|
|
|
|||||||||||||
Nhiếp ảnhAndy Freeberg: khi nữ bảo vệ tranh đẹp như tranh 28. 01. 13 - 2:57 pmSoi P st & dịchKhi đến bảo tàng, người ta đến để xem các tác phẩm nghệ thuật, chứ không phải đến để ngắm bảo vệ (bạn thường thấy bảo vệ ngồi canh tác phẩm quý tại những phòng trưng bày). Tuy nhiên, nhiếp ảnh gia Andy Freeberg không chỉ cảm thấy thích thú với các tác phẩm nghệ thuật của những bảo tàng ở Nga, mà còn khoái cả những ai canh giữ chúng. Trong series ảnh Guardians, Andy chụp lại thế giới nhỏ của những người trông coi các tác phẩm nghệ thuật ở Nga. Khác với bảo vệ bảo tàng ở Mỹ, bảo vệ bảo tàng ở Nga không mặc đồng phục và đa số là phụ nữ. Sau khi nhận thấy sự kỳ thú của các nữ bảo vệ tại bảo tàng Hermitage ở St. Petersburg, anh Freeberg bỏ ra 1 năm để chụp họ. Anh phát hiện ra rằng, thể theo truyền thống thì bảo vệ bảo tàng ở Nga chủ yếu là phụ nữ đứng tuổi, phần lớn đã về hưu; trong số những nhân vật anh chụp có một cựu nha sĩ, một nhà kinh tế học, và một chuyên viên lưu trữ. Statement của series này viết: “Một phụ nữ làm việc tại Gallery State Tretyakov ở Moscow nói, cô thường đến đây vào ngày nghỉ để ngồi gác trước những tác phẩm khiến cô nhớ lại thời thơ ấu của mình. Một bảo vệ khác nói rằng mỗi ngày bà đi 3 tiếng để đến làm việc tại bảo tàng, vì nếu ở nhà thì bà chỉ có thể ra ngồi ngoài hiên và cằn nhằn về bệnh ‘giống các bà già khác’. Bà thích đến bảo tàng để ngắm người qua lại, và được ngồi giữa lịch sử của đất nước.”
Ý kiến - Thảo luậnBài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|