Nghệ sĩ thế giới

Wang Zhiyuan tại khu 798 18. 09. 11 - 3:39 pm

Hữu Khoa phỏng dịch

 

.

Enjoy Museum of Art là bảo tàng mới nhất trong khu nghệ thuật 798 ở Bắc Kinh. (Trung Quốc sính dùng từ to, một cơ sở thế mà cũng gọi là bảo tàng!). Không gian là tòa nhà NIKE, nội thất bên trong được làm lại, tự hào là có trần nhà cao nhất trong cả khu 798. Có lẽ để khoe cái trần này, Enjoy Museum of Art đã chọn nghệ sĩ người Úc gốc Hoa Wang Zhiyuan để làm triển lãm trong tháng 8 qua.

Một tác phẩm trong bộ Underwear nổi tiếng

Wang Zhiyuan sinh năm 1958 ở Thiên Tân nhưng sang Úc sống từ năm 1989 sau vụ Thiên An Môn. Mới đây ông lại quay về sống và làm việc tại Bắc Kinh. Triển lãm này cho người xem Trung Quốc có cơ hội những tác phẩm nổi bật nhất của Wang mà trước giờ chưa được triển lãm tại lục địa.

Thrown to the Wind” (Quẳng vào gió) là một cơn lốc rác cao 11m (chỉ có trần của Enjoy Museum of Art là chứa nổi). Tác phẩm khổng lồ này lấy cảm hứng từ khối lượng rác kinh hoàng hàng ngày thành phố Bắc Kinh thải ra. Mất mấy tháng trời, nghệ sĩ đi thu lượm và phân loại, sắp xếp các chai, hộp nhựa từ những bãi rác quanh Bắc Kinh, mang lại cho chúng một hình dạng mới, đời sống mới. Tác phẩm này đã được Australian White Rabbit Collection of Contemporary Chinese art sưu tập.

“Quẳng vào gió” là tác phẩm làm từ rác công nghiệp. Wang nói,“Tôi vẫn nghĩ sẽ rất khó mà biến mấy thứ chết tiệt này thành cái gì đó đẹp đẽ hay thú vị. Nhưng tôi phát hiện ra rằng nếu cho chúng một trật tự,” - bằng cách sắp xếp chúng lại theo cỡ, theo màu – “bạn có thể tạo nên cái đẹp.”

.

.

Người đứng đầu White Rabbit Collection là Judith Neilson; bà là một trong những nhà sưu tập nghệ thuật Trung Quốc đương đại quan trọng và nổi tiếng nhất của phương Tây. Bộ sưu tập của bà có đủ mặt các nghệ sĩ, từ Ai Wei Wei cho đến những nghệ sĩ mới nổi mà bà “lượm” được ở những gallery nhỏ tại Trung Quốc. Cuối năm 1990, bà quyết định theo học lại nghệ thuật một cách nghiêm chỉnh và chọn Wang Zhiyuan làm thầy dạy.

Judith Neilson trong gallery của bà với tác phẩm của Cang Xin có tên “Exotic Flowers and Rare Herb” (Kỳ hoa dị thảo?). Ảnh: Alan Pryke

Wang là người có câu nói nổi tiếng: “Đôi khi tôi nghĩ nghệ thuật là quá ích kỷ và vô dụng. Tôi muốn nghệ thuật của mình phải nói về cái gì đó lớn hơn mình. Nếu nghệ thuật mà không liên can gì tới xã hội, tôi sẽ cảm thấy có tội.”

Một tác phẩm của Wang

.

(Từ ML Art Source)

 

Ý kiến - Thảo luận

15:14 Tuesday,15.5.2012 Đăng bởi:  ô hay
bây giờ mới đọc bài viết này thấy siêu nhân đầu cái quạt của ngài Wang này giống siêu nhân của Bàng Nhất Linh trong Trôi quá đi.
...xem tiếp
15:14 Tuesday,15.5.2012 Đăng bởi:  ô hay
bây giờ mới đọc bài viết này thấy siêu nhân đầu cái quạt của ngài Wang này giống siêu nhân của Bàng Nhất Linh trong Trôi quá đi. 
1:46 Monday,19.9.2011 Đăng bởi:  trach nhiem xa hoi
"...Nếu nghệ thuật mà không liên can gì tới xã hội, tôi sẽ cảm thấy có tội."

Cũng còn tùy vào tư duy và quan điểm nghệ thuật của từng cá nhân nghệ sĩ. Tôi không thích quan điểm này.
...xem tiếp
1:46 Monday,19.9.2011 Đăng bởi:  trach nhiem xa hoi
"...Nếu nghệ thuật mà không liên can gì tới xã hội, tôi sẽ cảm thấy có tội."

Cũng còn tùy vào tư duy và quan điểm nghệ thuật của từng cá nhân nghệ sĩ. Tôi không thích quan điểm này. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Lại cái trò dí súng vào đầu trẻ con

Pha Lê - hí họa của Nick Galifianakis

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả