Nghệ sĩ thế giới

OCULARPATION: 5 phút huy hoàng rồi chợt tắt 04. 08. 11 - 7:54 am

Một phụ nữ đóng vai người quét đường khỏa thân. Xa xa là một phụ nữ khác khỏa thân tập thể hình.

Trong số những người bị bắt có nghệ sĩ trình diễn người Brooklyn, Eric Clinton Anderson, đóng vai một người bảo vệ khỏa thân đứng ngay bên ngoài cánh cửa được canh gác cẩn mật của sàn chứng khoán.

Bị bắt cùng Anderson là một nam nghệ sĩ khu Brooklyn và một nữ nghệ sĩ khu Queens.

Một nghệ sĩ trình diễn bị bắt trước cửa sàn chứng khoán (sau khi đã khỏa thân, dĩ nhiên).

Ocularpation là một kết hợp giữa từ ocular (nghĩa là “thấy”, “thị giác”) với occupation (có nghĩa kép là “nghề nghiệp, công việc” và “chiếm đoạt, chiếm giữ”). Ocularpation muốn nói đến một sự làm việc hăng hái của dân chúng – một sự lao động thấy rành rành bằng mắt, đã bị cướp trắng bởi sự sụp đổ của thị trường chứng khoán.

Một người tham gia nói: “Tôi tham gia tác phẩm trình diễn này vì tôi thấy đây là một cách thích hợp để đưa ra ánh sáng cấu trúc của phố Wall và sự sụp đổ mà nó gây nên. Sự sụp đổ đó được thực hiện phía sau những cánh cửa giấu kín, với những nhóm nhỏ những kẻ đang tạo nên thứ hệ thống tài chính không minh bạch mà hầu hết chúng ta không nhìn thấy bằng mắt.”

Jomar Statkun và Genevieve White trình diễn. Ảnh: Nadja Frank


Bắt đầu cởi đồ…


Jomar Statkun cởi hết và lau dọn vỉa hè


Đến lượt Genevieve White cởi hết để tập thể dục, trong khi Jomar Statkun đã xong việc.

(Soi sẽ dịch sớm bài phỏng vấn những người tham gia tiết mục này.)

 

*

Bài liên quan:

– OCULARPATION: 5 phút huy hoàng rồi chợt tắt
– OCULARPATION: “Đội quân khỏa thân” lột trần Chủ nghĩa Tư bản

Ý kiến - Thảo luận

12:32 Friday,5.8.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...MỘT nghệ sĩ trình diễn BỊ BẮT trước cửa sàn chứng khoán (sau khi đã khỏa thân, dĩ nhiên)..."

Em kính đề nghị Soi kiểm chứng tư liệu gốc, bởi rõ rành trong ảnh em thấy "HAI nghệ sĩ trình diễn SẮP BỊ BẮT..." họ mới đang ngồi ì thôi, đã bị bắt đâu hè?

(Theo em: trong pha này, hẳn là 2 chàng nghệ đương nghĩ xem có nên chấp nhận phương án phối kết hợp vớ
...xem tiếp
12:32 Friday,5.8.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...MỘT nghệ sĩ trình diễn BỊ BẮT trước cửa sàn chứng khoán (sau khi đã khỏa thân, dĩ nhiên)..."

Em kính đề nghị Soi kiểm chứng tư liệu gốc, bởi rõ rành trong ảnh em thấy "HAI nghệ sĩ trình diễn SẮP BỊ BẮT..." họ mới đang ngồi ì thôi, đã bị bắt đâu hè?

(Theo em: trong pha này, hẳn là 2 chàng nghệ đương nghĩ xem có nên chấp nhận phương án phối kết hợp với các đồng chí cảnh sát Nĩu Ước kết thúc tác phẩm performance bằng màn lên xe bus thật kịch tính mà vưỡn có tính trình diễn hay không.) 
22:48 Thursday,4.8.2011 Đăng bởi:  admin
Củ Chuối ơi, theo Soi nghĩ thì trên đường phố của khu Wall Street vào sáng sớm thì chỉ có người quét đường, người tập thể dục, người bán hotdog, người bảo vệ các tòa nhà - những người lao động tay chân với những lao động "thấy được", "lồ lộ". Có lẽ các nghệ sĩ muốn giữ nguyên khung cảnh ấy, chỉ khác là người tham gia tụt quần áo ra cho nó thêm "minh bạch"
...xem tiếp
22:48 Thursday,4.8.2011 Đăng bởi:  admin
Củ Chuối ơi, theo Soi nghĩ thì trên đường phố của khu Wall Street vào sáng sớm thì chỉ có người quét đường, người tập thể dục, người bán hotdog, người bảo vệ các tòa nhà - những người lao động tay chân với những lao động "thấy được", "lồ lộ". Có lẽ các nghệ sĩ muốn giữ nguyên khung cảnh ấy, chỉ khác là người tham gia tụt quần áo ra cho nó thêm "minh bạch", đối lập với giới cổ cồn trắng làm những việc "thiếu minh bạch" trong các tòa nhà kia.
Đang dịch bài bạn nhé. Sẽ cố gắng có sớm để bạn đọc. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Về một cách nhìn nghệ thuật!

Một thành viên của Khoan Cắt Bê Tông

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả