Tạp hóa - Xã hội

Đã có chị Nhã Kỳ làm trước, không có gì kỳ nữa em à 26. 04. 13 - 3:00 pm

Noon đọc lén và chép lại

(Hình không hẳn chỉ có tính minh họa)

Em thân mến,

Chị bàn với em một việc sau, khẩn cấp, vì ảnh hưởng tới chị trên toàn cục.

Chị, năm vừa qua, là đại sứ cho ngành nuôi cá có vảy.

Để đạt vị trí ấy, chị đã vượt qua rất nhiều đối thủ, nhờ:
–    các mối quan hệ thân thiết của chị
–    tiền chị bỏ ra để làm các cuộc đi quảng bá cho cá có vảy
–    nhan sắc của chị (dĩ nhiên)

Có vị trí ấy, chị làm được những việc sau:
–    Các cửa hiệu cá khô mà chị làm quản lý (không phải của chị à nhe!) có thêm uy tín
–    Mỗi lần chụp hình với tư thế một đại sứ ngành cá có vảy, chị đều cài cắm vào ít mẫu cá khô của cửa hàng
–    Chị được lên báo hoài hoài (dĩ nhiên)

Nay, việc khẩn cấp là vầy:

Theo quy định, ngành cá có vảy mỗi năm mỗi bầu một đại sứ. Ông tổng ngành cá này đáng lẽ biết điều thì nên đặc cách chỉ định chị luôn đi, đằng này còn bày ra vụ nhận hồ sơ ứng viên. Mà em biết rồi, trong giới mình, chỉ cần nộp hồ sơ là ầm ĩ, là coi như thành công rồi, được vị trí đó hay không bất cần biết.

Vậy là ì xèo, báo chí bàn tới bàn lui, so so sánh sánh. Có một nhỏ ứng viên “mạnh” hơn chị. Nhà chồng nó so với nhà sắp chồng chị về tài chánh cũng mạnh hơn. Chị ở lại thì sẽ thua. Chị đi là hơn, cho tụi nó giành nhau.

Nhưng chị đi mà thấy ghét. Chị phải làm cho chúng nó biết mặt, chị có thể là đại sứ của toàn bộ các loài cá, không chỉ cá có vảy chúng mày.

Chị bàn với em kế hoạch sau: chị sẽ đi gặp đại diện ngành cá da trơn, đề nghị tặng họ một số tiền đề bảo tồn các hồ cá da trơn. Chị sẽ tặng họ một món tiền lớn, thật lớn, để các ông trùm của họ cũng phải tiếp chị cho ra trò.

Chị đề nghị em đặt người thiết kế cho chị vài bộ đồ nhìn là ra cá da trơn, rồi cử người đi với chị tới vùng cá da trơn, chụp hình thiệt đẹp trong lúc chị nói chuyện, đi thăm. Sau đó em liên hệ truyền thông, tung lên là chị được mời làm đại sứ ngành cá da trơn, được không em?

Vì tự ái của chị, vì chuyện làm ăn của chị, chị mong em giúp, rồi có những việc khác chị giúp lại cưng.

*
Thưa chị,

Chuyện nhỏ, em làm được. Nhưng chị mới làm đại sứ ngành cá có vảy, giờ làm đại sứ ngành cá da trơn ngay lập tức, có kỳ không chị? Hai mặt hàng này cạnh tranh trực tiếp với nhau đó chị. Chị nghĩ kỹ giùm rồi báo em nhe.

Em truyền thông lúc nào cũng của chị

*
Em,

Đừng lo, chuyện này diễn ra ầm ầm mà em, hết hợp đồng là hết mọi thứ em ơi. Ngay ngành du lịch của mình, có chị Lý Nhã Kỳ mới là đại sứ cho du lịch Việt năm ngoái, năm nay đã quảng bá cho du lịch Cam-pu-chia mờ!

Em đừng lo. Nếu làm tốt vụ này, chị sẽ sang tiếp tới Nhật, cho họ ít tiền, đặt vấn đề bảo vệ cá voi. Sau đó sang Na-uy, cho họ ít tiền, đặt vấn đề bảo vệ cá hồi. Từ đây tới đó, em nghiên cứu giúp chị, coi ở nước nào có nàng tiên cá để chị tài trợ.

Ngành cá có vảy sẽ phải biết đã để mất chị – một người có thể làm đại sứ cho mọi ngành cá, toàn cầu.

Còn hình chị Kỳ mà chị nói đây. Vụ mình sắp làm so với vụ này thì không có kỳ chút nào đâu em à. Em lưu ý những điều chị dặn dưới đây:

Chị nhất định là phải có một tấm giống như vầy nhe em. Trong lúc chị bàn việc cho tiền bảo tồn hồ cá, em cho chụp nhưng góc nào để chủ nhà KHÔNG có vẻ đang ngoan ngoãn nghe lời nhà tài trợ kìa. Chú thích phải nói rõ là chị được mời à nhe.

 

Chị cũng muốn có một tấm giống vầy. Chị sẽ tới thăm hồ cá da trơn, chụp hình với chủ hồ. Em nhớ chụp sao cho động tác của chị rất hài hòa với khung cảnh hồ cá da trơn nha.

 

Cần thì em tập hợp một đám đông lại như là họ đang chụp hình vì hâm mộ chị. Cho chị một tấm giống vầy, y vầy.

 

Chị cũng rất muốn có hình như vầy. Bắt buộc phải có. Đề nghị thiết tha nhe em. Cho tụi nó biết mặt.

 

Chị muốn một cái chụp y như chị Kỳ bên Miên, như vầy. Hình này sẽ cho thấy chị đã là đứa con của người dân vùng nuôi cá da trơn.

Vậy nhe em. Nhắc lại lần nữa, em đừng lo nha. Hôm nay chị đọc báo, thấy vụ chị Kỳ còn được Bộ Văn hóa ủng hộ mà, không ai nói chị ấy bán nước, thì cũng sẽ không ai nói chị bán cá đâu.

Chị của em (và của muôn loài)

 

*

Bài liên quan:

Lại phải bắt chước chị Nhã Kỳ thôi, nếu muốn sống sót
– Đã có chị Nhã Kỳ làm trước, không có gì kỳ nữa em à
– Em thân yêu, chị không thể bắt chước chị Kỳ

 

Ý kiến - Thảo luận

23:09 Saturday,4.5.2013 Đăng bởi:  Đại gia đạ giai

@Phùng Quang Lân,
Hôm nay đọc Tuần VN thấy nhà báo Kỳ Duyên viết một vị đại gia nữ mới lĩnh suất đếm lịch (hiện mới can đi đát - tạm giam thôi), rằng vị này bị bệnh đa tính cách, moa nghĩ ngay đến Ms. Lý cựu đại sứ.
Phát hiện thấy có một số vị (mới thấy nữ thôi), khá chập
...xem tiếp

23:09 Saturday,4.5.2013 Đăng bởi:  Đại gia đạ giai

@Phùng Quang Lân,
Hôm nay đọc Tuần VN thấy nhà báo Kỳ Duyên viết một vị đại gia nữ mới lĩnh suất đếm lịch (hiện mới can đi đát - tạm giam thôi), rằng vị này bị bệnh đa tính cách, moa nghĩ ngay đến Ms. Lý cựu đại sứ.
Phát hiện thấy có một số vị (mới thấy nữ thôi), khá chập choeng, nhưng khả năng chiếm dụng rất cao. Đây chắc là loại phù thủy thứ ba, nhẩy?

 
20:49 Saturday,4.5.2013 Đăng bởi:  Phùng Quang Lân

Đọc bài này bà con: "Lý Nhã Kỳ: 'Tôi là người có sức ảnh hưởng thế giới...’"
Bạn này hoang tưởng nặng.
 


...xem tiếp
20:49 Saturday,4.5.2013 Đăng bởi:  Phùng Quang Lân

Đọc bài này bà con: "Lý Nhã Kỳ: 'Tôi là người có sức ảnh hưởng thế giới...’"
Bạn này hoang tưởng nặng.
 

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả