Chiếu phim

Lịch nhận vé: liên hoan phim Nhật Bản 2015 – “Sắc màu Tình yêu” 31. 10. 15 - 7:53 pm

Thông tin từ BTC

Trung tâm Giao lưu Văn hoá Nhật Bản tại Việt Nam trân trọng giới thiệu chương trình Liên hoan Phim Nhật Bản 2015: Sắc màu Tình yêu diễn ra từ ngày 9. 10 đến ngày 14. 11. 2015 tại TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội.

Thông tin về vé tham dự Liên hoan Phim Nhật Bản 2015 tại Hà Nội:
Thời gian phát vé: từ 9:30 Chủ nhật, ngày 1.11.2015
Địa điểm: Trung tâm Giao lưu Văn hoá Nhật Bản tại Việt Nam, 27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Vé được phát hoàn toàn miễn phí. Mỗi người được nhận tối đa 4 vé.

Là một trong những sự kiện văn hóa được mong đợi nhất mỗi khi mùa thu tới, chương trình Liên hoan Phim Nhật Bản ngày càng thu hút số lượng lớn các khán giả hâm mộ Việt Nam. Nhờ đó, số lượng vé phim hàng năm được phát hết chỉ trong thời gian ngắn.

.

Liên hoan Phim Nhật Bản 2015 hẳn sẽ làm hài lòng các quý vị khán giả với những bộ phim mang đậm “Sắc màu Tình yêu”, và cũng là chủ đề của liên hoan phim năm nay. Sáu bộ phim diễn tả những sắc màu tình cảm khác nhau, nhưng đều là những gì xuất phát từ trái tim. Đó là tình bằng hữu, tình cảm gia đình và tình yêu đôi lứa. Bộ phim mở màn cho liên hoan phim năm nay là bộ phim “Vươt qua ký ức” (2013/ đạo diễn SHINJO Takehiko).

Phim được trình chiếu với phụ đề tiếng Anh và tiếng Việt. Chương trình phát vé hoàn toàn miễn phí tại các điểm phát vé bên dưới.

Danh sách phim:

1. Yêu thương thành lời (ちゃんと伝える)

Căn bênh ung thư đã cướp đi thân thể của cha Shiro, khiến ông không còn giữ được vẻ mạnh mẽ và kiêu hãnh một thời. Dù bị liệt toàn thân, đầu óc ông vẫn tỉnh táo, minh mẫn, và chính điều này đã đem lại niềm hy vọng nhỏ nhoi đến cho cả gia đình Shiro. Đối diện với sự thật về cái chết như một điều chắc chắn sẽ xảy ra với cha mình, một người đàn ông đáng kính, dù có phần nghiêm khắc, Shiro dần nhận ra ông có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc đời anh. Cũng từ đây, họ dành thời gian ở bên cạnh nhau nhiều hơn.

.

Một ngày, Shiro phát hiện ra anh cũng mắc phải căn bệnh ung thư quái ác ấy, thậm chí còn nghiêm trọng hơn cha mình rất nhiều… “Tôi có thể ra đi trước bố…” Vì không muốn để ông phải chịu đựng thêm bất kì sự đau đớn nào, anh quyết định giấu tình trạng bệnh với cả gia đình và vợ chưa cưới. Giữ bí mật và âm thầm chịu đựng, nhưng lạ thay, anh lại cầu nguyện cho cha mình ra đi trước mình.

Đứng trước bi kịch trái ngang của cuộc đời bỗng ập đến: “cái chế”, liệu Shiro sẽ sống quãng đời còn lại bên những người thân yêu ra sao…?

2. Vượt qua ký ức (潔く柔く)

Kanna và Haruta chơi với nhau từ nhỏ. Nhưng đến thời học trung học, Haruta gặp tai nạn giao thông và chết vào đúng cái đêm diễn ra lễ hội pháo hoa, lúc Kanna đang được một cậu bạn cùng lớp tỏ tình. …Ngay trước khi tai nạn xảy ra, Haruta đã gửi một tin nhắn đến cho Haruta bằng điện thoại. …Kể từ giờ phút kinh hoàng đó, cô khó có thể mở lòng yêu một ai khác, bởi ký ức đau buồn ấy cứ đeo bám cô cho mãi tới sau này, dù đã trưởng thành. Bắt đầu công việc tại một công ty truyền thông điện ảnh, một ngày cô gặp Roku, nhân viên của một nhà xuất bản.

.

“Đồ ngốc…” những lời nói và hành động châm chọc của Roku khiến cô tức muốn chết và thấy căm ghét anh vô cùng. Nhưng chẳng hiểu từ lúc nào, cô dần dần quan tâm tới anh nhiều hơn. Roku luôn tỏ ra vô tư yêu đời, như thể cuộc đời này chẳng có gì đáng bận tâm. Thật ra, ẩn sau cái sự vô tư yêu đời đó là cả một quá khứ đầy bi kịch. Kanna và Roku mặc dù hay chành choẹ và xích mích, nhưng không thể phủ nhận rằng, họ càng ngày càng quan tâm đến nhau hơn. Cả hai người đều có điểm chung là những vết thương lòng của quá khứ…Liệu số phận sẽ mang điều gì đến với cặp đôi này?

3. Chuyện bắt đầu khi ta gặp nhau (すべては君に逢えたから)

Lấy bối cảnh kỳ nghỉ Giáng sinh, bộ phim mở đầu bằng hình ảnh của Nhà Ga Tokyo – một trong những nhà ga sầm uất nhất thế giới với một triệu lượt khách ra vào mỗi
ngày.

Vào dịp đặc biệt này, có người mơ ước được gặp người trong mộng thì có người thì lại rời bỏ người mình yêu, có người ra đi để tìm kiếm một cuộc phiêu lưu mới thì có
người lại muốn trở về quê hương…

.

Kazuki, một anh chàng luôn bận rộn với việc điều hành công ty thiết kế web của riêng mình, đã không còn tin tưởng vào tình yêu. Tình cờ, anh gặp Reiko, một nữ diễn viên không mấy nổi tiếng tại một khách sạn và cư xử với cô vô cùng ngạo mạn, do có một chút hiểu lầm nho nhỏ. Nhưng khi nhận ra Reiko hoàn toàn không phải là một người xấu, anh lại muốn được bù đắp cho cô.

Bộ phim là một chuỗi 6 câu chuyện của 10 nhân vật khác nhau nhưng cùng mang chung một niềm khao khát được bày tỏ tình cảm của mình với người yêu thương. Liệu họ có tìm được món quà Giáng Sinh kỳ diệu cho chính mình?

4. Thần tình yêu (ࢪンクࢫ!!!)

Jiho (Hyomin), một sinh viên Hàn Quốc quyết định đi du học ngắn hạn trong vòng 3 tháng tại một trường đại học của Nhật Bản. Tại đây, cô gặp gỡ Kaede (Kurumi Shimizu), một cô gái có tính cách trầm tĩnh và điềm đạm và chẳng kết bạn với một ai.

.

Tình cờ, Jiho nhận ra Kaede có tình cảm với Yusuke (Kento Yamazaki), một anh chàng học cùng trường, và vì vậy, Jiho ra sức vun đắp và cổ vũ hai người yêu nhau theo phong cách lãng mạn kiểu Hàn Quốc. Jiho thậm chí còn chơi khó Yusuke, biến mối quan hệ của hai người bạn này xoay chuyển theo một chiều hướng không thể ngờ tới…

5. Cuộc sống phía trước (アントキノイノチ)

Kyohei Nagashima (Masaki Okada) sống tách biệt với đời thường. Khi còn học trung học, cậu thường bị bắt nạt và có những trải nghiệm kinh hoàng. Ra trường cậu đi làm cho một công ty vệ sinh, đặc biệt chuyên thu dọn nhà của những người độc thân sau khi họ chết.

.

Tại đây, cậu gặp một nữ đồng nghiệp là Yuki (Nana Eikura). Cô cũng có những trải nghiệm buồn tuổi thiếu niên và cũng sống trong thế giới của riêng mình. Hai thanh niên trẻ này trở nên thân thiết trong quá trình làm việc, dần cởi mở hơn với nhau và với những gì đang diễn ra trên thế giới. Mặc dù, tâm lý mong manh của họ có thể hoặc chưa sẵn sàng cho những thay đổi đó…

6. Bạn gái hờ 䠄百万円と苦虫女䠅

Từ khi lên cấp III, Noboru Aihara (Takeuchi) gần như chẳng được bạn bè cùng trang lứa nào để ý đến. Một ngày, cậu được một sinh viên nam khoá trên là Shun Miyazaki (Asuka Kudo), đồng thời cũng là một người bạn cũ từ nhỏ đến hỏi thăm và giới thiệu làm quen với một nữ sinh cùng khối là Yo Momose (Hayami). Cậu đã nhận được một lời đề nghị kỳ quặc. Để nhanh chóng dập tắt một tin đồn đang lan rộng rằng Shun có quan hệ tình cảm với Momose cho dù cậu ta đang hẹn hò với Tetsuko Kanbayashi (Anna Ishibashi), một trong những nữ sinh nổi tiếng xinh đẹp nhất trường, Noboru sẽ phải giả vờ làm bạn trai của Momose một thời gian…

Dựa theo cuốn tiểu thuyết “Momose, Kotchi wo Muite” của Otsuichi (xuất bản ngày 10/5/2008 bởi Nhà Sách Shodensha).Cuốn tiểu thuyết được xuất bản dưới bút danh của Eiichi Nakata.

.

 

—————–
Thông tin về lịch chiếu phim tại đây

 Để biết thêm thông tin về chương trình liên hoan phim, mời liên hệ:

Ms. Trang (máy lẻ 135) / Mr. Kawai (máy lẻ 109)
Trung tâm Giao lưu Văn hoá Nhật Bản tại Việt Nam
27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội ĐT 04-3944-7419
www.jpf.org.vn www.facebook.com/japanfoundation.vietnam

Tại TP. Hồ Chí Minh, mời liên hệ
Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. HCM ĐT 08-3933-3510 (Ext.211/212)

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

GMO: Chuông nguyện hồn ong

Pha Lê sưu tầm từ nhiều nguồn và dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả