Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 6. 7. 2012: Martin Rowson vẽ vụ bê bối ở Barclays 06. 07. 12 - 12:33 am

.

Martin Rowson hay vẽ cho tờ Thư Guardian. Trong bức này, Robert E. Diamond Jr, CEO của ngân hàng Barclays (mặc áo trùm đen), chơi một ván cờ với Thủ tướng Anh Cameron, điệu đàng và băn khoăn không biết đi nước nào vì chỉ còn một con cờ duy nhất là Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Mervyn King. Dĩ nhiên đây là “ván cờ” hồi trước, còn bây giờ thì Thủ tướng Anh đã thắng, và Robert E. Diamond thì vừa phải từ chức.

Về vụ bê bối này, mời các bạn đọc bài này. và bài này. Đừng nghĩ là kinh tế xa vời với nghệ thuật: những vụ như thế này như một cánh bướm vỗ bên kia bờ đại dương, bên này nền kinh tế chúng ta cũng có thể phải chịu một cơn bão sau đó, khi ấy, nghệ thuật cũng sẽ là nạn nhân 🙁

(Soi chỉ nói thánh tướng thế thôi, chứ kiến thức về kinh tế của Soi bằng âm. Bạn nào rành về kinh tế thì giảng giúp về bức này nhé. Thí dụ như vì sao đồng Euro lại bị nhốt ở xa xa? Và ông Mervyn trên bàn cờ đang kêu thảm thiết câu gì?…  Sau này Soi sẽ tìm thêm các bức về các đề tài thời sự, và mong được các bạn có kiến thức chuyên môn vào giảng thêm. Cảm ơn các bạn.)

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Về một cách nhìn nghệ thuật!

Một thành viên của Khoan Cắt Bê Tông

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả