Tranh xinh & sách hay" /> » “CHIHIRO & TOTTOCHAN”: Tranh xinh & sách hay

Ở Đâu - Làm Gì

“CHIHIRO & TOTTOCHAN”:
Tranh xinh & sách hay 08. 08. 11 - 8:17 am

Thông tin từ Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản

 

.

Triển lãm CHIHIRO & TOTTOCHAN
Thế giới của cô bé bên cửa sổ và Iwasaki Chihiro

Khai mạc: 10:00 – 11:30, Thứ ba 9. 8. 2011
Từ  Thứ ba 9. 8 đến Thứ tư 31. 8. 2011
Mở cửa: 9:30 đến 18:00
Phòng triển lãm – Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam
27 Quang Trung, Hoàn  Kiếm, Hà Nội

 

Với cá nhân Soi, Tottochan, cô bé ngồi bên cửa sổ là quyển sách về giáo dục hay nhất, dễ áp dụng nhất, phóng khoáng nhất (dĩ nhiên Soi đọc cũng ít). Nhớ là khi đọc sách này xong, Soi đã mơ màng mình cũng sẽ được học một lớp học như thế, trong cái toa xe, với một người thầy như thế, và trước ngày chia tay cả đám trẻ con cũng được ngồi uống rượu với nhau gật gù…

Sách của Kuroyanagi Tesuko, một diễn viên, MC truyền hình, và đại sứ thiện chí UNICEF, kể lại chính tuổi thơ mình. Xuất bản năm 1981, được dịch ra 35 thứ tiếng, đây là cuốn sách thiếu nhi bán chạy nhất thời đó.

2011 là kỷ niệm 30 năm sách ra đời. Nhân dịp này, Nhã Nam ra mắt bản dịch từ nguyên tác tiếng Nhật của Tottochan (không nhớ ngày xưa Soi đọc bản dịch từ tiếng nước nào?). Kèm theo, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản làm một triển lãm những bức tranh của nữ họa sĩ Iwasaki Chihiro đã được dùng minh họa trong cuốn sách.

Trong buổi khai mạc ngày mai, ngoài xem tranh, các bạn sẽ được nghe trích đọc Tottochan: Cô bé bên cửa sổ. Những bạn thích sưu tầm chữ ký sẽ có nhiều khả năng mang về được một cuốn Tottochan có chữ ký của tác giả.

Cuối cùng, để đọc thông tin thêm về triển lãm, các bạn vào link Chihiro & Tottochan. (Trong link có nói muốn dùng hình để truyền thông thì phải liên hệ đơn vị tổ chức để xin phép nên Soi lười quá, các bạn vào xem trực tiếp vậy nhé!).

Hẹn gặp các bạn vào sáng mai, tại 27 Quang Trung.

 

*

Bài liên quan:

– “CHIHIRO & TOTTOCHAN”: Tranh xinh & sách hay
– Khai mạc CHIHIRO & TOTTOCHAN: Hay và cảm động

Ý kiến - Thảo luận

9:43 Wednesday,17.8.2011 Đăng bởi:  :D
Bạn Em-có-ý-kiến ơi, bây giờ nhiều người tâm huyết với truyện tranh và có tài lắm, bạn không phải lo nữa đâu.
...xem tiếp
9:43 Wednesday,17.8.2011 Đăng bởi:  :D
Bạn Em-có-ý-kiến ơi, bây giờ nhiều người tâm huyết với truyện tranh và có tài lắm, bạn không phải lo nữa đâu. 
15:50 Tuesday,9.8.2011 Đăng bởi:  mih
Thời bao cấp có cuốn Tấm Cám hình như của họa sĩ Mai Long minh họa, thời nay in ấn giấy mực tốt xem lại có vẻ không thấy nổi bật nhưng hồi nhỏ xem cảm giác rất xúc động và ấn tượng! Cả bản Dế mèn phiêu lưu ký (bản cũ) và Sát Thát nữa, nhưng mà có khi Em Co Y Kien hồi đó nhỏ quá hoặc chưa ra đời nên hông biết!!!
...xem tiếp
15:50 Tuesday,9.8.2011 Đăng bởi:  mih
Thời bao cấp có cuốn Tấm Cám hình như của họa sĩ Mai Long minh họa, thời nay in ấn giấy mực tốt xem lại có vẻ không thấy nổi bật nhưng hồi nhỏ xem cảm giác rất xúc động và ấn tượng! Cả bản Dế mèn phiêu lưu ký (bản cũ) và Sát Thát nữa, nhưng mà có khi Em Co Y Kien hồi đó nhỏ quá hoặc chưa ra đời nên hông biết!!! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả