Ở Đâu - Làm Gì

“Thành phố – hình thành và lụi tàn”: đố bạn tìm ra hai điều vô lý trong bài 26. 08. 13 - 7:44 am

Thông tin từ BTC

.

THÀNH PHỐ – HÌNH THÀNH VÀ LỤI TÀN
Triển lãm 176 bức ảnh về các thành phố lớn trên thế giới của các nhiếp ảnh gia hãng OSTKREUZ.
Từ 29. 8. – 14. 9. 2013, hàng ngày từ 7h -18h
Tại Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam và Viện Goethe Hà Nội
Vào cửa tự do

Viện Goethe giới thiệu các phóng sự ảnh đến từ 22 thành phố trên khắp thế giới.

Thành phố là cội nguồn của văn minh, là cái nôi của văn hóa, tư tưởng, tôn giáo và ý tưởng. Hàng ngày, gần 200.000 người trên khắp thế giới đổ xô ra thành phố kiếm tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn, sự ổn định, tự do và hạnh phúc. Thành phố tiềm ẩn những cơ hội lớn và cả những hiểm nguy: nghèo đói, tệ nạn và những thứ vô hình cũng như sự tương phản xã hội gay gắt tạc lên rất nhiều những siêu đô thị như ngày nay. Tuy vậy, thành phố là tương lai của thế giới, là nơi quyết định cuộc sống chung của con người trong tương lai.

18 tác phẩm nhiếp ảnh của Hãng OSTKREUZ Đức đi tìm các thực tế về đô thị hiện nay: Con người ở Tokio và Manila, Lagos và Las Vegas, Berlin, Minsk và Gaza sống ra sao? Từ 12 thành phố trên khắp địa cầu, các nhiếp ảnh gia đã chuyển thể những ấn tượng cá nhân của mình thành những bài luận nhiếp ảnh – một dự án dài hạn có một không hai. Các thành phố là những địa điểm của hi vọng vào tương lai, nhưng lại cũng chính là những nơi dường như đang lụi tàn dần trong đống rác rưởi và hỗn độn. Tất cả các bức tranh đều cho thấy: Thành phố của tương lai.

” 24h Berlin”, ảnh của René Zieger

OSTKREUZ là Hãng nhiếp ảnh lớn nhất của Đức. Được thành lập sau khi kết thúc thời kì Dân chủ Đức ở Đông Berlin theo hình mẫu của Magnum với đội ngũ các nhiếp ảnh gia Đức quan trọng nhất. Nhân kỉ niệm 20 năm, các thành viên của OSTKREUZ đã kiến thiết và thực hiện triển lãm “Thành phố. Hình thành và Điêu tàn“, triển lãm này đã đi tua khắp thế giới từ năm 2010.

Triển lãm sẽ được trưng bày tại Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam và tại Viện Geothe Hà Nội.

Hai nhiếp ảnh gia của OSTKREUZ là Jörg Brüggemann và Ute Mahler sẽ thuyết trình tại triển lãm và dẫn dắt workshop.

“The city – becoming and decaying”, Dawin Meckel

Lịch trình:

– Khai mạc: Thứ Tư, 28.08.2013, 18h tại Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam Với bài phát biểu của Jörg Brüggemann, OSTKREUZ, Berlin.

– Triển lãm: 29.08. – 14.09.2013, mở cửa hàng ngày từ 9h đến 18h

– Thuyết trình: “OSTKREUZ và nhiếp ảnh mới ở Đức. Triển vọng và xu hướng“ Jörg Brüggemann và GS. Ute Mahler, OSTKREUZ, Berlin, thứ Sáu, 30. 8. 2013, 19h, tại Viện Goethe Hà Nội, 56-58 Nguyễn Thái Học. (Tiếng Đức, dịch sang tiếng Việt)

– Workshop: 3. – 7.09.2013: dưới sự hướng dẫn của Jörg Brüggemann và GS. Ute Mahler với sự tham gia của các nhiếp ảnh gia Việt Nam. Chủ đề: “Chân dung – tiếp cận và quan sát: Con người trong môi trường sống“. Đăng kí tham dự: hỏi Chị Phạm Thị Kim Chung (kimchung.pham@hanoi.goethe.org)

*

Nguồn: Viện Goethe

Ý kiến - Thảo luận

13:33 Tuesday,27.8.2013 Đăng bởi:  admin

@ Cảm ơn Linh Cao Smile Chi tiết thứ hai thì thuần kỹ thuật thôi. Các bạn bên Viện Goethe quyết lại giùm đi nhé, giờ mở cửa thực sự là từ 7h hay 9h mỗi ngày?


...xem tiếp
13:33 Tuesday,27.8.2013 Đăng bởi:  admin

@ Cảm ơn Linh Cao Smile Chi tiết thứ hai thì thuần kỹ thuật thôi. Các bạn bên Viện Goethe quyết lại giùm đi nhé, giờ mở cửa thực sự là từ 7h hay 9h mỗi ngày?

 
13:23 Tuesday,27.8.2013 Đăng bởi:  linh cao
 "Thành phố là cội nguồn của văn mình" ! Câu này minh cũng thấy khó nghe lắm đây, hồng bit có đúng cái chi tiết mà Soi cứ ngần ngừ chưa nói ra kia không?
...xem tiếp
13:23 Tuesday,27.8.2013 Đăng bởi:  linh cao
 "Thành phố là cội nguồn của văn mình" ! Câu này minh cũng thấy khó nghe lắm đây, hồng bit có đúng cái chi tiết mà Soi cứ ngần ngừ chưa nói ra kia không? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tức quá, người ta cứ nghĩ là SOI giỏi

Bạn Thành và Soi (tranh luận với nhau :-)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả