Tin tức

Armory Show: người xưa đâu tá… 10. 03. 13 - 4:50 pm

Hải Hà tổng hợp

Một tác phẩm đèn neon của Type A có tên “Targe” tại Armory Show.

Cách đây 100 năm, vào 1913, Armory Show lần đầu ra mắt.

Đó là triển lãm quốc tế Nghệ thuật Hiện đại do Hội Họa sĩ và Điêu khắc gia Mỹ tổ chức. – là hội chợ đầu tiên có quy mô lớn về nghệ thuật hiện đại tại Mỹ, địa điểm là tòa nhà 69th Regiment Armory của thành phố New York – một tòa nhà thuộc trung đoàn bộ binh 69, đồng thời cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện nghệ thuật lớn.

Poster của Armory Show đầu tiên.

Theo Wikipedia, ngay từ lần triển lãm đầu tiên, Armory Show đã tập hợp được 1.300 tranh, tượng, tác phẩm trang trí của 300 nghệ sĩ avant garde của châu Âu và Mỹ. Đủ các trường phái có mặt, nào Ấn tượng, nào Dã thú, Lập thể… Rồi những tác phẩm “tai tiếng” được bày… Ôi thôi là ngập tràn những bài bình luận, điểm tin buộc tội triển lãm là bịp bợm, bệnh hoạn, vô đạo đức, vô chính phủ; cũng như dân tình tha hồ vẽ hí họa, làm thơ giễu, kể chuyện tếu lâm… để chê cười những người làm triển lãm. Với những tác phẩm hiện đại, Tổng thống Theodore Roosevelt tuyên bố, “Đó không phải là nghệ thuật”. Tuy nhiên, chính quyền không đóng cửa, cũng không can thiệp vào triển lãm này (may thay!).

Nude Descending a Staircase, No. 2 của Marcel Duchamp, tác phẩm có mặt trong Armory Show đầu tiên.

Kể từ đó, Armory Show đã trở thành một sự kiện quan trọng trong lịch sử nghệ thuật Mỹ, giới thiệu cho những người dân Mỹ (vốn quen với nghệ thuật tả thực) những phong cách mang nhiều tính thử nghiệm của những họa sĩ châu Âu tiên phong, những trường phái bạo dạn, mới mẻ. Armory Show trở thành chất xúc tác cho giới nghệ sĩ Mỹ, để họ trở nên tự do hơn mà sáng tạo nên ngôn ngữ nghệ thuật của chính mình.

Năm nay, New York tưng bừng kỷ niệm 100 năm Armory Show. Cũng buồn thay, thế mà đã 100 năm, nhưng tinh thần bạo liệt đến tận tế bào của nghệ sĩ thời ấy thì thế hệ nghệ sĩ ngày nay vẫn phải chào thua. Show Armory năm nay, khai mạc hôm mùng 6 tháng 3 (kết thúc hôm Chủ nhật, 10. 3. 2013) ngập tràn giới buôn tranh, nhà sưu tập, nhà giàu. Thị trưởng New York, ngài Michael Bloomberg đọc lời khai mạc, nói New York là “trung tâm của nghệ thuật hiện đại thế giới”. Quả có vậy…

Thị trưởng New York, Mayor Michael Bloomberg, phát biểu tại lễ ra mắt 2013 Armory Show.

Năm nay, 214 nhà trưng bày giới thiệu các gallery trên khắp thế giới. Gần 70.000 người đến xem, cho thành phố thu về 54 triệu USD. Chủ tịch Hội Buôn Nghệ thuật Mỹ là Dorsey Waxter hào hứng nói, “New York City thực sự là thủ đô nghệ thuật toàn cầu, và các hội chợ trong tuần này mang lại một cơ hội vô giá cho khách tham quan tương tác với nghệ sĩ và nghệ phẩm từ khắp nơi trên thế giới.”

Và đó là cái khác biệt lớn sau 100 năm. 100 năm trước, nghệ thuật Mỹ coi việc học châu Âu làm chính, còn giờ đây, New York City coi mình là cái rốn của nghệ thuật. Và sự học hỏi bao giờ cũng có cái vẻ mới mẻ, ngơ ngác, lẫn tham vọng…, tất cả làm nên một sự hấp dẫn khó lường mà sự thống trị, ổn định không bao giờ mang lại được nữa.

Một số hình ảnh trong 2013 Armory Show:

Một phụ nữ ngắm tác phẩm của Allan McCollum có tên “The Shapes Project” tại 2013 Armory Show, một trong những sự kiện hàng đầu của thế giới, bày những tác phẩm có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20 và 21. Phiên Armory Show kỷ niệm 100 năm mở đầu cho tuần lễ Armory Arts tại New York. Ảnh cho toàn bài: AFP/Timothy A. Clary

 

Một tác phẩm neon trên tường tại 2013 Armory Show.

 

Một khách tham quan ngắm một bồn tiểu đầy đủ chức năng của Andrew Ohanesian có tên “Urinal”.

 

Tác phẩm của Marcel Duchamp và Ulf Linde.

 

Tác phẩm của Yan Lei có tên “Color wheel” (Bánh xe màu).

 

Tác phẩm của Justin Lieberman có tên “Photo cameras”.

 

Một sắp đặt trong triển lãm.

 

Tác phẩm loại e-work (?) của Kysa Johnson có tên “blow up 203- subatomic decay patterns after Piranesi’s Ruins and Waiting Room (Bank of America)”.

 

Tác phẩm của Bjarne Melgaard và Sverre Bjertnes (Na Uy) có tên “Untiled Mary Theresa”.

Ý kiến - Thảo luận

22:31 Sunday,10.3.2013 Đăng bởi:  tuan
Hoạ sĩ nói: Tôi vẽ thì phải giỏi hơn làm tổng thống, ông làm tổng thống thì phải giỏi hơn vẽ. thế mà ông lại tuyên bố xanh rờn là ; đó không phải nghệ thuật. phải chăng ông mơ hồ rằng khi làm đến chức tổng rồi thì cái gì cũng giỏi có phải không hả ông Rô_se_V&e
...xem tiếp
22:31 Sunday,10.3.2013 Đăng bởi:  tuan
Hoạ sĩ nói: Tôi vẽ thì phải giỏi hơn làm tổng thống, ông làm tổng thống thì phải giỏi hơn vẽ. thế mà ông lại tuyên bố xanh rờn là ; đó không phải nghệ thuật. phải chăng ông mơ hồ rằng khi làm đến chức tổng rồi thì cái gì cũng giỏi có phải không hả ông Rô_se_Vét? Tôi đang hỏi ông đó. Ông thử giả nhời tôi đi. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả