Thị trường

ART DUBAI càng ngày càng mạnh 18. 03. 11 - 12:16 pm

Hồ Như Mai dịch

 

DUBAI – Một người xem đứng trước tác phẩm có tên gọi Rania, Cairo 2002 của nghệ sĩ Ai Cập Youssef Nabil, hôm khai mạc triển lãm Art Dubai, tại Dubai, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, ngày 15. 3. 2011.

 

 

Hội chợ nghệ thuật đương đại Dubai lần thứ 5 tập hợp nhiều nhà sưu tập, gallery, nghệ sĩ và những người làm nghệ thuật chuyên nghiệp từ hơn 30 quốc gia ở Trung Đông, châu Á, châu Âu và nhiều nơi khác. Hội chợ mở cửa từ ngày 16 đến ngày 19. 3. 2011. Đặc điểm của hộ chợ lần này là những tranh giá tầm tầm (khoảng vài ngàn USD đến 30 – 40.000) bán được rất nhiều. (Các bạn để ý poster hội chợ nhé, các chàng Trung Đông này tương đương với các cô áo dài trên poster của ta?) Ảnh: A. Haider.


DUBAI – Một người xem đứng trước một tác phẩm có tên Peranance của Moebius trong hôm khai mạc chính thức triển lãm Art Dubai. Art Dubai năm nay, lần đầu tiên được tổ chức dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Antonia Carver, cũng là sự kiện nghệ thuật đương đại da dạng và tiên tiến nhất ở Trung Đông cho đến nay. Tại Art Dubai, khán giả sẽ được khám phá tác phẩm của hơn 500 nghệ sĩ, những màn sắp đặt, trình diễn, các cuộc nói chuyện và chiếu phim. Ảnh: A. Haider.


DUBAI – Một nhân viên an ninh (bên trái) đứng cạnh tác phẩm có tên “La Favorite Dechue” (Kẻ sủng ái sa ngã?), của nghệ sĩ Ma-rốc Majida Khattari hôm khai mạc Art Dubai, tại Dubai, 15. 3. 2011. Với 81 gallery từ 34 quốc gia – một phần ba trong số đó là từ Trung Đông, một phần ba từ châu Âu và một phần ba từ Mỹ và Châu Á – hội chợ Art Dubai lần này diễn ra dưới sự bảo trợ của Hoàng thân Sheikh Mohammed bin Rashia Al Maktoum, phó Tổng thống kiêm Thủ tướng của Các tiểu vương quốc Ả rập, Thống đốc của Dubai.


Giám đốc của hội chợ là Antonia Carver, nói,“Chúng tôi muốn Art Dubai phải là một hội chợ của sự khám phá – cho những nhà sưu tập quốc tế, các giám tuyển, nghệ sĩ, các gallery và những nhóm bảo tàng nào có mong muốn được cập nhật tình hình ở Trung Đông và Nam Á, còn những nhóm ngay trong khu vực thì có điều kiện giao lưu với cộng đồng gallery quốc tế.


Dubai là một thương cảng và là nơi gặp gỡ của Nam Á, Iran, thế giới Ả rập và châu Phi từ hàng trăm năm nay. Trong thập kỷ qua, Dubai đã trở thành trung thâm nghệ thuật thương mại của cả khu vực, một thành phố của ý tưởng lẫn kinh doanh, hỗ trợ tích cực cho các nghệ sĩ, triển lãm và các gallery. Ảnh. A. Haider


Một phụ nữ đang xem tác phẩm tại Dubai Artspace Gallery, về Tổng thống vừa bị lật đổ Hosni Mubarak, của nghệ sĩ người Ma-rốc Zakaria Ramhani, tại Art Dubai. Sau 5 kỳ hội chợ, Art Dubai đã trở thành một hoạt động không thể thiếu trong chiến lược phát triển của Dubai, là chất xúc tác, kết nối châu Á và Trung Đông với phần còn lại của thế giới (ghê chưa, vai trò của một hội chợ nghệ thuật!). Ảnh: A. Haider.

 

*

Về Ả-rập:

- Bạn có biết Abu Dhahi Art?

- ART DUBAI càng ngày càng mạnh

- Học được gì từ ba chàng đẹp trai

- Dubai: làm được thơ thì ngu gì không đề thơ trên sóng

- Tao mới anh Hai UAE, mày là anh Ba nhưng còn thằng ông nội

- Quân vương và người đẹp: khi thép bốc lửa

- Tình sử Saudi: có ngoại ngữ, có váy ngắn, nhưng chỉ thiếu tiền giặt ủi

- Kẹo lạc cho họa sĩ: Công chúa dỏm và công chúa chổm

- Vân Tiên Từ Mẫu bản lắm kim cương

- Kể bằng hí họa: Ai đã đánh drone nhà máy dầu?

- Kể bằng hí họa: Em canh giếng dầu, anh che chở lúc bình yên

- Kể bằng hí họa: Iran mà chết là chết tất

- Bữa tiệc tháng kiêng

- Oman: đàn bà đi may áo, đàn ông vào khách sạn làm gì?

- Israel với Hamas: tiếc đã muộn rồi

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả