Nghệ sĩ thế giới

CỰC VUI ở HTX,
nhưng các bạn Việt mình đâu hết rồi? 10. 06. 10 - 8:03 am

ATESCA

 

Thứ Năm vừa rồi tôi đã may mắn được xem đêm diễn của nhóm HITS (Hanoi International Theatre Society) ở HTX số 46 An Dương mà tôi đã đưa tin ở đây. Tôi đặt vé quá muộn nên vé đã bán hết, nhưng vẫn “liều” đến may ra xin được một chỗ phía sau. Kết quả vượt cả mong đợi: một quý bà hết sức sành điệu đang phì phèo thuốc lá đã cho tôi vào khi tôi trình bày là mình sẽ không ăn uống gì cả, chỉ xem và chụp ảnh thôi.

 

Qúy bà này đã cho tôi vào miễn phí.

 

Tôi kiếm được một chỗ ngồi quá tốt, ngay gần sân khấu (chỉ một lát sau thì tôi biết chỗ ngồi đấy thật sự không phải tốt quá vì ngồi ngay gần loa và ôi thôi, do hứng chịu những màn âm thanh như búa bổ vào đầu khi các nghệ sĩ của chúng ta quá cao hứng trên sâu khấu – tôi đã phải lấy giấy nút hờ tai).

Nhìn quanh, tôi ngạc nhiên thấy mình gần như là người Việt Nam duy nhất ở buổi diễn. Xung quanh toàn các bạn nước ngoài, có lẽ do vị trí của HTX ở ngay gần khu “Tây xịn” của thành phố (trái với khu Tây ba lô trong phố cổ).

Màn biểu diễn mở đầu rất thú vị, MC của chương trình – một cô gái nói giọng Anh trông xinh xắn và tự tin cho mọi người đứng hết cả dậy, giơ tay lên trời, lắc mông, rồi ôm hôn nhau. Rất có không khí!

 

 

 

MC của chương trình. Cô này khéo biểu diễn cũng được, cô hài hước ra phết.

 

 

Khán giả đứng lại giơ tay lắc lư và sau đấy là ôm nhau. Đoạn ôm thì SOI không chụp được, SOI cũng bận ôm chớ!

 

 

Cuối cùng, buổi diễn cũng thật sự bắt đầu. Người “đánh tiên phong”? Anh Joe Ruelle. Nghe quen không ạ? Nếu chưa quen thì : chính là anh Dâu nhà ta đấy! Ngạc nhiên chưa?!

Nhưng, khác hẳn với anh Dâu hiền lành lọ mọ từng chữ tiếng Việt, theo sau mỗi entry có hàng đàn (khoảng vài trăm) comment hâm mộ, anh Dâu stand-up comedian trên sân khấu 46 An Dương hôm đó, áo sơ mi kẻ, tóc nhuộm đỏ (ồ de), nói về những trải nghiệm của một người nước ngoài sống ở Hà Nội (cũng là chủ đề chính của chương trình – living in Hanoi), mới đanh đá làm sao chứ! Thật là một ngạc nhiên, một bất ngờ… thú vị (tôi thấy thú vị). Đứng trước một khán giả hầu hết cũng là Tây như anh (tuy chỉ có khoảng 3 người là sống ở Việt Nam lâu – trên 1 năm), anh thỏa thuê tung hứng. Anh cao giọng, anh thì thầm, anh giả giọng, anh gào lên đầy phấn khích – anh quả có tài! Chả bù cho anh Dâu “củ mỉ cù mì” “nhà ta”. Khi anh cảm thấy như anh ở “nhà anh” thì anh thật khác.

 

 

Anh Joe Ruelle đang biểu diễn “sung máu”, đoạn này chắc là đoạn anh đang ca “trường ca xe ôm”.

 

 

Theo tôi thì màn tấu hài của anh là hay nhất, những câu đùa của anh và trải nghiệm của anh là thâm thúy nhất, vì anh đã “nhúng sâu” vào văn hóa Việt Nam và đặc biệt là văn hóa vỉa hè Hà Nội. Anh lại có cái óc quan sát chủ động và óc hài hước rộng mở của một anh “Tây” trẻ tuổi, anh gợi nhớ… “chị Thỏ Bông”, có điều anh “nhẹ đầu” hơn và anh “đứng ngoài” để nhìn vào nhiều hơn. Dù sao thì anh vẫn là Tây mà, có sống ở Việt Nam lâu thật lâu thì vẫn là… Tây thôi.

Trong khuôn khổ của tiết mục (khoảng 15 phút, trôi đi thật là nhanh) anh đã nói về: xe ôm ở Hà Nội (độ đeo bám và khả năng “định vị Tây” thần sầu), những phản ứng anh gặp phải khi anh “nhỡ dại” há mồm nói tiếng Việt với người Việt (hả, hả? rồi lờ lớ lơ anh; với cả “ôi giỏi quá, giỏi quá, bà con ơi lại đây mà xem Tây nói tiếng Việt sõi chưa này, nói lại nghe mới!”), phục vụ ở Highlands Coffee, món Lẩu (mà anh không bao giờ hiểu được ý nghĩa, tại sao lại phải tự phục vụ khi ta đã đi ăn hàng?), trang web thenewhanoian.com, v.v…. và v.v… và một vài “điềm báo” cho biết một bạn Tây đã ở Hà Nội quá lâu (tổng cộng 10 điềm), tiêu biểu như: thuộc số một vài bài karaoke ưa thích, nhìn biển số (xe máy) đoán xuất xứ (16 – Hải Phòng, 98– Bắc Giang!), bắt đầu dùng nick Yahoo Messenger để “tán gái”, và bỏ đi khi một cô gái thỏ thẻ giới thiệu “Em quê ở Việt Lam” (!!!)
Biểu diễn xong, anh xông xuống sân khấu đeo ngay ba lô đội ngay mũ lưỡi trai vào chuồn mất, cứ tưởng chạy thêm sô nào nữa, hóa ra… đấy chỉ là thói quen của anh, lát sau lại thấy anh quay lại.

 

 

 

Biểu diễn xong, anh đội mũ, đeo ba lô, sẵn sàng… ở lại tiếp. Chả hiểu đây có phải là một thói quen anh có được từ hồi ở Hà Nội không.

 

Anh Steve “Đừng Gọi Tớ là Gaston” Tait không quá xuất sắc. Anh nêu 10 lí do anh “yêu” Hà Nội (chúng ta có thể hiểu từ yêu thế nào cũng được, hiểu… ngược lại cũng được), qua đó có thể thấy một số thói quen ứng xử với Tây cực kì kì khôi của những người Việt Nam bình thường vẫn rất có đầu óc.

 

 

Anh Steve lên sân khấu với một cái mũ bảo hiểm và một chiếc áo phông “thửa” có ghi “Heckle me” (vặt lông tớ đi). Cũng may mà không có gì bị rơi vào đầu hay bị ném vào anh. Chắc tại kích cỡ của anh mang tính đe dọa cao quá.

 

Chị Brenda Schuster, “mì chính cánh” của chương trình, nói về những trải nghiệm làm “thân gái Tây ở trời Nam” với đủ loại tình huống khóc dở mếu dở, chủ yếu là những màn chị bị từ chối phục vụ vì “mua giày mà còn đòi cả hai chiếc cùng cỡ” với cả “chỉ còn 3 viên sôcôla bán cho chị thì hết mất hàng à? Mà trông chị thế này, cần gì ăn sôcôla nữa!”. Chị Brenda phải nói là rất có tư chất làm stand-up comedian – biểu cảm tuyệt vời, đanh đá lộ ra mặt – nghiến răng, lườm mắt, tưởng như sắp đánh nhau với cối xay gió đến nơi!

 

 

Chị Brenda Schuster – nữ diễn viên duy nhất, người kết chương trình. Đanh đá số một!

 

Kết thúc chương trình, tôi tháo nút tai, hân hoan ra về trong khi các quan khách vẫn còn nán lại chờ xem có màn “xả stress” cây nhà lá vườn nào nữa không. Ôi các bạn Việt Nam chúng mình, phải đi xem những chương trình như thế này nhiều vào chứ, 180,000 VND với bao nhiêu là giá trị gia tăng cơ mà!

 

 

Khách khứa đang thỏa mái ăn uống trong không gian dễ chịu ở HTX Ăn Uống trước giờ diễn.

Bài và ảnh: Atesca

Ý kiến - Thảo luận

19:31 Thursday,27.10.2011 Đăng bởi:  thanh bac
Nếu các bạn không muốn trả chi phí thì tối thứ sáu hàng tuần tại HTX ăn uống có rock show miến phí vé vào cửa đấy,nghe nói là một cựu thành viên Đại Bàng Trắng ban nhạc từng một thời đình đám trong làng rock Việt Thành Đà Nẵng chơi,một nơi vui chơi miến phí :))
...xem tiếp
19:31 Thursday,27.10.2011 Đăng bởi:  thanh bac
Nếu các bạn không muốn trả chi phí thì tối thứ sáu hàng tuần tại HTX ăn uống có rock show miến phí vé vào cửa đấy,nghe nói là một cựu thành viên Đại Bàng Trắng ban nhạc từng một thời đình đám trong làng rock Việt Thành Đà Nẵng chơi,một nơi vui chơi miến phí :)) 
11:36 Thursday,17.6.2010 Đăng bởi:  nguyễn T
Sự thật là người Viêt Nam mình chưa quen trả chi phí cho xem nghệ thuật đương đại (đặc biệt là thể nghiệm) họ chỉ dám trả tiền cho cái họ biết thôi và hơn nữa lại đang có quá nhiều chương trình free nên bạn không tìm thấy người "Việt" Nam nào trong cuộc vui này!
...xem tiếp
11:36 Thursday,17.6.2010 Đăng bởi:  nguyễn T
Sự thật là người Viêt Nam mình chưa quen trả chi phí cho xem nghệ thuật đương đại (đặc biệt là thể nghiệm) họ chỉ dám trả tiền cho cái họ biết thôi và hơn nữa lại đang có quá nhiều chương trình free nên bạn không tìm thấy người "Việt" Nam nào trong cuộc vui này! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả