Chiếu phim

Phan Đăng Di tại Factory: Giá như làm từ tối hôm trước! 18. 08. 11 - 10:30 pm

Bồ Câu Quay

 

.

Chiếu phim BI, ĐỪNG SỢ – Mạn đàm với Đạo diễn Phan Đăng Di và cộng sự

FACTORY, 11A ngõ Bảo Khánh, Hà Nội (Phòng Hội thảo, tầng 3)
Thời gian:
– Chiếu giới thiệu phim: tối thứ Ba, 16. 8. 2011, bắt đầu từ 19 giờ.
– Mạn đàm với Đạo diễn Phan Đăng Di và cộng sự: chiều thứ Tư, 17. 8. 2011, bắt đầu từ 14 giờ.

Factory chiếu phim vào 7h tối hôm qua (16. 8), chị Thủy phụ trách nói có hơn 40 khách, cũng kín phòng, nhưng giao lưu lại bố trí sang 2 giờ chiều ngày hôm nay (17. 8). Hơn 2h rồi mà vẫn vắng quá, mấy bạn phục vu nhanh trí bật phim lên xem cho đỡ buồn mắt… và chống buồn ngủ nữa cho những khách đã đến vì mới đầu giờ chiều, phòng lại mát.

 

2h40 rồi, thôi không chờ nữa, anh Lê Quảng Hà chủ factory nói ta uống nước rồi bắt đầu đi thôi. Đếm được 14 người tất cả, may quá, chưa đến mức khách ba chủ nhà bảy. Trà lipton, trà mạn, bia Tiger sẵn sang phục vụ… trà mạn ngon nhưng đói bụng uống chắc say quá.

 

Đạo diễn Hoàng Điệp của Chít&Pi và là sản xuất của Bi bắt đầu buổi giao lưu. Cô thuật lại quá trình quay phim “tất nhiên là khó khăn vì là phim dài dầu tay của cả nhóm…mà anh Di tuy không nổi cáu bao giờ nhưng đã muốn gì là làm cho bằng được nên sản xuất cũng thật lao đao”. Nghe nói cô phải vay tiền mẹ đẻ đề bù vào phần thiếu hụt khi quay phim này. Nhưng tới đây sẽ có sự đổi vai khi cô làm đạo diễn còn Di phải lo sản xuất . Đạo diễn Di lẩm bẩm là sắp có cơ hội để “trả miếng” đây!

 

Họa sĩ Trần Lương (áo xám) nói ông đặc biệt không thích cách xử lí âm thanh và âm nhạc trong phim, cảm giác nó bị “cố tình trình diễn quá” trừ đoạn nhạc ở cảnh Hà Phong thổi khói thuốc tròn tròn vào cái hốc oval trong phòng bố Trần Tiến; nó giản dị, trữ tình, phù hợp với hình thức khá cổ điển của phim này. Cả cách quay phim cũng chưa ổn, như khi Thúy ngồi trên xe bus lướt qua hậu cảnh là đám đông mà cứ để nét sâu suốt, sao không làm nhòa đi ở kết cảnh cho nuột hơn…”. Đạo diễn Di nói đó là sự lựa chọn độc tài của anh thôi chứ cả nhạc sĩ Vũ Nhật Tân, quay phim Phạm Quang Minh và nhóm làm âm thanh đều có nhiều giải pháp để anh chọn. Phim này anh làm dựa trên những hồi tưởng về “giai đoạn bia hơi” đã qua của chính mình, những lúc gần say thấy ong ong trong đầu (chắc trong bia có chì?) nên muốn tái hiện lại lại đúng cảm giác đó. Vì thế trong cách xử lý âm thanh, âm nhạc hình ảnh anh chọn cảm giác giật cục, lộn xộn …

 

Anh Nguyên ở Nhà hát múa rối là người đã xem phim này hai lần ngoài rạp nói anh thích cái không khí trần trụi mà phim gợi ra và muốn biết cái cổng nghĩa trang ở cuối phim thật hay giả? Anh cho nó là dựng cảnh vì làm gì có cái cống nghĩa trang nào đẹp như thế nhưng các bạn anh đều quả quyết là cổng thật. May cho anh là chưa cá cược với bạn mình, cả sản xuất và đạo diễn đều xác nhận đó là hàng thật. Trong phim này bối cảnh thật đẹp hơn nhiều bối cảnh dựng.

 

Người mặc áo đen là chị Thủy, họa sĩ mỹ thuật công nghiệp, em gái của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Chị mới nhận vai trò quản lý Factory từ tuần trước. Ngồi cạnh chị là anh Phạm Long, một chuyên gia về Vật lý nhưng lại rất yêu Mỹ thuật. Anh nhận xét ánh sáng trong phim nó cứ âm u, bối cảnh không nét lắm, anh thì thấy không vấn đề gì nhưng nhiều bạn anh không quen với kiểu này nên không thể kiên nhẫn xem đến hết. Liệu đó có phải là lựa chọn của đạo diễn không?

 

Sản xuất Nguyễn Hoàng Điệp bèn hỏi anh Phạm Long, “Bạn anh xem phim ở rạp hay xem qua bản lậu được tải lên mạng?” TS. Long nói “chắc là bản trên mạng” – “Bản đó thì chất lượng xấu lắm. Khi làm phim này đạo diễn và cả ekip đều xác định một cách làm hình cổ điển, dễ xem. Nếu xem bằng 35mm thì hình đẹp” – Sản xuất Hoàng Điệp cho biết.

 

Bạn sinh viên kiến trúc nói em thấy phim của anh giống phim của Kim Ki-duk, vậy anh có xem phim của ông này không, có thích và bị ảnh hưởng không? Đạo diễn Di cho biết anh xem hầu hết phim của Kim nhưng không thích và không nghĩ về ông này khi làm phim.

 

Họa sĩ Lê Quảng Hà không nói nhiều về phim này. Anh bàn những vấn đề như “chúng ta có tự kiểm duyệt bản thân không?”, “Làm thế nào để đối mặt với những khó khăn của sáng tạo…”?. Cách diễn đạt của anh quả thật hơi khó nắm bắt nên tôi hy vọng là vừa diễn giải đúng ý anh. Thông điệp cuối cùng thì khá rõ ràng: “Factory sẵn sàng hỗ trợ cho những hoạt động giao lưu mang tính avăng gạc thế này” . “Nhưng chữ avant-garde có phù hợp không?” Anh Hà hơi không yên tâm. Nhưng thôi cứ dùng tạm cũng được vì đã 4h rồi.

 

Từ nãy đến giờ chỉ có cánh đàn ông nói, các thính giả nữ im lặng ngồi nghe thôi, đến cuối thì an ủi đại diện đoàn phim bằng một câu rất hữu nghị: em thích phim này, cảm ơn các anh chị đã làm ra nó.

 

Phan Đăng Di nói: Phim Bi thì cũng chỉ là một cuộc phiêu lưu nhỏ của những người mới vào nghề, khí thế lúc làm là nghĩ thế nào thì cố gắng thể hiện bằng được ra như thế. Mới một năm mà giờ xem lại đã muốn cắt đi một vài chỗ, sửa đổi một vài chỗ… và không thấy vui. Cũng may là cả ekip đã có những dự án mới để lo lắng và hy vọng. Biết đâu phim sau sẽ bán được nhiều vé, khán giả sẽ ùn ùn đi xem.

 

Buổi giao lưu như thế cũng tạm ổn, tiếc là hôm chiếu phim không thảo luận luôn cho rồi, thí dụ chiếu sớm hơn rồi đến thảo luận. Tâm lý ai mà đi xem một hôm rồi hôm sau lại đến hỏi han!

Hy vọng lần giao lưu sau, với Phan Đăng Di (của phim sau) hay với các đạo diễn khác, sự bố trí giờ giấc sẽ tiện lợi hơn. Vì 40 người hỏi thì chắc sẽ là rôm rả hơn 14 người chứ nhỉ?

 

*

Bài liên quan:

– BI ĐỪNG SỢ: Tối thứ Ba và chiều thứ Tư
– Giao lưu Phan Đăng Di tại Factory: Giá làm từ tối hôm qua!

Ý kiến - Thảo luận

16:59 Saturday,20.8.2011 Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Son gửi Soi
Có thể như phim ngắn thì tốt hơn
...xem tiếp
16:59 Saturday,20.8.2011 Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Son gửi Soi
Có thể như phim ngắn thì tốt hơn 
21:32 Friday,19.8.2011 Đăng bởi:  admin
Nguyễn Hồng Sơn ơi, việc gì phải chiếu phim trên Soi hả Sơn? Khán giả cứ xem và Soi cứ giới thiệu, cứ bình thì có gì mà quá tải đâu Sơn!
Phần điện ảnh chỉ là một phần nhỏ làm thêm của Soi thôi Sơn ạ, mà cũng chưa làm, có khi làm được vài tuần rồi mục đó cũng ngỏm ấy mà, lo trước làm gì :-)
...xem tiếp
21:32 Friday,19.8.2011 Đăng bởi:  admin
Nguyễn Hồng Sơn ơi, việc gì phải chiếu phim trên Soi hả Sơn? Khán giả cứ xem và Soi cứ giới thiệu, cứ bình thì có gì mà quá tải đâu Sơn!
Phần điện ảnh chỉ là một phần nhỏ làm thêm của Soi thôi Sơn ạ, mà cũng chưa làm, có khi làm được vài tuần rồi mục đó cũng ngỏm ấy mà, lo trước làm gì :-) 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả