Gẫm & Bình

Đi xem BÌNH ĐẲNG: xem 1 được 2 27. 06. 11 - 11:15 am

Thông tin từ triển lãm

 

Thư mời

BÌNH ĐẲNG

Triển lãm với 7 tác phẩm của nhà điêu khắc Lương Văn Việt
Từ 1 đến 10. 7. 2011
Số 1 Xóm 4A Đông Ngạc – Từ Liêm – Hà Nội

 

Tại triển lãm Bình đẳng lần này, Lương Văn Việt vẫn sử dụng chất liệu sắt là chủ đạo trong các tác phẩm điêu khắc, không còn sự thanh mảnh của đường nét và những mảng miếng mạnh như những tác phẩm đã được trưng bày ở Con đường của Sắt trong lần triển lãm trước; lần này tác giả đã sử dụng những khối sắt to dày hơn để làm nên các tác phẩm lớn về hình khối.

Người xem sẽ được chiêm ngưỡng bộ đôi tác phẩm Chân dung, Khe nhỏ, Điểm nhọn, CửaPhía sau tập hợp thành chủ đề Bình đẳng. Với tác phẩm chủ đạo Bình Đẳng, là sự tạo hình của 7 khối sắt, mỗi khối cao 2m x 70 cm, với trọng lượng khoảng 1 tấn gồm những ô cửa tựa như tầm nhìn, điểm nhìn của mỗi con người, tác giả muốn gửi gắm thông điệp thật giản dị nhưng cũng đầy ý nghĩa nhân văn: Mỗi con người đều có sự bình đẳng như nhau trong nghề cũng như trong xã hội.

.

Lương Văn Việt không chỉ đơn giản sử dụng sắt làm một vật liệu mà anh cũng thích áp dụng những kiến thức hình học của mình để tạo nên những tác phẩm trừu tượng đầy sức hút bởi những khối hình đa nghĩa, thúc đẩy trí tưởng tượng của người xem về những miền ý tưởng mới lạ. Anh cũng không giấu giếm việc kết hợp các chất liệu sắt, đồng, gỗ, đá… trong tác phẩm điêu khắc của mình bằng một loạt những demo nhỏ, bày biện như “đồ chơi” trong xưởng điêu khắc của mình. Với anh, lý lẽ dành cho các tác phẩm điêu khắc được đưa ra lại đơn giản hơn rất nhiều so với những cảm nhận của công chúng từ tác phẩm điêu khắc của anh mang lại: “Nếu như với gỗ đá, hay đồng buộc người nghệ sĩ phụ thuộc vào hình khối có sẵn từ đó mới tư duy sáng tạo thành tác phầm, thì sắt giúp tôi có thể thoải mái tư duy trước, làm phác thảo… Sắt cũng phá vỡ không gian tốt hơn và kết cấu của nó cũng tạo ra được điểm nhìn đẹp“.

Không chọn một không gian triển lãm bề thế hay rộng rãi, lần này “Bình đẳng” được Lương Văn Việt trưng bày tại xưởng điêu khắc cá nhân tại số 1 Xóm 4A Đông Ngạc – Từ Liêm – Hà Nội.

Ngoài vấn đề “xem triển lãm”, người tham dự sẽ được tham quan một xưởng điêu khắc chuyên nghiệp của một nghệ sĩ điêu khắc với đầy đủ các dụng cụ như: máy hàn hơi, cẩu,… – những thứ không thể thiếu trong việc hỗ trợ về sức bên cạnh công việc sáng tạo của người nghệ sĩ. Lương Văn Việt muốn giới thiệu với người xem về một không gian làm việc chuyên nghiệp nhất của nghệ sĩ điêu khắc, bởi từ trước tới giờ, nghệ sĩ điêu khắc thường không có không gian làm việc riêng mà chỉ thường tận dụng những góc trống trong nhà để làm việc.

.

Khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 2002, Lương Văn Việt đã chọn sắt là chất liệu chính để gửi gắm những ý tưởng sáng tạo tác phẩm của mình. Và sau này trong các triển lãm với nhóm, triển lãm của Hội mỹ thuật tổ chức…, anh cũng trung thành với chất liệu này. Nhưng phải mất hai năm, Lương Văn Việt mới có cơ hội để biến những ý tưởng thành hiện thực.

Lương Văn Việt luôn sử dụng sắt xuyên suốt trong quá trình sáng tạo. Anh đã có một con đường đi cho riêng mình. Và khi đã tìm ra cho mình một chất liệu phù hợp thì tất thảy sẽ tìm ra được quy luật, cách xử lý riêng làm sao để có được tác phẩm đẹp nhất. Điều này đã được chứng minh qua các triển lãm nhóm, triển lãm cá nhân: “Con đường của sắt”, Cổng và với Bình đẳng lần này, Lương Văn Việt càng khẳng định lần nữa về sự lựa chọn của mình.

Sau Bình đẳng, Lương Văn Việt sẽ tiếp tục giới thiệu đến người xem triển lãm Hội tụ trước khi trưng bày toàn bộ các tác phẩm về Sắt của mình trong một không gian rộng lớn hơn.

.


.


.


.

 

Ý kiến - Thảo luận

11:34 Tuesday,28.6.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Anh Việt ơi, chúng em rất thích những tác phẩm sắt hàn của anh, nó rất góc cạnh và rất khác thầy Tuyền (cũng là sắt hàn nhưng hơi tròn trịa thế nào ấy ạ).

Nhưng anh ơi, em nghĩ thế này xin anh đừng giận nhé: sao anh không đặt tên các triển lãm cho nó khác biệt ạ, cho nó "Lương Văn Việt" một chút ạ. Vì nghe mấy cái tên "Bình đẳng" với lại "Hối/hội tụ" nó cứ
...xem tiếp
11:34 Tuesday,28.6.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Anh Việt ơi, chúng em rất thích những tác phẩm sắt hàn của anh, nó rất góc cạnh và rất khác thầy Tuyền (cũng là sắt hàn nhưng hơi tròn trịa thế nào ấy ạ).

Nhưng anh ơi, em nghĩ thế này xin anh đừng giận nhé: sao anh không đặt tên các triển lãm cho nó khác biệt ạ, cho nó "Lương Văn Việt" một chút ạ. Vì nghe mấy cái tên "Bình đẳng" với lại "Hối/hội tụ" nó cứ quen quen, nó cứ gần gần cái khu 42 Yết Kiêu thế nào í ạ. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Ác mộng Trump đã đến

Hrag Vartanian - Hoa Hoa lược dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả