Chiếu phim

Monster University: giữa tiếng con nít la inh ỏi, vẫn thưởng thức được Miren 24. 08. 13 - 5:52 pm

Pha Lê tổng hợp

Thời mới ra lò, hãng hoạt hình Pixar làm trùm công nghệ 3-D. Họ nhất về kỹ thuật, nhất về chất lượng phim, nhất về doanh thu… nói chung là nhất đủ thứ.

Poster phim Monster University

Poster phim Monster University

Nhưng bây giờ, các hãng như Dreamworks, Illumination Entertainment, Universal studio, Nickelodeon Movies, dần chiếm ưu thế. Kỹ thuật của họ cũng tốt, cốt truyện thì không phải lúc nào cũng quá sâu sắc, nhưng mấy hãng này bắt đầu thu về khẳm tiền hơn Pixar. Ví dụ như phim “Despicable me” phần 2 của Illumination Entertainment, nếu nói khắt khe thì phim không hay lắm, tuy nhiên nó gom được hơn nửa tỷ đô tiền vé. Phim “Gấu trúc Kungfu” của Dreamworks cũng lời, “Shrek” của Dreamworks đoạt Oscar, và “Rango” của Nickelodeon cũng đoạt Oscar

 Một cảnh của Despicable me phần 2. Nhiều người rất thích phim này, tôi thấy nó xem cũng được, chỉ tộii hơi bị nhoi.


Một cảnh của Despicable me phần 2. Nhiều người rất thích phim này, tôi thấy nó xem cũng được, chỉ tộii hơi bị nhoi.

Sự việc càng trở nên đáng chán khi phim “Cars” phần 2 của Pixar nhận nhiều lời khen chê lẫn lộn từ các nhà bình phim có tiếng. Thế là mọi người bắt đầu nghi ngờ rằng thời kỳ hoàng kim của Pixar sắp tàn.

Tuy nhiên, ôm trùm vừa mới ngóc đầu dậy, ra dấu bảo rằng “Tao chưa chết đâu nhé”, với tác phẩm mới nhất: “Monster University”.

Đây là phần 2 của “Monster Inc”, câu chuyện đại khái kể về thế giới quái vật, thế giới này sống chủ yếu bằng năng lượng của thế giới người, cụ thể là năng lượng lấy từ tiếng hét sợ hãi của trẻ con. Công ty điện lực của thế giới này gồm nhiều “ông kẹ” gớm ghiếc, mỗi tối họ dùng cửa thần kỳ để đi sang phòng con nít của thế giới người, dọa cho chúng hét toáng lên, rồi thu năng lượng về xài.

Hai nhân viên ưu tú của ông ty là Mike và Sulley, phần 1 là về lúc cả hai làm việc trong công ty cung cấp năng lượng Monster Inc, phần 2 này kể lại những sự kiện diễn ra trước đó, lúc Mike và Sulley còn làm sinh viên của Đại học Quái vật.

Mike và Sulley trước cổng Đại học

Mike và Sulley trước cổng Đại học

 

Mike học cách dọa con nít cùng các bạn “sinh viên”

Mike học cách dọa con nít cùng các bạn “sinh viên”

Dĩ nhiên, phim phần 2 luôn chịu nạn “bị so sánh” với phần 1, có người cho rằng Monster University hay, nhưng không bằng Monster Inc. Còn tôi lại thấy nó cũng hay thế, vì: 

– Không xem phần 1 cũng xem phần 2 được; cốt truyện tuy đơn giản nhưng không ngô nghê, con nít cũng hiểu, mà người lớn sẽ không thấy nhàm. “Ý nghĩa giáo dục” trong phim Pixar luôn dễ nắm bắt nếu chịu khó động não tý, chắc chắn là phim không chứa nhiều “lớp ý nghĩa” dày cộp như phim của Miyazaki hay Takahata, tuy nhiên cũng có thể nói rằng điều này cũng là mặt tốt, mặt lợi.

– Phim như truyện ngụ ngôn, dùng những con quái vật để nói về con người

Viên viên quái vật cũng tổ chức tiệc tùng, nhảy Disco

Viên viên quái vật cũng tổ chức tiệc tùng, nhảy Disco

– Phim đưa ra những chướng ngại đơn giản mà nhân vật chính phải vượt qua (Mike muốn đậu đại học và làm ông kẹ chuyên nghiệp), nhưng quá trình “vượt chướng ngại” thì thông minh, gây nhiều bất ngờ, không bị dính vô lối dẫn truyện cũ rích. Bạn nào càng xem nhiều phim sẽ càng thích phim này hơn do nó không sa đà vô mấy lối mòn thường bắt gặp. 

– Phim có thể giúp trẻ con hết… sợ ma, ông kẹ chỉ hù mình để thu điện xài thôi, chứ chúng dễ thương chết.

Nhóm bạn dễ thương của Mike và Sulley

Nhóm bạn dễ thương của Mike và Sulley

– Theo truyền thống, Pixar sẽ chiếu một đoạn phim ngắn trước khi chiếu phim chính. Phim ngắn đi kèm theo Monster University“The Blue Umbrella”. Phim cực hay, Pixar dùng công nghệ mới, tạo hình ảnh 3-D như thật (mới đầu nhiều khán giả còn tưởng họ vào nhầm rạp, nghĩ rằng Blue Umbrella là phim người đóng)

Một cảnh của Blue Umbrella

Một cảnh của Blue Umbrella

– Trưởng khoa đào tạo ông kẹ trong trường đại học quái vật là một bà nửa rồng nửa rít tên Hardscrabble, lồng tiếng cho nhân vật này là “nữ hoàng” Helen Mirren. Helen là người có kinh nghiệm lẫn thâm niên trong làng kịch nói Anh quốc. Diễn viên nào cũng biết, dân “chỉ đóng mỗi phim” không có đài từ và chất giọng tốt như dân có đóng kịch. Điều này thực chất không xấu, nhưng trong công tác lồng tiếng, người nào có kinh nghiệm về kịch sẽ làm tốt hơn. Thành thử, nhân vật Hardscrabble của Helen có sức hút mê hồn, trước giờ tôi chưa thấy ai dùng giọng nói để truyền cho nhân vật một sức mạnh ghê gớm đến vậy. Vừa xem Helen “diễn” vừa thấy đã tai, đã mắt, đã… đủ thứ (nhưng nếu muốn đã thì chọn suất phụ đề nhé, để mà còn nghe tiếng Anh, chứ lồng tiếng Việt là hỏng cơm.)

Trưởng khoa Hardscrabble

Trưởng khoa Hardscrabble

– Mùa hè là mùa tràn ngập phim giải trí, ai đang cau có muốn thưởng thức một phim đậm “chất nghệ” hơn thì đây, bảo đảm ai xem xong Monster University cũng sẽ thích và không người nào dám bảo đây là phim bom tấn rẻ tiền cả.

Nếu tôi đang ốm mà còn mò vào rạp để xem phim này, thì mấy người khỏe mạnh hãy mau mua vé đi. Lời khuyên chân thành: nếu con của bạn vừa đủ lớn để đọc chữ và biết cách cư xử nơi công cộng; hoặc bạn đi một mình, đi với người yêu, người cùng tuổi, và cực ghét khi bị tiếng ồn quấy rối lúc xem phim, thì bạn nên chọn xuất phụ đề. Con nít nhỏ hay đi xem xuất lồng tiếng hơn, mà con nít xem phim thường mất trật tự, vừa xem vừa la hét vừa nói chuyện, bực không chịu được. Xem phim phụ đề có bất lợi nhưng cũng có mặt tốt, được nghe tiếng Anh gốc, được thưởng thức Helen Miren, tỷ lệ khán giả lịch sự cũng cao hơn (dù có người bảo tôi rằng vài phụ huynh không có thời gian nên cũng lựa đại suất phụ đề, sau đó đám con nít đọc chẳng được nên la inh ỏi. Nhưng sau mấy lần xem thử xuất lồng tiếng và phụ đề, tôi vẫn thấy con nít ít xem xuất phụ đề hơn).

*

Lịch chiếu (một số rạp chưa cập nhật lịch chiếu tiếp)

Hà Nội
Vincom Center (Tầng 6, Tòa nhà Vincom City Towers, 191 đường Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng) 2D, 3D đến 25.8
Mipec Tower (229 tây Sơn, Q. Đống Đa) 2D, 3D đến 29.8
Trung tâm chiếu phim Quốc gia (87 Láng Hạ, Q. Ba Đình) 2D, 3D đến 27.8
Platinum Cineplex (Tầng 4, Tòa nhà The Garden, Mễ Trì, Từ Liêm)  2D, 3D đến 22.8
Lotte Cinema Land Mark (Tầng 5-6, tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark, Lô E, Phạm Hùng, Từ Liêm) 2D đến 29.8

 Tp.HCM
Hùng Vương Plaza (126 Hùng Vương, Quận 5)  2D, 3D đến 25.8
CT Plaza (60A Trường Sơn, Phường 2, Q. Tân Bình) 2D đến 24.8, 3D đến 25.8
Parkson Paragon (Tầng 5, tòa nhà Parkson Paragon, 3 Nguyễn Lương Bằng, Q.7) 2D, 3D đến 29.8
Crescent Mall (Lầu 5, Crescent Mall, Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Phú Mỹ Hưng, Quận 7) 2D, 3D đến 25.8
Pandora City (Lầu 3, Pandora City, 1/1 Trường Chinh, Q. Tân Phú)  2D, 3D đến 29.8
Galaxy Nguyễn Trãi (230 Nguyễn Trãi, Quận 1) 3D Digital đến 22.8, Digital lồng tiếng đến 23.8
Galaxy Nguyễn Du (116 Nguyễn Du, Quận 1)  3D Digital đến 25.8, Digital lồng tiếng đến 25.8
Galaxy Tân Bình (246 Hồng Đào, Q. Tân Bình) 3D Digital đến 22.8, Digital lồng tiếng đến 25.8
Galaxy Kinh Dương Vương ( 718 bis Kinh Dương Vương, Q.6 ) 3D Digital đến 22.8, Digital lồng tiếng đến 25.8
 Lotte Cinema Diamond (Tầng 13, Diamond Plaza, 34 Lê Duẫn, Quận 1) 2D đến 29.8
Lotte Cinema Nam Sài Gòn (Tầng 3, Lotte Mart, 469 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Q. 7) 2D đến 29.8
BHD Cinema (Lầu 4, Siêu Thị Maximart 3/2, 3-3C Đường 3/2, Q.10) 2D, 3D đến 23.8
BHD Star Cineplex Icon 68 (Lầu 3 và 3, ICON 68 Shopping Mall, số 2 đường Hải Triều, Q.1)  2D, 3D đến 23.8
Rạp Đống Đa (890 Trần Hưng Đạo, Q.5) 2D đến 28.8
Cinebox Hòa Bình (240 Ba tháng Hai, Q.10) 2D đến 29.8
Cinebox 212 (212 Lý Chính Thắng, Q.3) 2D đến 29.8, 3D đến 30.8

Ý kiến - Thảo luận

14:14 Tuesday,3.9.2013 Đăng bởi:  Kuro Nero Black

Em mua nhầm suất lồng tiếng. Mới hôm qua đi xem xong =='Thật không ngờ phim ngắn là 3D, em còn tưởng người đóng. Nhưng chẳng hiểu sao em coi đến 2 phim ngắn lận. Con nít, chỉ muốn quay lại vất nó ra rạp, còn bà gì ngồi lướt iPad, nhắc thì chửi. Ông kế bên còn rút điện thoại nói oang oang =''=Thôi thì dù sao phim cũng hay,không uổng hơn trăm ngàn tiền vé :v ~ Ai nói gì th
...xem tiếp

14:14 Tuesday,3.9.2013 Đăng bởi:  Kuro Nero Black

Em mua nhầm suất lồng tiếng. Mới hôm qua đi xem xong =='Thật không ngờ phim ngắn là 3D, em còn tưởng người đóng. Nhưng chẳng hiểu sao em coi đến 2 phim ngắn lận. Con nít, chỉ muốn quay lại vất nó ra rạp, còn bà gì ngồi lướt iPad, nhắc thì chửi. Ông kế bên còn rút điện thoại nói oang oang =''=Thôi thì dù sao phim cũng hay,không uổng hơn trăm ngàn tiền vé :v ~ Ai nói gì thì nói em vẫn thích Pixar nhất. Đợi Disney chiếu phim rồi coi phụ đề luôn vậy, Mong là bên đó không cắt khúc nào. Hay cầu trời cho Star Movies chiếu đi *lầm bầm*

 
22:06 Sunday,25.8.2013 Đăng bởi:  Hahime
Em thấy Blue Umbrella đẹp và lạ thôi chứ so với phần 1 em thiấy Monster University không hay bằng vì motif này cũ mèm :(
Bất ngờ là đi xem film thấy nhiều thế hệ ngồi chung một rạp , cười cùng một đoạn , mỗi người hiểu một kiểu nhưng ai cũng có bài học riêng cho mình .
Cái kết là điều em thích n
...xem tiếp
22:06 Sunday,25.8.2013 Đăng bởi:  Hahime
Em thấy Blue Umbrella đẹp và lạ thôi chứ so với phần 1 em thiấy Monster University không hay bằng vì motif này cũ mèm :(
Bất ngờ là đi xem film thấy nhiều thế hệ ngồi chung một rạp , cười cùng một đoạn , mỗi người hiểu một kiểu nhưng ai cũng có bài học riêng cho mình .
Cái kết là điều em thích nhất phim  Vừa bất ngờ vừa dễ thương . Phim Hoạt hình nói chung hay cuả pixar ,Glibi  nói riêng lúc nào cũng cổ vũ mọi người giữ đam mê của mình bằng mọi " thủ đoạn " .
 Kỉ niệm em nhớ ở film này xong là thằng bạn thân của em quay sang bảo :
" Kể cả mai sau trượt đại học thì cũng có thể thành công mày nhỉ " 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả