Điện ảnh

Iron man 3: Iron man bất lực nhưng phim lại hay hơn 07. 05. 13 - 8:29 am

Nguyễn Thế Tuấn tổng hợp

Iron Man là bộ truyện tranh siêu anh hùng nổi tiếng của hãng truyện tranh Mỹ Marvel, nơi cũng sản sinh ra những siêu anh hùng khác như Spider-man, Người Sói, Người khổng lồ xanh… Vào năm 2008, Hollywood quyết định đưa Iron Man lên màn bạc với sự tham gia diễn xuất của diễn viên lãng tử điển trai Robert Downey Jr. Sự thành công không ngờ của bộ phim cùng diễn xuất tài tình của Robert Downey Jr, đã mang lại một thương hiệu vô cùng được hâm mộ của khán giả trên khắp thế giới. Chính điều đó đã kéo bộ phim đi đến “chương 3” – Iron Man 3 – hiện đang công chiếu trên khắp các rạp trong cả nước.

Poster của “Iron Man 3”

Nói qua về câu chuyện của Iron Man từ khi bắt đầu hành trình hiệp nghĩa cho đến phần 3 này một chút.

Người Sắt (Iron Man) thực chất là Tony Stark trong bộ áo giáp sắt đầy lợi hại của mình. Tony Stark là thiên tài trong việc nghiên cứu chế tạo vũ khí, được thừa hưởng gia tài của cha là Tập đoàn công nghiệp Stark – nơi sản xuất vũ khí chiến tranh cho quân đội Mỹ.

Trong một lần giới thiệu vũ khí mới ở Afghanistan, Stark bị quân phiến loạn địa phương bắt cóc với mục đích yêu cầu anh chế tạo một vũ khí tương tự cho quân đội Afghanistan.

Bên cạnh đó, trong quá trình bắt cóc của quân phiến loạn, anh bị rất nhiều mảnh đạn găm gần tim và có nguy cơ xâm nhập vào tim bất cứ lúc nào, anh đã chế tạo cho mình một cái hồ quang điện loại nhỏ gắn vào giữa ngực với mục đích duy trì cục nam châm điện vốn đã được một bác sĩ địa phương gắn vào trước đó để giữ cho các mảnh đạn không đâm vào tim mình.

Với sự thông minh tuyệt đỉnh và tài năng thiên bẩm về cơ khí chế tạo, anh đã tự chế cho mình một bộ giáp sắt có khả năng chiến đấu và trốn thoát khỏi nơi đó.

Sau khi về lại quê nhà, Tony ra sức hoàn thiện lại bộ giáp cho đến khi một Iron Man thực sự xuất hiện. Anh đã chiến đấu chống lại những kẻ thù tàn bạo không chỉ để bảo vệ đất nước mà còn bảo vệ chính gia đình và sự nghiệp của mình, điều đó đã diễn ra trong suốt hai tập phim Iron Man 1 và 2.

Sau đó, vào mùa hè năm 2012, Iron Man được một nhân vật đặc biệt là Nick Fury đại diện cho chính phủ Mỹ tập hợp các siêu anh hùng lại nhằm chiến đấu chống lại kẻ thù là những người ngoài hành tinh đang có ý định xâm chiếm trái đất, biệt đội siêu anh hùng đấy có tên là The Avengers (bộ phim cùng tên sản xuất năm 2012). Iron Man cùng với Hulk (người khổng lồ xanh), Captain American, thần sấm Thor… đã đánh bại đội quân ngoài hành tinh đấy.

Tuy nhiên sau sự kiện đó, Iron Man bị chấn thương tâm lý, bị hoảng loạn tinh thần. Tập phim Iron Man 3 bắt đầu ở thời điểm đó.

Iron Man chiến đấu trong phim “The Avengers” của Joss Whedon.

Ngay từ đầu phim, Tony Stark đã nói: “Chúng ta tự tạo ra kẻ thù cho mình”, bộ phim giống như một kí ức của Người Sắt khi giọng kể chuyện của anh cất lên.

Khởi thủy của rắc rối diễn ra vào Noel năm 1999. Do một sự vô tình hoàn toàn không cố ý, Tony đã tạo ra một kẻ thù mạnh chưa từng thấy cho chính bản thân mình, vì anh lỡ bỏ quên một lời hứa với nhà khoa học lập dị Aldrich Killian (Guy Pearce), sự tuyệt vọng trong Killian đã gieo mầm cái ác.

Đến năm 2013, sau khi biệt đội The Avengers chống lại Loki cùng bọn đồng minh, Iron Man bị chấn thương tâm lý và khủng hoảng tinh thần. Anh ở ngôi biệt thự tuyệt đẹp bên vách núi nhìn ra biển để cải tiến lại bộ áo Iron Man, còn vợ anh Pepper Potts điều hành tập đoàn công nghiệp Stark. Bên cạnh đó thế giới đang hứng chịu hàng hoạt những vụ đánh bom theo kiểu Osama Bin Laden dưới sự cầm đầu của tên The Mandarin (do Ben Kingsley thủ vai).

Ben Kingsley trong vai tên khủng bố The Mandarin. Ben nhập vai vô cùng xuất sắc đấy, đáng bỏ tiền vào xem.

 

Không giống như hai phần trước, Tony Stark của phần này ít mặc vào người bộ đồ Iron Man, anh đã nâng cấp hệ thống điều khiển trọng tâm cũng như biến các bộ giáp của mình thành dạng tự động, điều khiển qua giọng nói, do những chấn thương cũ đã khiến Tony e dè hơn trong việc tham chiến, nhưng cũng chính vì thế mà anh cho khán giả thấy một cơ thể con người trần trụi dễ dàng bị tổn thương, và cần nhiều sự giúp đỡ.

Tony Stark đang điều khiển bộ giáp bằng giọng nói.

 

Bộ giáp mới rất oách của Iron Man trong phần 3.

Bộ phim xuất hiện hai kẻ thù, tuy nhiên nếu ai còn nhớ Iron Man 2 với sự tham gia giúp đỡ của tướng Rhodes do Don Cheadle thủ vai, thì Don Cheadle đóng vai một Iron Patriot (Yêu nước sắt!!!!) với bộ đồ Iron Man sơn bởi ba màu đỏ, trắng và xanh, đại diện cho công lý và bảo vệ nhà Trắng.

Aldrich Killian có lẽ là một trong những kẻ thù đáng sợ nhất của Iron Man, hắn là một nhà khoa học thiên tài trong việc nghiên cứu não bộ, và hắn phát triển một loại virus đặc biệt có thể khiến cơ thể con người tăng sức chịu đựng, và có khả năng biến cơ thể thành một dạng đặc biệt như dung nham có thể thiêu đốt mọi thứ, do một vài lỗi trong hệ thống gien nên đôi khi những chiến binh được tiêm virus đấy bị phát nổ.

Các vụ nổ lạ đã khiến Tony Stark bối rối trong việc tìm ra nguyên nhân và kẻ thù của mình. Kẻ thù mà anh đã tự tạo ra, và chính anh đã mang đến tận cửa nhà mình. Chưa bao giờ ta thấy một Iron Man tay chơi, tự tin, mạnh mẽ lại vụn vỡ đến thế. Anh bất lực trong việc bảo vệ vợ mình, anh bất lực trong việc bảo vệ ngôi nhà của mình. Dường như mọi thứ sụp đổ, đến bộ giáp của anh cũng kiệt quệ năng lượng chiến đấu, anh chỉ là một gã với da thịt bình thường cần sự giúp đỡ đôi khi thậm chí là từ một đứa trẻ, hay từ một fan hâm mộ cuồng nhiệt Iron man. Nhưng tinh thần của một siêu anh hùng thì không thể mất, đặc biệt là sự lạc quan, hài hước và quyết đoán. Và như cái nhận xét ở đầu bài viết, Iron Man chiến đấu vì gia đình và cuộc sống của mình, còn Iron Patriot thì tất nhiên làm việc còn lại của lòng yêu nước.

Bên trái là Pepper, vợ của Iron Man Tony Stark, còn bên phải là tên Killian.

Sau 8 năm từ bộ phim hành động gây được tiếng vang lớn Kiss Kiss Bang Bang, đạo diễn Shane Black kiêm biên kịch cho Iron Man 3 cùng với Drew Pearce đã tạo ra một sản phẩm hoàn toàn thành công về mặt thương mại và nghệ thuật – Iron Man 3. Ta vẫn thấy một Tony Stark vô cùng thông minh, quyến rũ, và hài hước, sự hài hước chính là hơi thở giúp cho sự thành công của cả 3 tập Iron Man, và hơn nữa là một Tony Stark rất người, với tâm lý tổn thương, những giấc ngủ mộng mị không an lành, một tay chơi ngoan ngoãn bên vợ mình, không còn cặp kè với các người đẹp, nhưng vẫn biết cách thể hiện mình là một tay chơi đầy bất ngờ ở cuối phim. Chính vì chiều sâu mà kịch bản mang lại đã làm hài lòng các nhà phê bình.

Tony Stark mệt mỏi bên cạnh bộ giáp sắt rệu rã, nhưng vậy lại làm phim hay hơn.

Và cũng chính vì đi sâu vào tâm lý của người Sắt, và đi sâu vào cái chất con người của gã siêu anh hùng này, nên bộ phim không có quá nhiều pha hành động, tuy nhiên những màn hành động thì khỏi chê, hoành tráng và phô trương đúng kiểu người Sắt. Shane đã làm theo kiểu tập trung, hành động thì ra hành động, còn lại đã không hành động thì không cần thêm thắt những pha hành động nhỏ nhặt làm gì. Và hơn nữa, không chỉ còn là anh hùng cứu mỹ nhân, và thực tế là mỹ nhân cũng cứu cả anh hùng, thế thì mới tạo thành một cặp đôi hoàn hảo được.

Gwyneth Paltrow có nói rằng sẽ không có Iron Man 4, và nếu ai xem phim xong chắc cũng sẽ có cảm giác như vậy. Nhưng Hollywood luôn luôn biết cách kéo người hùng trở lại màn ảnh nếu họ muốn. Điều này hoàn toàn tùy thuộc vào Robert Downey Jr. và ekip của mình. Nhưng chắc chắn, họ sẽ không mạo hiểm để chọn một diễn viên khác cho vai diễn Iron Man, vì có lẽ Iron Man đã được đóng khung vào khuôn mặt và cách diễn xuất vô cùng duyên dáng của Robert Downey Jr. Chúng ta cứ chờ xem sao.

Mọi người cố gắng ngồi xem hết credit ở cuối phim nhé, sẽ có vài thứ được tiết lộ.

 

*

Lịch chiếu (một số rạp chưa cập nhật lịch chiếu tiếp)

Hà Nội
Vincom City Towers (Tầng 6, Tòa nhà Vincom City Towers, 191 đường Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng) đến 7. 5
Pico Mall (229 tây Sơn, Q. Đống Đa) đến 9. 5
Trung tâm chiếu phim Quốc gia (87 Láng Hạ, Q. Ba Đình) đến 9. 5
Platinum cineplex (Tầng 4, Tòa nhà The Garden, Mễ Trì, Từ Liêm) đến 9. 5
Lotte Cinema Land Mark (Tầng 5-6, tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark, Lô E, Phạm Hùng, Từ Liêm) đến 17. 5
Lotte Cinema Hà Đông (Tầng 5 Mê Linh Plaza. Tô Hiệu. Hà Đông) đến 17. 5

Tp.HCM

Hùng Vương Plaza (126 Hùng Vương, Quận 5) đến 7. 5
CT Plaza (60A Trường Sơn, Phường 2, Q. Tân Bình) đến 9. 5
Parkson Paragon (Tầng 5, tòa nhà Parkson Paragon, 3 Nguyễn Lương Bằng, Q.7) đến 9. 5
Crescent Mall (Lầu 5, Crescent Mall, Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Phú Mỹ Hưng, Quận 7) đến 9. 5
Pandora City (Lầu 3, Pandora City, 1/1 Trường Chinh, Q. Tân Phú) đến 9. 5
Galaxy Nguyễn Trãi (230 Nguyễn Trãi, Quận 1) đến 9. 5
Galaxy Nguyễn Du (116 Nguyễn Du, Quận 1) đến 10. 5
Galaxy Tân Bình (246 Hồng Đào, Q. Tân Bình) đến 9. 5
BHD Cinema (Lầu 4, Siêu Thị Maximart 3/2, 3-3C Đường 3/2, Q.10) đến 5. 5
BHD Star Cineplex Icon 68 (Lầu 3 và 3, ICON 68 Shopping Mall, số 2 đường Hải Triều, Q.1) đến 7. 5
Lotte Cinema Diamond (Tầng 13, Diamond Plaza, 34 Lê Duẫn, Quận 1) đến 17. 5
Lotte Cinema Nam Sài Gòn (Tầng 3, Lotte Mart, 469 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Q. 7) đến 17. 5
Cinebox Hòa Bình (240 Ba tháng Hai, Q.10) đến 16. 5
Cinebox 212 (212 Lý Chính Thắng, Q.3) đến 16. 5

Ý kiến - Thảo luận

21:29 Friday,10.5.2013 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Thì đã gọi là review thì phải viết kiểu này. Chứ không thì biết bàn về cái gì. Bạn nào chưa đi xem thì đừng đọc. Đơn giản vậy thôi.
Tớ đi xem mấy hôm trước. Nói chung là thích. Đánh giá nó không bằng phần 1 nhưng hay hơn phần 2. Còn cái phần Avenger l&ag
...xem tiếp

21:29 Friday,10.5.2013 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Thì đã gọi là review thì phải viết kiểu này. Chứ không thì biết bàn về cái gì. Bạn nào chưa đi xem thì đừng đọc. Đơn giản vậy thôi.
Tớ đi xem mấy hôm trước. Nói chung là thích. Đánh giá nó không bằng phần 1 nhưng hay hơn phần 2. Còn cái phần Avenger là cái thể loại quái thai vừa sến vừa ngớ ngẩn vừa tham (doanh thu), không nên so làm gì.
Bởi vậy trong Iron man 3, tớ ghét tất cả những đoạn thoại nào có liên quan tới Avenger.
Về việc những người lính được tiêm virus, có thể nóng đỏ như nham thạch, tớ chợt nghĩ việc quái gì phải dùng họ trong những phi vụ bạo lực, bom súng này nọ. Chỉ cần mười chú thay ca nhau là tạo ra năng lượng bằng mấy cái nhiệt điện Phả Lại. Chẳng việc gì phải oánh nhau nữa, vì mấy cuộc chiến tranh lớn quanh đi quẩn lại cũng chỉ vì nguồn năng lượng. Ơ mà nghĩ vớ vẩn vậy thôi, chứ phim mà.

 
9:36 Tuesday,7.5.2013 Đăng bởi:  TNXP

Phim này mình coi đúng hôm khai trương, háo hức là thế, đặt vé víp 3D luôn cho mấy anh em cùng đi, tuy nhiên nếu so với phần 1 và 2 thì mình khuyên chân thành tránh đi đỡ mất tiền nhé các bạn.


...xem tiếp
9:36 Tuesday,7.5.2013 Đăng bởi:  TNXP

Phim này mình coi đúng hôm khai trương, háo hức là thế, đặt vé víp 3D luôn cho mấy anh em cùng đi, tuy nhiên nếu so với phần 1 và 2 thì mình khuyên chân thành tránh đi đỡ mất tiền nhé các bạn.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Đối thoại: Có nên độ lượng với Nhái?

Minh Thành, Huy Thông, Lý Chuồn Chuồn

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả