai Gon – một trong những trường quốc tế hàng đầu tại Việt Nam. NAF được thành lập với mục tiêu đồng hành với các nghệ sỹ đương đại Việt Nam và xây dựng bộ sưu tập nghệ thuật đương đại của trường từ các nghệ sỹ Việt Nam và quốc tế với các tác phẩm của các nghệ sỹ như Dinh Q. Le, Regis Golay, Bàng Nhất Linh, Nguyễn Huy An. Tuấn Mami, Phạm An Hải…

Bàng Nhất Linh: sinh năm 1983 tại Hà Nội. Được biết đến với các thực hành nghệ thuật “giản dị nhưng nhiều lớp nghĩa, thơ mộng và giàu tính nhân văn” (1) Linh được nhìn nhận như “một trong những nghệ sỹ tài năng và tiêu biểu nhất trong thế hệ của mình”(2)

Triển lãm gần đây nhất anh tham gia là “Sunshower-Nghệ thuật đương đại Đông Nam Á những năm 1980 cho tới nay” được đồng tổ chức bởi Trung tâm nghệ thuật quốc gia Nhật Bản, Bảo tàng nghệ thuật đương đại Mori Art Museum và Quỹ Nhật Bản. Các tác phẩm của anh cũng được triển lãm rộng rãi tại các bảo tàng Mori Art Museum, Bảo tàng nghệ thuật Châu Á Fukuoka và Bảo tàng BildMuseet – Thụy Điển.

.

(1): Sách “Viet Nam Eye – Nghệ thuật đương đại Việt Nam”, do Skira Publisher xuất bản 2016
(2): Sách “Nghệ thuật và Tài năng- Một cận cảnh vào thế hệ 8x của nghệ thuật đương đại Việt Nam” – Nhà xuất bản Phụ nữ-2014.

Ý kiến - Thảo luận

7:54 Monday,22.10.2018 Đăng bởi:  Lex
Những tác phẩm sắp đặt này cần không gian thì các nghệ sĩ sao không kiếm cách thương lượng tìm một góc phố, sân cỏ tư gia, bờ sông.... ? để trưng bầy cho đẹp phố phường.... thay vì chỉ ở các khu triển lãm ngắn hạn. Nếu tác phẩm  càng nhìn lâu, càng tăng quyến rũ, là điểm nhấn cho góc phố ưa nhìn...  thì không chừng lại là quảng cáo cho chính nghệ sĩ và sẽ c
...xem tiếp
7:54 Monday,22.10.2018 Đăng bởi:  Lex
Những tác phẩm sắp đặt này cần không gian thì các nghệ sĩ sao không kiếm cách thương lượng tìm một góc phố, sân cỏ tư gia, bờ sông.... ? để trưng bầy cho đẹp phố phường.... thay vì chỉ ở các khu triển lãm ngắn hạn. Nếu tác phẩm  càng nhìn lâu, càng tăng quyến rũ, là điểm nhấn cho góc phố ưa nhìn...  thì không chừng lại là quảng cáo cho chính nghệ sĩ và sẽ có nhiều đại gia tìm đến đặt mua những tác phẩm tầm cỡ  mà nghệ sĩ tha hồ sắp đặt ở quãng truòng tư gia, sân vườn trước sau....với nhiều chất liệu chắc chắn, bền vĩnh viễn luôn.... với 1 bảng đồng nhỏ khắc tên phía dưới... lưu danh. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả