Chính trị

Vô lý! Tại sao Hoa Kỳ lại để cho ISIS bán dầu cho Israel qua trung gian Turkey? 11. 12. 15 - 1:24 pm

Sáng Ánh

.

Tổng thống Erdogan trong một bức ảnh chế, một bên cờ Israel, một bên cờ ISIS. Hình từ trang này

Thực ra thì chuyện gì cũng có cái lý của nó.

Turkey buôn dầu với ISIS không phải vì người con thứ 3 của tổng thống Erdogan là chủ công ty BMZ chuyển vận dầu này. Nếu làm sai và ngược với chính sách, chỉ để có tí tiền trà nước thì bố đã chẳng cho phép cậu Tư này xằng bậy. Kiếm tiền thì khối cách!

Turkey cho phép lén lút chuyện này (“Con giúp bọn ISIS một tay, vừa là giúp nước vừa có hoa hồng sắm một đôi Louboutin mới cho vợ, nhưng mà kín đáo nhé”) là vì:

Bilal Erdogan – cậu con trai nhà Erdogan. Hình từ trang này

Đối tượng chính mà Turkey (chính quyền Erdogan) quan tâm hiện nay là phong trào dân tộc Kurd tự trị. Tại Syria, phong trào này đang quản lý khu vực Rojava, sát biên giới với vùng Kurd thuộc Turkey (Diyabarkir). Bên này và bên kia biên giới đều là người Kurd, chẳng mấy chốc mà nó đòi tự trị cả phía Turkey. Phong trào YPG-YPG của người Kurd-Syria trên thực chất là chi nhánh của phong trào đòi tự trị PKK của người Kurd-Turkey, và đối với Turkey, ISIS còn chấp nhận được chứ tự trị Kurd thì không thể ngửi được. Cho nên khi Kobani của người Kurd Syria bị ISIS vây hãm, Turkey đã khóa biên giới không cho tiếp tế người Kurd trong khi để ISIS tiếp tục nhận vũ khí, quân lương và chí nguyện quân từ châu Âu.

Tuy nhiên, trong bối cảnh quốc tế và trước mắt dư luận thì ISIS là hung thần hiện thân của cái Ác, còn đàn áp một dân tộc thiểu số tại quốc gia mình thì chẳng vẻ vang gì nên phải kín đáo là vì thế, có giày Louboutin thì phải cất trong tủ, mày về bảo vợ nó đi đôi guốc mộc cho tao nhờ.

Người Kurd Syria đợi bên hàng rào kẽm gai biên giới để vào Thổ. Ảnh: Stringer/Getty Images

Còn Israel mua dầu của ISIS (qua ngả Turkey) là vì ISIS chống chế độ Assad. Nếu ISIS chết thì Syria sẽ yên, và đó là quan ngại của Israel. Đằng này, cứ để chúng nó đánh nhau là thượng sách. Israel vừa qua đã chữa trị 1000 thương bệnh binh của Al Nusra (Al Qaeda Syria) tại vùng biên giới, khiến quốc gia này được gọi là “Binh chủng Quân Y của Al Nusra”. Khi được hỏi thì quân lực Israel trả lời rất “nhân đạo” là, ai bị thương thì tôi cứu, tôi không hỏi họ là ai.

Một lính Al Nursa – đối tác chính thức của Al-Qaeda, cũng hung dữ không thua gì ISIS nhưng truyền thông lại ít nói tới hơn. Hình từ trang này

Israel tất nhiên chẳng thương gì Al Nusra (tuy có cứu thương như đã thấy) và chẳng thương gì ISIS nhưng vợ chồng thằng hàng xóm đánh nhau, mình chỉ có đổ…dầu vào, chứ việc gì mình dập lửa hộ nó. Trong việc này, Israel nghiễm nhiên mà trở thành đồng minh khách quan của Saudi!

Saudi (Sunni), nói qua ở đây, có giúp ISIS là vì có bọn này (Sunni cực đoan) nó mới ngăn được bá quyền Iran (Shia) bành trướng sang Syria. Còn Qatar (cũng Sunni) lại giúp Al Nusra chứ không phải là ISIS thì là vì ghen ăn tức ở với anh Hai Saudi, tôi cũng có tiền vậy; anh sắm Ferrari ISIS thì tôi sắm Lamborghini Al Nusra. Còn tại sao Al Nusra, Sunni cực đoan lại choảng nhau với ISIS Sunni cực đoan thì là chuyện của hai cô ca sĩ, mày hát sao cực đoan được bằng tao.

Quân ISIS. Hình từ trang này

Phần Hoa Kỳ, có ném bom ISIS nhưng không ném đường chuyển vận dầu, có lẽ một phần nể Turkey là đồng minh cần thiết trong khu vực. Giải pháp nào tại Syria cũng phải có gật đầu hay ậm ừ trong cổ họng của Turkey. Điều chính là tại đây, cũng như tại Yemen, Lybia, Somalia này kia sau khi mùa Xuân Ả rập sang có hoa anh đào (ôi quá đẹp), thì Hoa Kỳ hoang mang không biết phải làm gì. ISIS thắng thì hẳn là không tốt, mình giúp Al Nusra vậy. Al Nusra thắng thì cũng không tốt luôn nhưng chẳng lẽ lại để thằng Assad ngồi đó vì nó thân Nga!

Cho nên ta phải dựng một thành phần vũ trang chống Assad, chống Al Nusra, chống ISIS và yêu lý tưởng dân chủ tự do với lại quần bò, tức là một thành phần thân Mỹ. Sau khi bỏ tiền tỉ để gây dựng phong trào này, huấn luyện và trang bị họ tại Turkey, chương trình này đã bị đình chỉ. Trước Ủy ban Quốc hội Mỹ, vị tướng tư lịnh Chỉ huy Trung phần đã bẽn lẽn vân vê mấy ngôi sao trên ve áo khi được hỏi “Thế ta có bao nhiêu quân tại Syria?”

“Thưa, giờ còn 5 người, mà không biết họ hiện ở đâu”.

Cho nên, trong khi chờ đợi kiếm ra 5 tay súng thiện xạ này và biến họ thành 500 rồi 5 vạn thì Hoa Kỳ ném bom ngập ngừng và chớp chớp hai mắt, trúng ai cũng được. Tại Iraq, ISIS đang đà tiến lên vũ bão thì Hoa kỳ phải giúp Kurd Iraq. Khu vực Kurd-Iraq tự trị sao thì cũng thân thiện với Tây phương hơn là đảng Kurd PKK tại Turkey và Syria. Tuy làm thế (giúp Kurd Iraq) thì cũng hơi mích lòng thằng em chính quyền Trung ương Iraq do chính mình nặn ra, kiểu tặng quà vợ bé thì mất lòng vợ cả.

Nhưng biết sao đây, dở khóc dở cười, bà Cả của Hoa kỳ tại Iraq, tức là chính quyền Trung ương, người Mỹ cũng không bảo vệ nổi, khiến tại đây giữ vững chế độ là cố vấn Iran và quân Hezbollah! Anh không lo được cho em, thì em phải nhờ anh Iran vậy. Anh này không được đại gia như anh Mỹ, nhưng ở gần lúc tắt lửa tối đèn, lúc nhà dột thì anh leo lên mái, lúc vách nghiêng thì anh khiêng hồ sang. Ông Mỹ nhà em, thì ở xa, mỗi tháng chỉ gửi tiền về chu cấp chứ từ ngày ông vác đít đi đâu và làm gì với ai thì mẹ con em nào có biết.

Dân chúng và dân quân địa phương tại Khalidiya (Iraq) chào mừng vệ binh Hezbollah đến tiếp viện chống ISIS. Hình từ trang này

Thôi thì, ta cứ phát ngôn chống khủng bố cuồng tín, tận diệt Hồi giáo cực đoan vân vân và để cho vài nhà chính trị hung hăng hò hét. Thượng nghĩ sĩ John McCain và Lindsey Graham mới rồi còn nghĩ ra giải pháp là đòi gửi 10.000 quân Mỹ sang làm cỏ bọn giặc. Hai vị này lớn tuổi và hay quên chăng, 10 năm trước 150.000 quân Mỹ (và 100.000 quân đánh thuê) đã không kèn không trống mà ra về.

Giờ, nếu tìm ra 5 anh lính Syria thân Mỹ đã nói đến ở trên, đang núp sẵn tại chỗ đợi ở đâu đó thì 10.000 quân Mỹ mới này nhất định thắng.

Xem phỏng vấn Vijay Prashad về việc này ở đây.

 

*

Về khu vực Trung Đông:

- Chuyện Syria: chỉ vì ở cạnh “cậu ấm”

- Chuyện Syria: anh Hai, anh Ba, anh Tư, và anh rể

- Chuyện Syria: Lắm mối tối nằm không

- Huyền thoại Do Thái trở về nhà: Đố ai dám cãi nào

- Ai mới là người Do Thái chính hiệu?

- Huyền thoại thứ nhì: 2000 năm nếu quay lại, đất nào cũng phải là đất hoang

- Tiền đề thứ ba: huyền thoại (khổng lồ) tự vệ trước hiểm họa (của tí hon)

- Ái phi Israel: nặc nô thừa thông minh nhưng thiếu công bằng

- Kỷ lục Ai Cập: Mùa xuân sang có 720 án tử hình

- ISIS giặc cờ đen (phần 1): Trên cái nền rối tinh của Hồi giáo

- ISIS giặc cờ đen (phần 2): Bởi thế giới cần có hung thần

- Người Kurd: dân tộc chỉ có núi là bạn

- Bưu thiếp Trung Đông: Ra ngõ gặp Clooney

- Bưu thiếp Trung Đông: Cô gái Chiclets

- Bưu thiếp Trung Đông: Vô địch thế giới

- Bưu thiếp Trung Đông: Hàng cơm tùy hỉ

- Bưu thiếp Trung Đông: Có sao nói vậy

- Bưu thiếp Trung Đông: Vô mao bất nghì

- Bưu thiếp Trung Đông: Bữa Pork Adobo – cơm thịt heo kho

- Bưu thiếp Trung Đông: Người ở Lebanon

- Bưu thiếp Trung Đông: Giấc trưa đất thánh

- Người tỵ nạn Syria: gánh nặng đè ngay trong xóm

- Vô lý! Tại sao Hoa Kỳ lại để cho ISIS bán dầu cho Israel qua trung gian Turkey?

- Israel giúp Al Nusra thành công,
Hoa Kỳ chống ISIL thất bại

- Tamara Chalabi, tá điền không dùng trà

- (I)Rắc Bình Vương Ahmed Chalabi, người lừa cả Mỹ

- Ginane thăm Baghdad

- Mặc burqini + đọc Syria Speaks + một quả dưa chuột = đi gặp công an

- Hồi giáo thành “khủng bố” từ khi nào (bài 1): từ gợi tình xem thành đe dọa

- Hồi giáo thành “khủng bố” từ khi nào (bài 2): khi không ưa nữa thì thành hà khắc và bạo chúa

- Hồi giáo thành “khủng bố” từ khi nào (bài 3): cười cũng chết mà ngu ngơ cũng chết

- Tẩy chay Oscar, ra Trafalgar chiếu cũng tốt

- Chuyện ăn mặc của phụ nữ Hồi giáo: đừng căn cứ vào trùm khăn và che mặt…

- Đời không đơn giản, thế mới phải đi tỵ nạn

- Chuyện ông Bernadotte chết ở Jerusalem

- Từ chuyện Yemen nghĩ đến phận nước bé

- Bác tài Bashar và cuốc xe Ghouta

- Vụ nhà báo bị phanh thây:
Chuyện trong nhà chơi dao với nhau

- Cao nguyên Golan (phần 1): Golan ở đâu? Golan của ai?

- Cao nguyên Golan (phần 2): Ba món quà ngon của Mỹ

- Có Do hay không có Do? Trả lời bạn hung898

- Cấm thịt heo trong đạo Do Thái

- Israel với Hamas: tiếc đã muộn rồi

Ý kiến - Thảo luận

19:32 Wednesday,3.8.2022 Đăng bởi:  Nguyễn Cường Phú
Đọc của bác mà không nhịn được cười dù đang ho sằng sặc. Viết sử thế này mới vui bác ạ.
Tks.
...xem tiếp
19:32 Wednesday,3.8.2022 Đăng bởi:  Nguyễn Cường Phú
Đọc của bác mà không nhịn được cười dù đang ho sằng sặc. Viết sử thế này mới vui bác ạ.
Tks. 
15:43 Friday,11.12.2015 Đăng bởi:  Lac rang ca vo
Bài của bác Kh. vẫn thế nhỉ, viết vấn đề rất nghiêm túc, mà lại vẫn hài hước, buồn cười :-) .

Khi trước, cứ thấy IS gần như thách thức cả thế giới, tung đủ loại clip giết người tàn bạo. Em cứ thấy là lạ, chẳng nhẽ cả thế giới để yên cho một bọn không lấy gì làm đông & mạnh, mà lại tàn bạo, điên khùng, ngông nghênh đến thế. Sau thì nghĩ ra r
...xem tiếp
15:43 Friday,11.12.2015 Đăng bởi:  Lac rang ca vo
Bài của bác Kh. vẫn thế nhỉ, viết vấn đề rất nghiêm túc, mà lại vẫn hài hước, buồn cười :-) .

Khi trước, cứ thấy IS gần như thách thức cả thế giới, tung đủ loại clip giết người tàn bạo. Em cứ thấy là lạ, chẳng nhẽ cả thế giới để yên cho một bọn không lấy gì làm đông & mạnh, mà lại tàn bạo, điên khùng, ngông nghênh đến thế. Sau thì nghĩ ra rằng: cái nào tồn tại là cái đó có lý.

Cái lý ở đây là: một bọn con con mà dám tàn bạo, dã man và ngông nghênh thế, chắc chắn là có "ai đó" cho phép nó làm như vậy. Ai đó không biết là ai, nhưng chắc phải cỡ khủng ở khu vực và trên thế giới. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả