Thị trường

Ăn cắp tranh để gửi trả lại gallery? 04. 07. 12 - 5:18 am

Cat Weaver – Phạm Phong dịch

Bức “Cartel de Don Juan Tenirio”(Cuộc thách đấu của Don Juan Tenirio”) của Salvador Dali.

 

Gallery Venus Over Manhattan (Vệ Nữ trên Mã Nhật Tân?) mở cửa lần đầu tiên hồi 9. 5. 2012, với một tiệc khai mạc phô trương cho triển lãm À rebours. Lấy tên một cuốn tiểu thuyết suy đồi rất hay của J.K. Huysmans, đây là một triển lãm táo bạo, bày một loạt những tác phẩm của nhiều châu lục, nhiều thế kỷ, được rọi đèn, bày biện theo đúng cách ngông nghênh kỳ quái của ông chủ Adam Lindemann giàu xổi.

Hôm thứ Ba, 19. 6, một tên trộm cũng ngông không kém, đóng giả làm một khách hàng, nẫng luôn một bức màu nước và mực tàu giá 150.000 USD của Salvador Dalí, thẳng từ tường gallery xuống, rồi thản nhiên đi ra với bức tranh nhô lên khỏi cái túi ni lông đi chợ màu đen.

Không kịch tính

Tên trộm đã đơn giản cứ vậy vào gallery trong giờ làm việc, mặc một chiếc sơ mi ca-rô, quần bò đen, nói với bảo vệ là muốn chụp hình “Cartel des Don Juan Tenorio”, một bức tranh nhỏ của Dali vẽ năm 1949, treo rất “tiện” ở phía cuối gian gallery có đèn chiếu mờ mờ. Đợi cho anh bảo vệ có người gọi ra ngoài mất một lát, tên trộm nhẹ nhàng nhấc bức tranh ra.

Camera của gallery ghi nhận, y rời đi lúc 4:38 chiều.

.

The New York Times tường thuật là ông chủ gallery, Adam Lindemann, đã phản ứng rất mụ mị. Kinh ngạc trước vụ trộm diễn ra ngay trong giờ làm việc bình thường, với một nhân viên bảo vệ hiện diện, Adam đã ngơ ngẩn hỏi:

Người ta sẽ làm gì với một bức tranh ăn cắp của Dalí?

Đáp: dĩ nhiên là gửi trả lại!

Bí mật càng bí mật hơn khi vào ít hôm sau, gallery bị chơi khăm đã nhận được một bức email, nói rằng bức tranh đang trên đường trở về từ châu Âu. Kẻ cấp tin kỳ quái thậm chí còn cho cả số hiệu để theo dõi gói hàng.

Thế là gallery gọi cảnh sát. Cảnh sát gọi các điều tra viên bưu chính. Điều tra viên được phái tới sân bay quốc tế Kennedy ở New York, chặn gói hàng lại vào hôm thứ Sáu 29. 6, trả chàng “Don Juan” về gallery Venus một cách an toàn.

Adam Lindemann, lúc ấy không thấy nói thêm tiếng nào với báo chí.

Vụ trộm nghệ thuật kỳ quặc này và tốc độ “trả hàng” nhanh của nó khiến người ta phải thắc mắc: liệu bức tranh bị ăn trộm, hay chỉ đơn giản nhân mùa hè thì cũng đua đòi du lịch một chuyến ngắn châu Âu?

Adam Lindemann – nhà sưu tập và chủ gallery, hay bị chê là “trọc phú”. Vụ mất tranh này có phải là một màn PR mới?

 

Ý kiến - Thảo luận

10:59 Wednesday,4.7.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Qái lạ, nhà cháu chưa bao zờ nghe tin gallery hay bảo tàng làng ta loan tin bị kẻ zan cuỗm tranh tượng?

Tại sao?

1. An-ninh nghệ thuật làng ta quá zỏi, đến mức tội phạm hãi tới mức không zám nghĩ đến việc vào gallery hay bảo tàng hành sự?

2. Tranh tượng làng ta không bõ cho trộm ra tay?

Loay-hoay ghê gớm !
...xem tiếp
10:59 Wednesday,4.7.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Qái lạ, nhà cháu chưa bao zờ nghe tin gallery hay bảo tàng làng ta loan tin bị kẻ zan cuỗm tranh tượng?

Tại sao?

1. An-ninh nghệ thuật làng ta quá zỏi, đến mức tội phạm hãi tới mức không zám nghĩ đến việc vào gallery hay bảo tàng hành sự?

2. Tranh tượng làng ta không bõ cho trộm ra tay?

Loay-hoay ghê gớm ! 
10:38 Wednesday,4.7.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Anh Phong bảo: "...một cuốn tiểu thuyết suy-đồi-rất-hay..."

Hay nhể, chuẩn nhể:

- Nghệ thuật "suy-đồi" chắc zì zở? Phỏng ạ?

- Nghệ thuật "thịnh-núi" chắc zì sơ-múi?

Lúi-húi ghê gớm!
...xem tiếp
10:38 Wednesday,4.7.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Anh Phong bảo: "...một cuốn tiểu thuyết suy-đồi-rất-hay..."

Hay nhể, chuẩn nhể:

- Nghệ thuật "suy-đồi" chắc zì zở? Phỏng ạ?

- Nghệ thuật "thịnh-núi" chắc zì sơ-múi?

Lúi-húi ghê gớm! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Vì sao nên tài trợ cho nghệ thuật?

Robert Hewison - Ngọc Trà dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả