Điện ảnh

Joss Whedon: một đạo diễn say nghề, một ông chồng may mắn 04. 07. 13 - 7:43 am

Pha Lê tổng hợp

Tạo hình nhân vật Buffy

Joss Whedon đứng trong cửa hàng truyện tranh Forbidden Planet nổi tiếng của London, ngắm nghỉa một số mô hình nhân vật bằng plastic, có cả mô hình của Gandalf và Frodo (phim Chúa Nhẫn), Ironman và Batman… Whedon chỉ tay vào một số mô hình nhân vật nữ hiếm hoi – những công chúa chiến binh trẻ – đứng cùng một kiểu: ngả vai, đẩy hai bộ ngực ra trước. Đây – Joss giải thích –  lý do tại sao anh không cho phép sản xuất mô hình của nhân vật Buffy (series Buffy cô gái diệt ma cà rồng do Joss sáng tác)

Cách đây một năm, phần lớn thiên hạ không biết đến Joss, tác phẩm nổi tiếng nhất của anh là series truyền hình BuffyAngel. Nhưng ai đã hâm mộ nó thì hâm mộ rất cuồng, và Joss từng khiến ma cà rồng trở nên thật sexy trước lúc Kristen Steward và R-Patz sến với nhau trong Chạng Vạng.

Joss chỉ đạo nữ diễn viên chính Sarah Michelle Gellar trong một cảnh quay của Buffy

Rồi Marval “tặng” cho Joss phim The Avengers, Joss thành nổi tiếng toàn cầu khi phim liên tiếp lập kỷ lục phòng vé. Các fan lâu năm của Joss hí hửng khi Joss nhận được sự công nhận xứng đáng…

Nhưng nếu bạn vẫn không biết Joss, không thích ma cà rồng hoặc người sói, thì sao?

Thì Joss vẫn khiến bạn cười được trong một tác phẩm nào đấy: nếu bạn xem phim hoạt hình Câu chuyện đồ chơi (Toy Story) của Pixar và bật cười trước một tình tiết, câu thoại, thì đó là câu Joss viết ra. Trước khi làm đạo diễn, Joss chuyên đi sửa kịch bản cho phim Hollywood; ngoài Câu chuyện đồ chơi, Joss còn sửa gần như toàn bộ kịch bản của phim Tốc độ (Speed). Anh nói cái nghề sửa kịch bản nhàn hơn và kiếm nhiều tiền hơn cả nghề đạo diễn hay biên kịch (dù ít khi được đề tên trong generic), nhưng anh vẫn thích làm đạo diễn hơn nên ngồi sửa kịch bản không bao lâu là bỏ.

Một cảnh trong Câu chuyện đồ chơi

Trong thời gian nghỉ ngơi sau thành công của The Avengers, thay vì làm một chuyến du lịch tắm biển tại Ý, Joss  quyết định thực hiện một dự án anh thích: quay phim chuyển thể từ kịch Shakespeare… tại nhà, cụ thể là vở “Much Ado about nothing

Joss chỉ đạo nữ diễn viên Amy Acker (Vai Beatrice) trong một cảnh quay của Much Ado

Joss yêu kịch Shakespeare từ lâu, bố mẹ anh ly dị lúc anh lên 8, và mẹ Joss – một giáo viên – cấm tiệt con trai xem truyền hình Mỹ, chỉ cho Joss xem kênh BBC của Anh. Thế là Joss nghiện Shakespeare, cùng những tác phẩm chuyển thể từ kịch/tiểu thuyết kinh điển khác. Thời còn làm phim truyền hình, Joss đã mời diễn viên đến nhà mình tập kịch, sau khi một nam diễn viên trong Buffy nói rằng các buổi tập diễn cho phim cứ giống như buổi tập kịch hàn lâm. Khi nghe câu đó, và sẵn máu mê kịch, Joss rủ các diễn viên ruột về nhà để diễn tập từ Hamlet đến Othello (cho vui). Họ diễn kịch tại nhà đều đều, một phần cũng do Joss khá bất mãn với kiểu làm phim của Hollywood (nhưng vẫn phải làm), nên tập kịch Shakespeare giúp Joss giải tỏa căng thẳng. Joss khoái đến nỗi vợ của anh – cô Kai Cole, một kiến trúc sư – khi thiết kế căn nhà mới cho gia đình dọn vào, ngoài chuyện phải tính toán độ thông gió, hướng nắng, còn phải tính xem thiết kế nào phù hợp nhất với ông chồng chuyên trị rủ diễn viên về nhà tập kịch.

Joss theo dõi một cảnh quay của Much ado tại gia

 

Cô Kai – vợ Joss – tại căn bếp của ngôi nhà. Lúc chuẩn bị quay Much ado, Joss phát hiện “A! Nhà bếp mình phải có đủ không gian để đặt máy quay ở khắp nơi.” Lúc đó vợ Joss nói “Không có chi”

Ngoài bản vẽ nhà vừa vặn với mục đích sử dụng, Kai còn xây một nhà hát ngoài trời nho nhò (Amphitheatre của Hy Lạp, có hình tròn với nhiều bậc thang đá) cho ông chồng.  “Tôi đi quay phim về và vợ nói ‘Em mới xây một nhà hát ngoài trời đấy’”. (Tiên thể lên mạng lại đọc được cái tin này: khi phụ tá nói với Joss rằng nếu đập bức tường và đặt máy quay vô đấy, góc quay sẽ chuẩn hơn. Thế là Joss bảo ‘Ừ đập đi, vợ tớ sẽ xây lại’. Đúng là Joss quá hên khi cưới được cô kiến trúc sư này.) 

Nhưng tập kịch chẳng được bao lâu thì cả hai có con, nên thú vui này phải gác lại “Trẻ con khiến bạn dừng hết mọi thứ” Joss than “Bố muốn nghe nhạc à? Nhưng con đang muốn gào um lên nè.”

Đến khi bom tấn The Avengers ra mắt, hai con tương đối lớn, vợ Joss khuyên chồng tiếp tục thực hiện thú vui tập kịch Shakespeare. Tuy nhiên, lần này Joss muốn quay luôn một phim chuyển thể từ kịch tại gia, vì cho rằng căn nhà của mình đủ hợp. Đôi vợ chồng tự bỏ tiền túi, tự mời diễn viên, và tự sản xuất nên “Much Ado About Nothing”. Phim quay dưới dạng đen trắng trong 12 ngày, và ra mắt các rạp phương Tây vào hôm 14. 6. 2013.

Một cảnh của Much ado với Amy và Alexis Denisof (vai Benedick). Cả hai đều là diễn viên ruột của Joss, trước đây từng đóng vai người yêu trong series Angel. Trong Much ado, cả hai tiếp tục đóng vai người yêu của nhau.

Joss chọn vở Much Ado vì đây là vở Shakespeare duy nhất có cảnh dựng đơn giản, mọi thứ gói gọn tại một biệt thự. Tuy là phim làm cho vui, cả nhà bỏ tiền sản xuất với dàn diễn viên ruột từ thời truyền hình, góc máy và tài đạo diễn của Joss vẫn rất chuyên nghiệp. Tác phẩm này từng được mời dự liên hoan phim Toronto năm ngoái, được các nhà phê bình khen nức mũi, và  khán giả phương Tây mới nghe tin thôi đã hồi hộp chờ đợi ngày phim công chiếu chính thức ở rạp.

Nam diễn viên Clark Gregg trong một cảnh tiệc tùng của Much ado. Clark có tham gia đóng vai Phil trong phim The Avengers. Bật mí chút, cảnh tiệc tùng trong Much ado có sự góp mặt của các nghệ sĩ trong đoàn xiếc Cirque du Soleil (vợ Joss quen).

Còn chúng ta thì không hên như khán giả Mỹ, phải chờ mấy tuần nữa mới có bản phim trên mạng mà load về. Nhưng đây cũng là tin vui cho những ai đang “đói” phim Shakespeare nhé! Bạn nào mất kiên nhẫn thì có thể lên youtube xem trailer

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Chất liệu và lòng tự trọng

Họa sĩ Nguyễn Đức Hòa

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả