Nhiếp ảnh

Liệu iPhone có làm thay đổi nhiếp ảnh du lịch? 30. 07. 13 - 7:45 am

Hoàng Lan dịch

 

 

Chiếc điện thoại iPhone đã thay đổi cuộc sống của chúng ta theo nhiều cách. Một trong những ngành chịu ảnh hưởng của iPhone là nhiếp ảnh du lịch. Khi chất lượng ảnh chụp bằng iPhone dần nâng cao, một số ‘dân du lịch chuyên nghiệp’ cũng dần bỏ xó các thiết bị chụp ảnh cồng kềnh và đắt tiền, chỉ cầm theo một chiếc điện thoại thông minh. Thậm chí ta còn có một từ riêng cho lối chụp ảnh này: Nhiếp ảnh iPhone (iPhotography).

Monica Scott, người chuyên viết blog du lịch, từng tốt nghiệp khoa báo chí truyền thông, đã sử dụng iPhone để chụp ảnh cho blog The Travel Hack của cô trong nhiều năm nay. “Gần đây tôi vừa tậu một chiếc máy kỹ thuật số SLR rất oách. Thế nhưng, tôi phát hiện rằng mình thích xài iPhone hơn,” cô cho biết. “Năm sau tôi sẽ đi Nam Mỹ, và đang cân nhắc việc bán cái máy ảnh đi và chỉ đem theo iPhone. Chất lượng hình sẽ không đẹp lắm nếu bạn muốn phóng thật to, nhưng chúng trông rất tuyệt trên mạng.”

Cái hay của iPhone không chỉ ở chỗ tiện lợi và kích thước nhỏ gọn. Độ sắc nét của hình ảnh, sự rực rỡ của màu sắc, và ống kính có khả năng chụp trong môi trường ánh sáng kém cũng là những nhân tố then chốt. Những ứng dụng chỉnh hình tinh vi như Camera+ và Kitcam cho phép người sử dụng nâng cao chất lượng ảnh mà không khiến chúng trở nên quá giả tạo.

Kirsten Alana – một nhiếp ảnh gia làm việc ở New York, đồng thời cũng là một tay viết blog du lịch Aviators and a Camera – nói: “Tôi phát hiện ra thú nhiếp ảnh iPhone vài năm trước, đây quả là một sự chuyển đổi từ cái thập kỷ kiếm sống bằng máy ảnh SLR và SLR kỹ thuật số. Giờ đây tôi chủ yếu dùng iPhone khi đi du lịch, và mong muốn được trải nghiệm với những công nghệ khác nữa. Với tôi, niềm vui nằm ở việc không ngừng thử những điều mới mẻ.”

“Một nguyên nhân khác giải thích cho sự trỗi dậy của iPhone chính là sự sụt giảm ngân sách tại những hãng du lịch cũng như các công ty quảng cáo du lịch. Khi cùng cộng sự lập trang web 101 Holidays, chúng tôi nghĩ rằng mình sẽ tìm được ảnh đẹp miễn phí có sẵn trên các trang thông tin du lịch và các tổ chức du lịch, nhưng hầu hết những ảnh đó đều kém chất lượng hoặc lỗi thời, và họ cũng chẳng có ngân sách để thuê chuyên viên chụp. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng đôi lúc ảnh chụp từ iPhone của mình còn đẹp hơn.

“Trong chuyến đi Ai Cập gần đây, tôi đã thử nghiệm bằng cách dùng cả iPhone lẫn máy SLR kỹ thuật số (hiệu Canon) để chụp ảnh. Mặc dù ảnh SLR rõ nét và chi tiết hơn, nhưng tôi lại thích màu sắc và sự ấn tượng do ảnh chụp bằng iPhone đem lại.

“Vì thế tôi đã dò hỏi một số người viết blog du lịch hàng đầu thế giới, và nhờ họ chọn một trong số những ảnh chụp bằng iPhone mà họ thích nhất, rồi giải thích cho chúng ta xem họ đã chụp nó như thế nào. Mọi người cùng ngắm nhé:

Abigail King, của blog du lịch Inside the Travel Lab, kể lại: “Tôi chụp tấm ảnh này lúc mặt trời sắp lặn xuống sông Nile ở vùng Hạ Ai Cập. Đền thờ Philae có một lịch sử kỳ diệu: do người Ai Cập xây vào thời Hy Lạp-La Mã. Khi đạo Thiên Chúa bắt đầu lan rộng khắp Đế chế này, các hình khắc và chữ viết tượng hình sau đó bị cạo mất. Đền thờ gần như trống trơn khi tôi đến tham quan, giúp tôi có thì giờ chọn góc thẳng thớm để chụp các cột chống. Tôi dùng ứng dụng Snapseed để biên tập hình. Tôi thích tấm ảnh này, vì những cột chống như đang đưa chúng ta quay trở lại quá khứ”.

 

Ana Silva O’Reilly, viết blog Mrs O Around the World, tả lại “Quần đảo Maldives là một trong những nơi đẹp nhất mà tôi từng đến từ trước tới giờ – biển thật trong, bạn có thể thấy rõ đáy xa hàng dặm. Tấm hình này chụp từ villa xây trên biển của chúng tôi, tôi thích cách các màu sắc hoà với nhau. Tôi dùng iPhone để chụp toàn bộ ảnh trong chuyến đi; và điều kiện chụp hình quá tốt, đến nỗi tôi chẳng cần dùng kính lọc (sản xuất riêng cho Iphone, có thể gắn vào ống kính trên iPhone)”

 

Cô Marie-Eve Vallières trên blog Montrealer Abroad, viết “Đây là vùng đất lở Quiraing tại đảo Skye. Scotland là một trong những nơi ‘ăn ảnh’ nhất mà tôi cùng chiếc iPhone của tôi đã đến thăm, dù rằng thời tiết ở đây thật đáng sợ. Tuy vậy, trong những ngày trời nắng hiếm hoi, phép màu đã xảy ra, bạn không cần các loại kính lọc kiểu cọ để ghi lại hết vẻ hùng vỹ của Đảo Skye.”

 

Jayne Gorman, chủ blog 40 Before 30, nói: “Tôi chụp cảnh mặt trời lặn trên các mái nhà của thành phố Havana, lúc đó tôi cũng chẳng biết mình đang làm gì. Havana là một nơi rất ‘ăn ảnh’ – những chiếc xe cổ điển, các tòa nhà rêu rã, những bộ trang phục đầy sắc màu – sau một ngày dài chụp mọi ngóc ngách của thành phố, chúng tôi về nghỉ tại bar trên sân thượng của khách sạn để uống cocktail cho mát. Lúc ấy vừa là thời điểm trước hoàng hôn, và khi tôi với tay lấy chiếc iPhone để chụp lại khoảnh khắc này, tôi không ngờ rằng nó sẽ trở thành tấm hình được nhiều độc giả trên blog thích nhất, và là tấm ảnh quý báu của tôi.”

 

Matt Long, viết blog LandLopers, kể: “Tôi đang thưởng thức bữa ăn tối yên tĩnh tại một nhà hàng ở Båstad, Thụy Điển thì phát hiện thấy rằng màu sắc bên ngoài đang thay đổi. Mặt trời đang lặn, cái đấy ai cũng biết rồi, nhưng tác động của mặt trời, mây, và một sắp đặt thần thánh nào đó đã tạo nên một trong những cảnh tượng ‘đẹp đến nín thở’ nhất mà tôi từng thấy.”

 

Debra Corbeil, của blog ThePlanetD, viết: “Dave, ông xã của tôi, chụp tấm hình trên bằng chiếc iPhone trong chuyến đi chèo thuyền 10 ngày ở Baja California, Mexico. Chúng tôi đang chèo vòng quanh đảo San Jose, và nơi cắm trại ở đây trông rất đẹp lúc hoàng hôn. Tôi yêu ảnh phản chiếu của dãy đá vàng trên dòng nước thủy triều, và chú chim bay ngang qua khung hình đã giúp tôi ghi lại một thời điểm hoàn hảo trong ngày. Bức ảnh đã tổng kết được chuyến đi của chúng tôi: những ngày nghỉ yên bình, cảnh đẹp tuyệt trần, và chúng tôi cảm thấy thật thỏa mãn.”

 

Juno Kim, chủ blog Runaway Juno, nói: “Vùng cao nguyên Cameron là thánh địa của tôi ở Malaysia. Tôi yêu trà từ tận đáy lòng, và đây chính là nơi trồng loại trà tôi thích nhất. Cả ngọn đồi sáng màu trà xanh khiến trái tim của tôi nhảy nhót vì vui. Những người hái trà đang nghỉ giải lao lúc tôi đi thăm cánh đồng. Và đây là giỏ trà của họ.

 

Jodi Ettenberg, chủ blog Legal Nomads, kể: “Tôi chụp tô bún hải sản này tại một nhà hàng gia đình bên bờ biển Mũi Né, Việt Nam. Tôi dùng iPhone 3GS, dòng 3GS chụp hình không nét cho lắm – những dòng sau có ống kính cải thiện hơn. Tuy vậy, khi có ánh sáng tự nhiên tốt và bạn có thể nhắm ống kính vào một vật gì đấy, chiếc Iphone 3GS cũng chụp được vài tấm hình vui vui. Thực chất, tô bún và trái dừa trong hình là bữa ăn Giáng Sinh của tôi, vì tôi đến thăm Mũi Né vào dịp Giáng Sinh, tôi cùng đám bạn đi tìm món bản xứ thay vì xơi gà Tây theo truyền thống. Dù bún là món khác lạ vào dịp lễ hội (Tây), ngắm nhìn bức ảnh này luôn khiến tôi cười vui.”

 

Kate McCulley,chủ blog Adventurous Kate, nói: “Tôi chụp bức này ở khu Marais tại Paris vào tháng 12. 2012. Đây là hình ảnh của một Paris đương thời: Nghệ thuật đường phố ngay trên cửa của một tiệm bánh mì truyền thống, một phụ nữ ăn mặc trau chuốt, và vài chiếc xe máy. Truyền thống và hiện đại. Dù tôi không dùng ứng dụng tốc độ nào trên điện thoại để chụp tác phẩm này, tôi vẫn thích hình ảnh hơi mờ của người phụ nữ đang đi trên phố. Và ai nấy đều ngạc nhiên khi biết đây là hình chụp từ iPhone.”

 

Vicky Philpott, của blog Vicky Flip Flop Travels, kể: “Tôi chụp tấm ảnh này khi đang đứng trên tháp cao nhất của nhà thờ Hallgrímskirkja ở Reykjavik, Iceland. Đó là một ngày tháng Giêng tươi đẹp, sinh động; tôi dùng thang máy để đi lên tòa nhà cao 73 mét, và phần thưởng của tôi là một tầm nhìn tuyệt vời trải dài từ thành phố đến bờ biển.Thật thích khi chiêm ngưỡng các tòa nhà màu sắc nằm gọn theo hàng. Những thành phố có đường chân trời rõ nét như vậy quả không nhiều, và ngay cả trong điều kiện ánh sáng kém, chiếc iPhone của tôi cũng chụp được mọi thứ thật rõ ràng.”

 

Monica Stott, chủ blog The Travel Hack, nói: “Tôi chụp tấm ảnh này ở St Mawes, một làng nhỏ nằm đối diện thị trấn Falmouth ở Cornwall. Tôi yêu bức hình này vì rất nhiều người đã sốc khi biết rằng đây là cảnh ở nước Anh. Tôi không thể tin là biển (ở Anh) có thể trong đến vậy, thậm chí tôi còn trông thấy hải cẩu khi đến đây thăm quan. St Mawes là một trong những nơi thư giãn nhất mà tôi từng lui tới, đây cũng là chỗ tôi thích ngồi nhất để ngắm các con thuyền giương buồm ra khơi vào chiều Chủ nhật.”

 

Mark Hodson, của blog 101 Holidays, viết: “Tôi đang trượt tuyết với nhóm bạn vào một ngày trời quang đãng và lạnh ở Kloster,. Thụy Sỹ. Do độ cao và nhiệt độ âm 20, bầu trời có một màu xanh đậm, tương phản thật đẹp với tuyết trắng cũng như bộ đồ nghề trượt tuyết có màu đen và hồng. Trời lạnh quá, làm tôi khó lòng điều khiển màn hình cảm ứng của Iphone, và tôi chẳng biết rằng mình chụp được tấm ảnh đẹp thế cho đến khi tôi đi về khách sạn để ‘rã đông’”

 

 

 

Ý kiến - Thảo luận

13:33 Thursday,16.1.2014 Đăng bởi:  candid
http://petapixel.com/2011/10/06/the-story-behind-albert-watsons-portrait-of-steve-jobs/
Có câu truyện như đường link về tấm ảnh chân dung của Steve Jobs. Tấm ảnh chân dung đen trắng được hãng Apple sử dụng nhân ngày mất của Steve được Albert Watsons chụp bằng m&aacu
...xem tiếp
13:33 Thursday,16.1.2014 Đăng bởi:  candid
http://petapixel.com/2011/10/06/the-story-behind-albert-watsons-portrait-of-steve-jobs/
Có câu truyện như đường link về tấm ảnh chân dung của Steve Jobs. Tấm ảnh chân dung đen trắng được hãng Apple sử dụng nhân ngày mất của Steve được Albert Watsons chụp bằng máy ảnh phim khổ lớn (khổ 4x5). Một cách cực đoan thì đối với dân chụp ảnh bằng máy phim khổ lớn thì những cái máy ảnh thông thường khổ 35 mm (nay là Full frame digital) chỉ là thứ đồ chơi trẻ con thảm hại.
Theo Albert Watsons thì khi Steve thấy ông sử dụng máy chụp phim khổ lớn có nói rằng ông vẫn sử dụng phim à? Watsons bảo vâng vì với chúng tôi ở lĩnh vực này, số vẫn chưa theo kịp (‘I don’t feel like digital is quite here yet.’ ). Steves đồng ý nhưng nói rằng nhưng rồi chúng tôi sẽ đuổi kịp thôi.
Cũng đáng để suy nghĩ. Phần mềm Instagram trên nền iOS với những chiếc Iphone đã gây ra cả 1 trào lưu to lớn trên thế giới, biến CEO của nó thành triệu phú. Không thể phủ nhận được vai trò của việc chụp ảnh bằng điện thoại.
 
9:31 Thursday,16.1.2014 Đăng bởi:  phạm văn trụ
Theo tôi, để so sánh chụp ảnh bằng máy ảnh (camera) hay bằng điện thoại di động (ví dụ, bằng iphone) thiết bị nào tốt hơn là điều không nên và cũng không thể làm, rất đơn giản là nó phụ thuộc hoàn toàn vào mục đích sử dụng SẢN PHẨm chụp (tấm ảnh). Riêng tôi, người chơi ản
...xem tiếp
9:31 Thursday,16.1.2014 Đăng bởi:  phạm văn trụ
Theo tôi, để so sánh chụp ảnh bằng máy ảnh (camera) hay bằng điện thoại di động (ví dụ, bằng iphone) thiết bị nào tốt hơn là điều không nên và cũng không thể làm, rất đơn giản là nó phụ thuộc hoàn toàn vào mục đích sử dụng SẢN PHẨm chụp (tấm ảnh). Riêng tôi, người chơi ảnh, tôi luôn chụp bằng máy ảnh, mặc dù tôi cũng có một ĐTDĐ rất tốt cho việc này, vì sản phẩm (tấm ảnh) chụp từ camera của tôi mới đáp ứng được nhu cầu chơi ảnh của riêng tôi.
Xin cảm ơn diễn đàn
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả