Ở Đâu - Làm Gì

TƯƠNG QUAN tại Quỳnh: Đông ơi là đông! 12. 12. 11 - 6:57 am

Bài & ảnh: Xuân Triết

 

 

.

TƯƠNG QUAN
Triển lãm các tác phẩm của Đỗ Hoàng Tường, Trần Văn Thảo, Sandrine Llouquet, Hoàng Dương Cầm, Liên Trương, Nguyễn Thanh Trúc, Nadège David và Thiện Đỗ

Khai mạc: 18h00 – 20h00, thứ Năm 8. 12
Triển lãm: 8. 12. 2011 – 28. 1. 2012
Gallery Quỳnh
65 Đề Thám, Quận 1, TP.HCM
Giờ mở cửa: Thứ Ba – Thứ Bảy, từ 10:00 đến 18:00; đóng cửa vào các ngày Chủ nhật và thứ Hai

 

Lần đầu đến đây chắc bạn sẽ khó nhận ra phòng tranh giữa những cửa hàng buôn bán xung quanh. Nằm ở mặt tiền đường khu trung tâm thành phố, không có khoảng sân riêng thật bất tiện, khách phải để xe trên lề đường trước phòng tranh. Tuy vậy, không gian bên trong gallery thoáng rộng với tầng trệt và một lầu.

 

Anh bạn này là vị khách đến sớm nhất. Xem tranh, chụp hình và ghi chép rất cẩn thận. Thì ra là họa sĩ trẻ Phạm Nguyễn Khoa đã có triển lãm nhóm Hội Ngộ ở Hội Mỹ thuật TP.HCM.


Đây là bức tranh Khoa đang xem. Không có thông tin cho từng bức tranh. Mỗi họa sĩ có một trang thông tin riêng, dán gần đám tranh. Như bức này thuộc nhóm 3 tranh “Không đề của Nadège David. Chất liệu mực Tàu, màu nước, và bút lông trên giấy gạo. Kích thước 89 x 63cm, 101 x 111cm, 83 x 68cm. Khách phải tinh ý chút để biết kích thước nào là của bức tranh mình đang xem.


Bức “Không đề” thứ hai của Nadège David. Nadège sinh năn 1975, tại Poissy, Pháp. …


Bức thứ ba của Nadège David.


Sandrine sinh năm 1975, Montpellier, Pháp. Đây là các tác phẩm “Không đề” của chị. Chất liệu: mực Tàu, bút chì, màu nước trên giấy. Tranh khổ 30 x 40cm. Những bức tranh khổ nhỏ được lồng khung kính rất đẹp, nhưng lại khó chụp vì phản chiếu đèn trong phòng. Các bạn nên đến xem tận nơi.


Một trong những bức của Sandrine Llouquet. Hai họa sĩ nước ngoài trong triển lãm này đều là người Pháp, là phụ nữ và còn khá trẻ.


Họa sĩ Hoàng Dương Cầm có 5 bức mang tên “Đối thoại”. Chất liệu mực Tàu, màu nước trên giấy dó. Kích thước 60 x 41cm.


Những bức này anh Cầm đã vẽ từ năm 1998, chưa từng triển lãm tại TP.HCM.


Bức này cũng của anh Cầm. Vì tranh lồng kính, nên chụp bị lóa, không rõ. Nhưng phải nói là cách trưng bày ở phòng tranh Quỳnh rất chăm chút.


Xem hết tầng trệt, lên lầu 1, ngay cầu thang là các bức “Không đề” của Đỗ Hoàng Tường. Chất liệu sơn dầu và acrylic trên vải bố. Kích thước 100 x 130cm.


Bức “Không đề” thứ hai của anh Tường…


Thật tình tôi rất tò mò về họa sĩ Liên Trương (tác giả của những bức tranh không đầu gây nhiều tranh luận gần đây), nên rất mong là sẽ gặp mặt tại triển lãm này. Nhưng phòng tranh cho biết chị đang ở Mỹ, không về được. Trong hình là nhóm hai tác phẩm mang tên “Thuần khiết” của chị. Chất liệu than chì và acrylic trên mylar. Kích thước 90 x 157cm.


Nhìn gần tác phẩm “Thuần khiết”…


Đây là tranh của họa sĩ Trần Văn Thảo. Tác phẩm “Bóng đỗ 1”, sơn dầu trên vải bố, 140 x 100cm.


Nhóm tác phẩm “Phố cũ” I – VIII. Chất liệu sơn dầu và vải bố trên ván gỗ. Kích thước 40 x 30cm hoặc 30 x 30cm.


“Cấm đồn bậy”, Thiện Đỗ, acrylic và collage trên vải bố, 100 x 100cm.


“Cấm viết bậy II”, Thiện Đỗ, acrylic và collage trên vải bố, 120 x 145cm.


“Ra-đi-ô XI”, 2011, Nguyễn Thanh Trúc, giấy cắt, keo, acrylic trên vải bố, 120 x 120cm


“Ra-đi-ô VII”, 2009, Nguyễn Thanh Trúc, giấy cắt, keo, acrylic trên vải bố, 120 x 120cm.


Trên bàn có nhiều catalogue Mỹ thuật giới thiệu các triển lãm trước bày cho khách xem. Triển lãm lần này chỉ có Thông cáo báo chí chứ không có catalogue in tác phẩm. Thời buổi khó khăn chăng?


Chị Quỳnh – chủ gallery (áo hoa) đang tiếp chuyện họa sĩ Trần Văn Thảo (áo xanh nhạt).


Bà Huỳnh Bội Trân (áo khoác đen) đang trò chuyện cùng vị khách nước ngoài.


Chị Lisa Boulet (áo đen, nhân viên gallery) đang tiếp chuyện hai vị khách. Người đứng đằng xa là họa sĩ Lã Huy.


Từ trái sang phải: Nhiếp ảnh gia Phan Quang, họa sĩ Nguyễn Thanh Trúc đang có tranh triển lãm và họa sĩ Việt Kiều Lương Trường Thọ vừa từ Mỹ về.


Chị Quỳnh đang diễn giải tác phẩm của họa sĩ Liên Trương cho vị khách tham quan.


Cũng như mẹ, bé con chị Quỳnh (áo xanh) đang bắt tay làm quen với bé áo tím, là con của họa sĩ Nadège David (áo xanh lá).


Họa sĩ Sandrine Llouquet đang cầm hoa được cô bạn tặng. Anh Robert (áo xanh) là chồng của chị Quỳnh.


Khách đến đông và đang xem tranh ở tầng trệt.


Khách đến đông và đang xem tranh ở tầng trệt. Trên tầng một, họa sĩ Đỗ Hoàng Tường đang trò chuyện cùng họa sĩ Lê Kinh Tài.


Họa sĩ Ngô Lực (áo trắng, tóc búi) đến cùng nhà thơ Tiểu Anh (áo đen).


Hôm nay, còn có ca sĩ Hồng Nhung, chị là bạn của họa sĩ Nguyễn Thanh Trúc. Được biết, chị cũng có một bộ sưu tập kha khá các tác phẩm hội họa.


Họa sĩ Nguyễn Quang Vinh (khoanh tay) cũng đến dự.


Vị khách Tây đang xem tranh Ta …


Hai bạn trẻ Ta đang ngắm tranh Tây….


Xem tranh xong thì có thể đến lấy sách đọc.


Trên lầu còn rộng rãi, chứ tầng trệt thì đông nghẹt. Khách Tây nhiều hơn Ta. Vì không có khoảng sân riêng, nhiều củ nghệ nhà Ta sau khi lượn qua xem tranh phải đi ra trước hiên gallery cho thoáng (và hút thuốc).


Đợi hơi vắng khách, họa sĩ Hoàng Dương Cầm cũng tranh thủ chụp tranh trong triển lãm. Hôm nay không có mặt họa sĩ Thiện Đỗ và họa sĩ Liên Trương.

 

Quỳnh gallery không làm triển lãm thì thôi, làm lần nào cũng đông và triển lãm cũng thú vị. Các bạn đến xem nghe.

 

 

*

Bài liên quan:

– 8. 12: TƯƠNG QUAN ở gallery Quỳnh
– TƯƠNG QUAN tại Quỳnh: Đông ơi là đông!

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả