Trường phái

“The Dead Toreador” máu me treo trong nhà tắm 27. 07. 13 - 12:16 am

M. Nha st và dịch

.

 Edouard Manet (Pháp), 1832 – 1883
The Dead Toreador (Người đấu bò tử nạn), khoảng 1864
Sơn dầu trên canvas
75.9 x 153.3 cm

Năm 1864, Manet triển lãm một bức tranh lớn có tên gọi “Episode from a Bullfight” (Tình tiết một trận đấu bò). Các nhà phê bình khi ấy chê rằng hình ảnh của tay đấu bò bị sai tỉ lệ so với con bò vừa mới húc anh. “Một tay đấu bò bằng gỗ, bị một con chuột cống có sừng giết chết,” một nhà phê bình châm chọc. Thế là Manet cắt bức tranh ra thành hai tác phẩm nhỏ hơn, nhiều sức nặng hơn: The Dead Toreador (Người đấu bò tử nạn) và The Bullfight (Trận đấu bò).

“The Bullfight” (Tuy tài liệu nói thế nhưng thật khó mà liên hệ nét vẽ của bức này và bức trên kia lại là một, phải không các bạn?)

Mặc dầu Manet đã có phản hồi trước giới phê bình “ác ôn” kia, nhưng về bố cục thì đừng hòng nhé: ông chỉ sơn lại nền, bỏ bớt hình ảnh từ khung cảnh trận đấu, và khi làm thế, ông cũng đã thay đổi bản chất của bức tranh: người đấu bò ngã sóng xoài kia không còn một phần của câu chuyện nữa – anh đã trở thành một biểu tượng, một hình ảnh biệt lập và cuốn hút về cái chết bất ngờ, tàn khốc.

Cái nền không hình ảnh phía sau cơ thể người đàn ông được rút gọn lại một cách đầy kịch tính, như xô mạnh vào mắt người xem, gần và đơn độc đến sửng sốt. Chỉ còn bộ quần áo của người đấu bò nói với chúng ta về anh: dòng máu rỉ ra là dấu hiệu duy nhất của một cái chết đau đớn.

Việc Manet hay chọn đề tài Tây Ban Nha phản ảnh sự yêu thích của ông với họa sĩ thế kỷ 17 Velázquez, với bố cục được sắp xếp rất kịch tính và bảng màu thẫm, tăm tối của Velázquez.

*

Về bức tranh “Người đấu bò tử nạn“, trang Great Art in Ugly Rooms đề nghị treo như sau, nếu không có nhà đẹp:

.

 

Ý kiến - Thảo luận

0:01 Sunday,28.7.2013 Đăng bởi:  art c.

Từ đâu có câu chuyện máu me treo trong nhà tắm ???

Xuất phát từ việc bức tranh Episode from a Bullfight cắt làm đôi để né tránh việc các nhà phê bình cho rằng tỉ lệ giữa người đấu bò và con bò không cân xứng tỉ lệ … nhưng để bức tranh cắt nhỏ ra mà vẫ
...xem tiếp

0:01 Sunday,28.7.2013 Đăng bởi:  art c.

Từ đâu có câu chuyện máu me treo trong nhà tắm ???

Xuất phát từ việc bức tranh Episode from a Bullfight cắt làm đôi để né tránh việc các nhà phê bình cho rằng tỉ lệ giữa người đấu bò và con bò không cân xứng tỉ lệ … nhưng để bức tranh cắt nhỏ ra mà vẫn đảm bảo bố cục tranh tốt nhất thì tác giả đã xóa tất cả dấu vết của con bò còn sót lại trên phần bức tranh đã cắt, và thay vào đó là một mảng màu tối đều và yên tĩnh - màu yên tĩnh như thể nơi đó không có đấu trường, không có tiếng động vậy,,,

Có nghĩa là không gian người đấu bò nằm xuống không liên quan gì đấu trường. Như vậy nơi chết của người đấu bò nầy là nơi khá yên tĩnh, và trong thực tế có nhiều trường hợp người bị thương nặng hay cố gắng gượng lê mình đến những chổ khuất rồi trút hơi thở cuối cùng ở đó, hoặc có những trường hợp người bị thương nặng hay lảo đảo tìm nguồn uống lấy uống để… Trong trường hợp bức tranh nầy, với mản phông nền tối yên lặng ngạt thở phía sau, tác giả đả đưa chúng ta chứng kiến cái chết của người đấu bò đã cố gắng gượng rồi lảo đảo lê thân hình bị trọng thương từ ngoài đấu trường đi vào phòng tắm … rồi gục ngã tại nơi phòng tắm ấy.

Như vậy muốn bức tranh toát lên hết ý vị sâu thẳm của nó thì người xem tranh phải hòa nhập vào không gian của bức tranh, và đồng nghĩa là bức tranh The Dead Toreadornên treo nơi phòng tắm, cái không gian mà người đấu bò đã trút hơi thở cuối cùng,

Khi đứng trong phòng tắm, đối diện với bức tranh, là chúng ta có cảm giác đang chứng kiến thực cái phút giây chết khốc liệt rợn người với người đấu bò.
Đó là nguyên nhân Great Art in Ugly Rooms đề nghị treo bức The Dead Toreador nơi phòng tắm
 

 
19:23 Saturday,27.7.2013 Đăng bởi:  art c.

Mới nhìn sơ qua thì khả năng bức The Dead Toreador  chưa chắc cắt ra từ bức  Episode from a Bullfigh... Vì bút pháp của nữa kia tức là bức “The Bullfight” có vẽ mãn khối khối trong khi bức bức The Dead Toreador  thì đường nét nhuyễn mềm...
Nhưng nếu ta ngược l
...xem tiếp

19:23 Saturday,27.7.2013 Đăng bởi:  art c.

Mới nhìn sơ qua thì khả năng bức The Dead Toreador  chưa chắc cắt ra từ bức  Episode from a Bullfigh... Vì bút pháp của nữa kia tức là bức “The Bullfight” có vẽ mãn khối khối trong khi bức bức The Dead Toreador  thì đường nét nhuyễn mềm...
Nhưng nếu ta ngược lại 1 tí và tìm hiểu bức Portrait of Mlle Victorine in the costume of a bull fighter  thì chúng ta phát hiện ra 1 điều: Nhân vật chính người đấu bò với đường nét nhuyễn... Trong khi đó những nhân vật hậu cảnh thì đường nét mản miến - từ đây chúng ta quay lại vấn đề là trong bức The Dead Toreador tác giả dùng bút pháp vẽ nhuyễn nhằm tách nhân vật tiền cảnh với bút pháp vẽ mãn của hậu cảnh The Bullfigh
 Như vậy khả năng bức The Dead Toreador bứcThe Bullfight là từ 1 bức được tách ra làm đôi

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nói lại với Mỹ Ngọc

Người xem Hà Nội

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả