Tạp hóa - Xã hội

Tin tốt: Bụng nhỏ ra tiền tuyến,
bụng to ở lại hậu phương 12. 03. 13 - 7:30 am

django

 

Đọc trên SOI bài Tin tốt: Hai cải cách hành chính rất hay ở Sài Gòn, thấy kém miếng khó chịu. Hà Nội, thủ đô hành chính của cả nước, cũng có cải cách chứ. Gần nhất là chuyện lãnh đạo công an Hà Nội đã quyết định rằng kể từ giờ trở đi, các chú cảnh sát giao thông bụng bự, cùng với những “ông tướng” cảnh sát ăn nói thô lỗ với dân, sẽ được chuyển về ôm bàn giấy hoặc làm những công việc khác ở trụ sở; tóm lại là hạn chế không tiếp xúc với dân!

Ở đây chỉ bàn chuyện bụng bự.

Những ai đã từng có dịp đi nước ngoài, như Mỹ chẳng hạn, có thể thấy tỷ lệ cảnh sát bụng bự bắt gặp trên đường hơi bị cao. Ngay trên phim Holywood, vốn hay tôn vinh những người hùng cảnh sát, cũng không thiếu những ông đeo phù hiệu, bụng cực bự.

Sở dĩ như vậy, theo lý giải của các nhà khoa học, là vì cũng như nhiều dân Mỹ, cảnh sát hay xơi bánh kẹp hambuger và uống Coca Cola. Suốt ngày ăn và uống mấy cái của nợ ấy, bụng không to ra mới lạ!

Chưa thấy nói cảnh sát Mỹ có biện pháp gì để hạn chế cái hiện tượng không mấy đẹp mắt này, nhưng ở một số nước khác thì thấy đã làm, mà có những nơi làm khá cương quyết. Cả ở Thái Lan, Philippines lẫn Indonesia đều có những chương trình giảm cân bắt buộc đối với các cảnh sát bụng bự, như bắt vận động cường độ cao, kiểm soát căng thẳng, ăn kiêng… Ở Anh, ông nào có vòng eo quá cỡ là a lê hấp, giảm lương. Còn ở Nga thậm chí còn quân phiệt hơn: cảnh sát béo Moscow, nếu không tự giảm cân, sẽ bị sa thải! Nam Phi cũng thế!

Ở ta thì không làm thế được, nhưng việc điều chuyển những đồng chí bụng bự về làm việc ở bàn giấy rõ ràng nhận được sự ủng hộ rộng rãi của người dân. Vì ở ta, nguyên nhân gây bụng bự trong bộ phận cán bộ chiến sĩ công an chủ yếu là do bia (chứ không phải Coca), và chính xác là do nhiều bia. Vác một bằng chứng xấu như thế trên người thì cũng khó làm cho người dân coi trọng được.

Nhưng cũng như bất cứ một chủ trương nào mới ra đời, quyết định mới của công an Hà Nội cũng bị dư luận soi kỹ. Có người bàn là nếu cảnh sát bụng bự mà có thái độ cư xử đúng mực, phải phép với dân còn hơn bụng eo như Ngọc Trinh mà ăn nói thô lỗ! Vậy nhưng nếu bụng thon gọn mà lại ăn nói đúng mực thì còn hay gấp đôi chứ sao.

Và ngay cả cái định nghĩa “bụng to” trong quyết định này cũng chỉ mang tính tương đối. Mấy bác cảnh sát giao thông hay ngồi bãi bia vỉa hè có thể chất vấn rằng “thế nào thì gọi là bụng to?” Ở nhiều nước, người ta có chuẩn định lượng rõ ràng, như trọng lượng trên 100 ký, hoặc vòng bụng từ 100cm trở lên chẳng hạn. Ở ta chưa thấy đưa ra những tiêu chí cụ thể như thế, mà theo Đại tá Đào Vĩnh Thắng, Trưởng phòng CSGT Hà Nội thì chỉ căn cứ vào danh sách (về các đồng chí bụng to) từ các đội cảnh sát hoạt động trên địa bàn gửi lên Phòng là có thể quyết ngay!

Chắc rằng khi đưa ra quyết định này, công an Hà Nội đã tham khảo nhiều bài học của cảnh sát trên thế giới, khi nhận thấy tầm quan trọng của hình ảnh anh cảnh sát trong con mắt người dân. Công an giao thông không vác bụng bự ra cầm gậy chỉ đường cũng giống như nhà giáo không nên tham dự chương trình truyền hình “Ai là triệu phú?” hoặc Hồ Ngọc Hà tránh ngồi dãi thẻ ăn ốc ở vỉa hè!

Nghề nghiệp nào cũng cần phải có những sự hy sinh nhất định để bảo vệ “cái uy” của mình và cảnh sát không phải là ngoại lệ. Có lẽ đó cũng là lý do khiến cho bên cạnh việc không để những cảnh sát bụng bự làm nhiệm vụ trên đường, công an Hà Nội cũng mới ra quy định khi kiểm tra, xử lý vi phạm, cảnh sát không được núp, đứng chỗ khuất. Đây là quy định nhằm tránh hình ảnh những “anh hùng Núp” mà người dân vẫn hay đem ra để giễu các anh cảnh sát. Một việc làm đúng mà được tiến hành dưới hình thức không “chính danh” thì dễ bị xuyên tạc mà hiệu quả lại không cao…

Nói cho ngay là các đồng chí công an gần đây có khá nhiều cải cách chịu sự giám sát của xã hội với nhiều phản ứng khác nhau. Có cái bị phản đối quyết liệt như chuyện bắt ghi tên bố mẹ vào chứng minh thư, sau phải bỏ; có cái thoạt đầu bị chế giễu (cả trên chương trình Gặp gỡ cuối năm của VTV) như sáng kiến dùng lưới đánh cá để bắt bọn đua xe, nhưng sau lại được dư luận ủng hộ vì sau một thời gian đã chứng tỏ có hiệu quả mà không gây nguy hiểm cho đối tượng…

Quy định mới của công an Hà Nội về cảnh sát giao thông bụng bự không được ra đường làm nhiệm vụ có lẽ nằm trong số những cải cách đáng được ủng hộ. Hoan hô các đồng chí công an Hà Nội! Nhưng một băn khoăn mới nảy sinh: có khả năng từ nay các chú công an sẽ nghĩ ra một phương thức mới, để bụng không to mà vẫn zdui không, như chỉ uống rượu vang chẳng hạn?

 

*

Bài liên quan:

– Tin tốt: Hai cải cách hành chính rất hay ở Sài Gòn   
– Tin tốt: Bụng nhỏ ra tiền tuyến, bụng to ở lại hậu phương

Ý kiến - Thảo luận

21:48 Thursday,14.3.2013 Đăng bởi:  Tráng A Phềnh
Bụng bự của Ziệc Lam thì nhiều khi là bụng zun (ỏng). Nếu cứ ra mặt đường thì Cty vệ sinh lại phải mang cầu chõm tới, rồi phải đổ thùng. Ôm bàn giấy để có gì chạy ra WS của cơ quan cho nhanh, kẻo đang phạt thì bùm bùm ga thoát ra từ cửa hậu...
Học cấp 1 cách đây gần nửa thế kỷ với cậu C
...xem tiếp
21:48 Thursday,14.3.2013 Đăng bởi:  Tráng A Phềnh
Bụng bự của Ziệc Lam thì nhiều khi là bụng zun (ỏng). Nếu cứ ra mặt đường thì Cty vệ sinh lại phải mang cầu chõm tới, rồi phải đổ thùng. Ôm bàn giấy để có gì chạy ra WS của cơ quan cho nhanh, kẻo đang phạt thì bùm bùm ga thoát ra từ cửa hậu...
Học cấp 1 cách đây gần nửa thế kỷ với cậu Chung đùn, sau thấy nó mặc binh phục... 
21:37 Tuesday,12.3.2013 Đăng bởi:  thiếu nhanh nhẹn do……bự

Rõ  ràng bụng to là biểu hiện của ăn uống nhiều. Chứ không à, chẳng nhẽ bụng to do bơm không khí vào?. Xin mạn phép sửa lại câu tục ngữ của tiền nhân: Quá khẩu (ăn) thành tàn. thành câu: Quá khẩu bụng bự.


...xem tiếp
21:37 Tuesday,12.3.2013 Đăng bởi:  thiếu nhanh nhẹn do……bự

Rõ  ràng bụng to là biểu hiện của ăn uống nhiều. Chứ không à, chẳng nhẽ bụng to do bơm không khí vào?. Xin mạn phép sửa lại câu tục ngữ của tiền nhân: Quá khẩu (ăn) thành tàn. thành câu: Quá khẩu bụng bự.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Chất liệu và lòng tự trọng

Họa sĩ Nguyễn Đức Hòa

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả