Trường phái

Vẽ bằng ánh sáng vẫn là tranh Picasso 15. 07. 13 - 2:34 pm

Pha Lê dịch

  

Bức Picasso vẽ Nhân mã

Khi Gjon Mili – một bậc thầy công nghệ và ánh sáng làm việc ở tạp chí LIFE – đến thăm Pablo Picassa tại miền Nam nước Pháp vào năm 1949, cuộc gặp gỡ giữa hai nghệ sĩ và nghệ nhân này (tất nhiên) đã dẫn tới một kết quả phi thường: Mili đã cho Picasso xem vài bức ảnh chụp các nghệ sĩ trượt băng của ông, họ vừa mang giày trượt có gắn những bóng đèn tí hon, vừa nhảy múa trong bóng tối. Thế là trí óc phong phú, luôn luôn sôi sục của thiên tài người Tây Ban Nha này cũng bật sáng đèn, nảy ra ý tưởng. 

Tạp chí LIFE lúc bấy giờ viết, “Picasso đã dành 15 phút để thử nghiệm. Ông thấy hứng thú với kết quả đến nỗi sau đó tự làm mẫu cho 5 buổi chụp ảnh, thảo ra 30 ‘hình vẽ’ nhân mã, bò, những gương mặt Hy Lạp, và chữ kí của chính ông. Mili chụp hình Picasso trong một phòng tối, sử dụng hai máy, một chụp nghiêng và một chính diện. Bằng cách để mở cửa chập máy ảnh, Mili đã ghi lại những đường sáng uốn lượn trong không gian.”

Loạt ảnh này, từ đó được người đời biết đến với tên ‘Đăng họa’ của Picasso. Họa sĩ tạo nên chúng bằng một bóng đèn điện nhỏ trong một phòng tối; do vậy, những bức hoạ sẽ biến mất ngay sau khi ông vẽ ra – nhưng chúng vẫn tồn tại, 6 thập kỉ sau, trong các bức ảnh vui tươi đến mê hồn của Mili. Nhiều bức trong đó cũng được bày ở các triển lãm vào đầu những năm 50s tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại New York.

 Nhưng dù bức ảnh “Picasso vẽ nhân mã trong không khí” tại gallery (của tạp chí LIFE) được công chúng đón nhận, họ vẫn ít biến tới các bức khác của series ảnh này– thực ra thì nhiều bức chưa bao giờ được đăng trên tạp chí. Tuy vậy sau từng ấy năm chúng cũng hấp dẫn chẳng kém gì tấm hình (Picasso vẽ nhân mã) tiêu biểu, chụp cảnh nhà thiên tài sáng tạo của thế kỉ 20 đang vẽ một tác phầm nghệ thuật ngắn ngủi (dẫu rằng máy ảnh đã chụp lại nó) trong không khí.

Và sau đây là những bức ảnh khác của series:

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

Một ghi chú về bức ảnh cuối trong Gallery: trích từ ấn bản đặc biệt của LIFE, dành riêng cho Picasso, vào năm 1968; tác phầm miêu tả một cảnh thượng điển hình tại nhà ông: “Việc đeo mặt nạ đôi lúc cũng đủ để đưa Picasso vào một cơn cuồng của thầy phù thủy. Ông rống lên, quằn quại sau chiếc mặt nạ gorilla, rồi nhảy múa trước gương. Sau đó ông trở lại với chiếc mặt nạ quỷ dữ bằng nhựa, sà xuống cô con gái Paloma. Picasso là một trong những nghệ sĩ Châu Âu đầu tiên nhận ra nét đẹp và phép màu của những chiếc mặt nạ châu Phi, và những chiếc mặt nạ của ông thể hiện được sức mạnh của sự ảnh hưởng độc đáo này.”

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả