Ở Đâu - Làm Gì

Quan trọng và vô giá: Lần 3, cũng của ông Tira 10. 01. 13 - 12:15 pm

Thông tin từ BTC

 

Quý vị thân mến,

Bảo tàng Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh, nhà sưu tập Tira Vanichtheeranont trân trọng mời bạn đến tham dự buổi khai mạc triển lãm mỹ thuật “Những tác phẩm quan trọng và vô giá của Mỹ Thuật Việt Nam hiện đại” – Lần 3

Thời gian: 6g tối, thứ Sáu, 11. 1. 2013
Địa điểm: Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (97A Phó Đức Chính, Q.1, TP.HCM)
Triển lãm kéo dài đến hết ngày 22. 1. 2013

 

Bộ sưu tập tranh của ông Tira Vanichtheeranont gồm các tranh, ký họa, phác thảo bằng nhiều chất liệu được sáng tác trong giai đoạn từ những năm 1930 – 1970, một thời kỳ đặc biệt trong lịch sử hiện đại Việt Nam. Trong đó nhiều tác phẩm đã phản ánh sinh động những sự kiện lịch sử, những trăn trở băn khoăn của người nghệ sĩ trước những thay đổi của lịch sử và cả những góc riêng tư cá nhân mang dấu ấn thời đại của người cầm cọ.” – Bà Mã Thanh Cao, Giám đốc Bảo Tàng Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh.

Bộ sưu tập này của ông Tira là một phần quan trọng của hội họa Việt Nam. Nó còn có giá trị ở nhiều bức họa chưa từng được biết đến. Dù thành công ở những mức độ khác nhau, nhưng có thể nói các họa sĩ  lúc đó rất chân thành, muốn đem những tác phẩm của mình làm tốt đẹp hơn nền văn hóa mới, sâu sắc hơn thì âm thầm nói lên số phận con người trong chiến tranh, trong những biến động xã hội. Nó là một quá khứ rất đáng nhìn lại vì nó là bản chất con người với mọi vui buồn và bất lực của các nghệ sĩ.” – Nhà phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng.

Một sưu tập tuy nhỏ nhưng rất thú vị bao gồm một số tranh, các ký họa, tranh cổ động và tranh truyện của một số họa sĩ nguyên là học sinh của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, ngôi trường đầu tiên ở Đông Dương đào tạo mỹ thuật theo khuôn mẫu Châu Âu đã xuất hiện lớp họa sĩ hiện đại đầu tiên của Việt Nam. Thời thế đã thay đổi, nghệ thuật Việt Nam cũng đã thay đổi căn bản nhưng các tác phẩm nhỏ nhẹ trong sưu tập này vẫn cho thấy vài khía cạnh của một khúc quanh rất quan trọng của lịch sử mỹ thuật Việt Nam hiện đại.” – Nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Quân.

Về nhiều phương diện, bộ sưu tập của Tira có sức nặng và giá trị hơn hẳn các bộ sưu tập hội họa hiện đại và đương đại khác, kể cả sưu tập của các bảo tàng nghệ thuật Đông Nam Á hiện nay. Kết luận trên có thể được chứng minh qua nhiều yếu tố: về nội dung, phạm vi và số lượng. Mặc dù rất nhiều tác phẩm tương tự đã xuất hiện trong các vựng tập đấu giá và sưu tập tư nhân, nhưng chưa từng có một nhà sưu tập nào khác tập hợp được, một cách có hệ thống, một số lượng lớn đến như vậy các tác phẩm có tính liên hoàn thể hiện diện mạo của nền hội họa thời đó. Bộ sưu tập này thực sự vô giá đối với các sử gia cũng như các nhà nghiên cứu lịch sử mỹ thuật, và tôi hy vọng nó sẽ tiếp tục soi sáng và làm giàu thêm kiến thức về sưu tập và nghiên cứu trong tương lai. Và cá nhân tôi xin cảm ơn ông Tira về sự quyết đoán và lòng say mê.” – Tiến sĩ Nora A.Taylor, Giáo sư Alsdorf về lịch sử mỹ thuật Đông Nam Á, Học viện Nghệ thuật Chicago.

*
Để thêm thông tin, vui lòng liên hệ Ms. Lý Bích Ngọc
ĐT: 093 5111899
Email: lybichngoc@gmail.com

*
Triển lãm hân hạnh được tài trợ bởi Gallery 333, Bangkok, Thailand
Triển làm này được thực hiện với sự hỗ trợ cùa Bảo tàng Mỹ Thuật

 

*

Bài liên quan:

– Quan trọng và vô giá: Lần 3, cũng của ông Tira
– Tôi đi xem bộ sưu tập của ông Tira

Ý kiến - Thảo luận

23:58 Thursday,17.1.2013 Đăng bởi:  admin

@ Vũ: Soi cũng mới đi xem về Vũ ạ. Đúng như bạn nói: rất nhiều bức đẹp. Rất xúc động.


Đợi bài của Vũ nhé.


...xem tiếp
23:58 Thursday,17.1.2013 Đăng bởi:  admin

@ Vũ: Soi cũng mới đi xem về Vũ ạ. Đúng như bạn nói: rất nhiều bức đẹp. Rất xúc động.


Đợi bài của Vũ nhé.

 
22:47 Thursday,17.1.2013 Đăng bởi: 

Tôi mới đi xem triển lãm này về. Rất nhiều bức đẹp. Hơi giận Soi vì đã không quảng bá đúng mức triển lãm này. Một triển lãm rất tuyệt. Người Việt Nam rất hiếm khi được xem tranh đẹp và tranh quý của các bậc tiền bối như thế này.


Tôi sẽ cố gắng viết một bài. Nhưng m&agra
...xem tiếp

22:47 Thursday,17.1.2013 Đăng bởi: 

Tôi mới đi xem triển lãm này về. Rất nhiều bức đẹp. Hơi giận Soi vì đã không quảng bá đúng mức triển lãm này. Một triển lãm rất tuyệt. Người Việt Nam rất hiếm khi được xem tranh đẹp và tranh quý của các bậc tiền bối như thế này.


Tôi sẽ cố gắng viết một bài. Nhưng mà lại không có hình, vì hôm ấy chụp không được, toàn bị lóa kính hoặc chói flash. Các bạn ở TPHCM rất nên đi xem. Vé vào cửa có 5.000 thôi!

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả