Bàn luận

Chuyện logo: Đồng Hới có thấy “ngài ngại” với Đà Nẵng? 10. 09. 12 - 9:52 am

Nguyễn Để Ý

Tuần vừa rồi từ Đà Nẵng về thăm nhà ở thành phố Đồng Hới, đi qua đoạn đường từ cầu sắt bệnh viện đến chợ Bắc Lý tôi giật mình: “Ủa, đại học Đà Nẵng đặt chi nhánh ở đây à?” Xem kỹ lại thì thấy dòng chữ… đại học Quảng Bình. Chắc các bạn cho rằng tôi bị cận thị, nhưng có sự nhầm lẫn trên là do cái… logo của trường.

Logo Đại học Quảng Bình

 

Logo Đại học Đà Nẵng (được sử dụng từ lâu)

 

Đối với một người ngoại đạo (tức là không có kiến thức và quan tâm gì đến mỹ thuật) thì chẳng có chuyện gì (mà hình như cán bộ giảng viên ở Đồng Hới đều thấy thế thì phải). Nhưng với một người có biết một chút như tôi thì thấy là lạ vì nghe nói ở đây cũng có khoa Mỹ thuật với mấy giảng viên có trình độ thạc sĩ và sau đại học hẳn hoi. Không khỏi tò mò (và khó chịu), sau khi về nghỉ ngơi cho lại sức sau chuyến đi dài, tôi lân la đến quán cà phê gần trường, gọi một thằng bạn đang học ở đây để hỏi cho tỏ. Nghe nói đây là sản phẩm của một giảng viên mỹ thuật, một “họa sĩ” có trình độ thạc sĩ thiết kế. Mẫu logo đã đoạt giải nhất và được chọn làm logo chính thức.

Nhưng sao logo này giống của Đà Nẵng thế nhỉ? Tìm hiểu thêm hóa ra ông hiệu trưởng trường này từng giảng dạy ở Đà Nẵng (có lẽ còn vương vấn chốn cũ), vừa ra nhận công tác thay cho ông hiệu trưởng đã bị hạ bệ.

Rõ ràng về tinh thần chung hai logo này rất giống nhau (cả bố cục, tỷ lệ…) chỉ khác một số chi tiết nhỏ (tất nhiên phải thế nếu không người ta đã kiện vì tội ăn cắp bản quyền). Nếu cứ lấy một cái có sẵn mà chế biến kiểu này thì đâu cần đến trình độ cao làm gì, một học sinh cấp hai có năng khiếu chắc cũng làm được.

Là người không liên quan gì đến trường này nhưng cũng là con em của tỉnh nhà nên thấy buồn và khó chịu. Thiết nghĩ đã là logo của một trường đại học thì phải có nét riêng để người ta nhận biết (chứ không lại nhầm lẫn vào trường khác thì khổ). Không hiểu tác giả với “trình độ cao” như thế có suy nghĩ gì không, nhưng tham khảo kiểu này thì thật tội nghiệp cho trường và sinh viên vì luôn ngài ngại với bạn bè học ở đại học Đà Nẵng (như thằng bạn tôi ngại với tôi chẳng hạn).

 

Ý kiến - Thảo luận

11:27 Friday,10.10.2014 Đăng bởi:  Đinh Trung
Cái điểm nhấn đã đẹp rồi mà còn cho thêm mớ lông vào làm gì không biết.
...xem tiếp
11:27 Friday,10.10.2014 Đăng bởi:  Đinh Trung
Cái điểm nhấn đã đẹp rồi mà còn cho thêm mớ lông vào làm gì không biết. 
11:30 Thursday,21.11.2013 Đăng bởi:  My Dung (QBình)
Bỏ luôn cái cánh gà xáo măng kia đi thì còn thấy đẹp và tự hào hơn (cái vết cào kia đó là tác nhân nhìn thấy là nhầm lẫn). Logo là hệ thống nhận diện; chỉ cần nhìn thông thường thôi là biết đến một thương hiệu. Nói thật chẳn khác gì đạo sá
...xem tiếp
11:30 Thursday,21.11.2013 Đăng bởi:  My Dung (QBình)
Bỏ luôn cái cánh gà xáo măng kia đi thì còn thấy đẹp và tự hào hơn (cái vết cào kia đó là tác nhân nhìn thấy là nhầm lẫn). Logo là hệ thống nhận diện; chỉ cần nhìn thông thường thôi là biết đến một thương hiệu. Nói thật chẳn khác gì đạo sách, đạo thơ...đạo ý tưởng. Thấy nhục quá!
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả