Ở Đâu - Làm Gì

Từ sự tương phản của nụ cười đến sự tương phản của cuộc sống…. 10. 07. 13 - 3:14 pm

Choi Jae Yong - Từ N.S.A.F

KHOẢNG CÁCH
Triển lãm tranh của nghệ sỹ Jea Young Choi (Hàn Quốc)
Khai mạc: 7h00 ngày 12 tháng 07 năm 2013
Tại: New Space Arts Foundation (N.S.A.F.)
Làng nghề Huế – trung tâm văn hóa Phương Nam
Tầng 2 Số 15 Lê Lợi, TP Huế
Triển lãm sẽ diễn ra cho đến hết ngày 22-07-2013

 

Năm 2012 tôi đã có rất nhiều suy nghĩ, và để tạo cho mình cơ hội tìm kiếm chính bản thân mình, tôi đã thôi vẽ sơn mà chỉ tập trung vào vẽ chì. Vì tôi cho rằng khi biểu hiện những suy nghĩ của mình, thời gian làm tác phẩm khi vẽ sơn rất dài khiến ta rất dễ lỡ mất những suy nghĩ thoáng qua. Các tác phẩm vẽ chì trước đây của tôi khi thoáng nhìn thì rất thú vị nhưng nếu đi sâu, cụ thể vào trong nó thì khó có thể cười được vì trong đó ẩn chứa những sự tương phản. Tôi đã tháo gỡ những tương phản có thể cảm nhận tại tất cả các lĩnh vực, tháo gỡ đến cả các cách thức hành động của mọi người, sự định kiến, tư bản, giới tính bằng tác phẩm của mình. Khi lấy các chủ đề nặng nề, tôi đã lựa chọn cách biểu hiện nhẹ nhàng để người xem có thể tiếp cận dễ dàng hơn. Việc loại bỏ các biểu hiện không cần thiết và chỉ thể hiện nội hạt khi biểu hiện các suy nghĩ của mình cũng là một trong các mục đích của tôi. Đồng thời, lý do tôi không sử dụng các biểu hiện trực tiếp mà sử dụng sự tương phản là để tạo cơ hội cho mọi người suy nghĩ về tác phẩm. Nếu người xem các tác phẩm vẽ chì của tôi cho rằng các tác phẩm thật buồn cười thì các phẩm đó trở thành các tác phẩm buồn cười, nếu họ nhận ra ý nghĩ nội tại của nó thì các tác phẩm đó trở thành các tác phẩm mang ý nghĩa nội tại.

Sau khi tham gia Residency research program tại Ấn Độ năm 2012, các tác phẩm năm 2013 của tôi đã được thống nhất cấu thành tại tâm điểm của một trong các sự tương phản, đó là sự chênh lệch trong cuộc sống. Tại rất nhiều nơi, dù chế độ giai cấp đã bị xóa bỏ nhưng chúng ta vẫn đang nhận sự chi phối về giai cấp ghê gớm hơn nhiều của cái gọi là đồng tiền mà chúng ta không nhìn thấy được. Thật buồn bởi sự thật rằng cũng cùng là con người, cùng sinh ra nhưng cuộc đời lại được quyết định bởi đồng tiền, và tôi đã bắt đầu suy nghĩ về phương pháp giảm bớt dù chỉ là một chút sự chênh lệch giữa những con người này.

Trong xã hội bị chi phối bởi đồng tiền, con người sẽ không hoạt động nếu họ không nhận được dù chỉ là một chút đền bù. Giống như mối quan hệ theo hợp đồng vậy. Cũng có lúc đồng tiền làm phát sinh những hiện tượng làm vỡ đi các hình thức sinh hoạt của xã hội vốn có (lễ nghĩa, mối quan hệ giữa con người với con người…..). Vậy phương án có thể giải quyết được mọi vấn đề này là gì? Câu trả lời là “Sự trắc ẩn chân tâm”, nghĩa là lòng thương người, là tình yêu thương. Trong mối quan hệ giữa con người với con người không tính đến đồng tiền, nếu ta cảm thấy tình yêu và lòng thương thì mọi vấn đề trên đều được giải quyết.

Các tác phẩm năm 2013 của tôi đã được bắt đầu bằng các cấu thành trên. Bắt đầu từ “Gap” series khiến mọi người phải suy nghĩ bằng cách đặt đối tượng thành công theo chủ nghĩa tư bản và đối tượng không được như vậy tại cùng một màn hình, “How they live” series mà tôi đang tiến hành làm sẽ tạo ra sự tương phản của mối quan hệ giữa bạc và giai cấp bị hắt hủi bằng việc sử dụng bạc là một kỹ thuật trong sơn dầu mà tôi đã làm tại New space Art foundation.

Khác với “Gap” series, “How they live” series không phải là sự đối lập của hai đối tượng mà là câu chuyện về sự uy nghiêm của lao động (có thể nhìn họ như thế nào), sự đối lập giữa các đối tượng và nguyên vật liệu bằng cách vẽ giai cấp bị hắt hủi lên trên nền bạc. Bạc được biểu hiện rất đa dạng, đôi khi bạc là dòng sông, địa điểm của cuộc sống, đôi lúc lại là ánh nắng quấy nhiễu họ, và có khi lại là vách ngăn đem lại bầu không khí sâu sắc. Để đưa đến những hình dáng xinh xắn và đa dạng, trong “How they live” series, tôi đã chủ yếu sử dụng các tấm panel với kích thước nhỏ. “How to help” series là phần tôi đang có kế hoạch làm khi phát triển suy nghĩ lên, phần này sẽ mang hình ảnh đối tượng có nhiều tiền vốn hơn trong hai đối tượng đối lập giúp đối tượng còn lại. Ba series (Gap, How to live, How to help) tuy có khác nhau chút ít trong cách biểu hiện tại mỗi phần nhưng kết cục đều cùng một mạch suy nghĩ như tôi đã nói ở trên. Dù các tác phẩm của tôi tạo cho mọi người chỉ là một chút cơ hội suy nghĩ về lòng yêu thương con người thì tôi cũng lấy đó làm mãn nguyện.

Tháng 6 năm 2013
CHOI JAE YONG

*

(SOI: Choi Jae Yong hay Jea Young Choi đây N.S.A.Fơi?)

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả