Chiếu phim

Phim ma, phim hài, phim gia đình – toàn Hàn Quốc “xịn”, nhưng mà lịch chiếu đâu? 02. 09. 13 - 10:39 am

Soi P

 

.

Những ai khoái phim Hàn Quốc nhận tin vui này: từ 6-11. 9. 2013, Liên hoan phim Hàn Quốc sẽ diễn ra tại cụm rạp Megastar, Hà Nội.

Liên hoan sẽ chiếu 9 phim (theo lời quảng cáo là 9 phim tiêu biểu của điện ảnh Hàn trong những năm gần đây), với giá vé rẻ hơn giá vé phim thường của Megastar (chỉ 30 ngàn Đồng một vé), bạn có thể đặt mua qua mạng hoặc mua tại cụm rạp Megastar Vincom. Thể loại phim tại Liên hoan năm nay khá phong phú, có từ ma (phim Châu Á hay có phim ma?) tới hành động, tới hoạt hình…

Điểm mặt 9 tác phẩm tại Liên hoan nào:

Killer Toon

Bộ phim ma cực ăn khách tại Hàn Quốc, và cũng là tác phẩm mở màn cho Liên hoan. Phim kể về thám tử Ki-chul, and đang điều tra một vụ tự tử rất kỳ lạ, ai cũng cho rằng đấy là tự tử, nhưng anh nghĩ nạn nhân bị giết. Sự việc còn quái đản hơn khi các vụ tự tử giống vậy liên tục xảy ra; và quái đản nữa khi Ki-chul gặp cô Ji-yun. Cô là một họa sĩ truyện tranh, chuyên vẽ truyện trên mạng, các vụ giết người trong truyện của Ji-yun giống y chang với các vụ xảy ra ngoài đời thực. Nhưng liệu Ji-yun có phải là kẻ giết người?

Thám tử Ki-chul

 

Cô Ji-yun

 

Deranged

Một phim kinh dị cũng ăn khách chẳng kém gì Killer toon, nhưng thay các vụ án bí hiểm bằng ô nhiễm hóa học. Trong phim, dòng sông Han của Hàn Quốc bị một oại vi khuẩn lạ, gây chết người. Nhà hoá học Jae-hyuk và thám tử Jae-pil phải hợp tác để tìm thuốc chữa

Dòng sông nhiễm độc của phim

 

Sông gây chết người

 

The gifted hand

Nghệ sĩ Joon có bàn tay ngoại cảm, khi chạm vào ai là anh sẽ biết được quá khứ của người đó. Và mỗi lần phát hiện ra ai đấy từng thực hiện tội ác, anh vẽ nội dung của vụ án đó lên tường. Thám tử Chun-dong tình cờ thấy những bức vẽ này và đi lùng Joon, hòng nhờ anh giúp tìm hung thủ của một vụ án xảy ra 3 năm trước đây.

Joon và Chun-dong

 

Fist of Legend

Một phim dành cho những ai yêu đấm bốc, võ thuật, và những tác phẩm điện ảnh na ná “Fight club”.

Phim xoay vòng quanh chương trình đấu võ “Fist of Legend” trên ti-vi. Chương trình này quy tụ những hào kiệt giỏi võ của Hàn Quốc, họ thi đấu để chứng tỏ mình là ta đấm mạnh nhất, và giành giải thưởng trị giá 185 ngàn Đô. “Tay đấm” chính của phim là anh Deok-kyu, một cựu tội phạm.

Deok-kyu đang thi tài trong một cảnh của phim

 

Dancing Queen

Không phải nhạc Abba, mà là phim tình cảm hài của Hàn Quốc, phim kể về cô Uhm Jung-hwa. Uhm thích ca kịch, khiêu vũ, nhưng đành bỏ dở ước mơ làm vũ công sau khi lấy chồng. Vài năm sau, cô nhận lời mời tham gia chương trình nhảy Dancing Queen (từa tựa Bước nhảy hoàn vũ), và phải chọn lựa giữa chồng và mơ ước của mình.

Cặp vợ chồng nhí nhảnh

 

Cô vợ Uhm thi tài trên sân khấu

 

The Tower

Một tác phẩm dành cho những người thích phim thảm hoạ. Toàn bộ câu chuyện diễn ra tại tòa nhà Tower Sky cao ngất. Nhân viên tòa nhà đang vui vẻ đón tiệc Giáng sinh thì một trực thăng va vào toà nhà, khiến nó bốc cháy. Thế là dân tình nháo nhào tìn cách thoát khỏi Tower Sky trước khi nó sập.

Một cảnh “dầu sôi lửa bỏng” của phim

 

A Wedding Invitation

Một phim “Hàn Quốc hợp tác với Trung Quốc”, lấy ý tưởng từ “My Best Friend wedding” của Mỹ. Giống với bản gốc, phim này kể về cặp đôi Qiaoqiao và Li Xing yêu nhau từ thời còn đi học, nhưng cả hai đều muốn theo đuổi sự nghiệp nên không cưới, họ chia tay và hứa rằng nếu 5 năm nữa họ không yêu ai thì họ sẽ cưới nhau. Dĩ nhiên, 5 năm sau là chàng Qiao đã có bồ mới.

Li Xinh nhận tin sốc: Qiao sau 5 năm đã có bồ mới, và anh chuẩn bị cưới cô này

 

A Werewolf boy

Phim này thì lấy cảm hứng từ các câu chuyện có thật vể trẻ bỏ hoang (feral child – từ dùng để chỉ các đứa bé bị vứt vào rừng và được muông thú nuôi, chúng lớn lên và có hành vi cư xử như loài vật). Trong phim, bà Suni kể cho cô cháu Eun-Joo nghe chuyện tình của mình; thời còn thiếu nữ, Suni bặp một thanh niên đẹp trai, nhưng cậu này là trẻ bỏ hoang, được sói nuôi nên cư xử giống sói. Sau một thời gian tìm hiểu và chỉ cho anh chàng cách sống của một người văn minh, Suni đem lòng yêu cậu người sói của mình.

Suni và cậu người sói

 

Pororo:The Racing AdventurePororo:The Racing Adventure

Phim hoạt hình 3-D của Hàn Quốc dành cho cả gia đình. Phim kể về nhân vật Pororo và cuộc thi đua xe trượt tuyết mà cậu tham gia cùng nhóm bạn.

Tạo hình Pororo

 

Pororo và các bạn trong một cảnh của phim này

 

Vấn đề lịch chiếu: Chương trình nghe rất hoành tráng và có ích nhưng sao mò hoài không thấy lịch chiếu đâu? Các báo không thấy ghi, trang web của rạp Megastar không thấy ghi, trang web của sứ quá cũng không thấy tăm hơi. Bạn nào có cái lịch để bổ sung thì giúp mình nhé! 

 

Ý kiến - Thảo luận

23:27 Friday,20.9.2013 Đăng bởi:  Phim Hàn chỉ toàn phịa
Tôi quen một cô (U50) dân học Liên Xô về lấy chồng Hàn. Nghe cô ấy nói chuyện thì phim Hàn hóa ra toàn khịa. Đây là đất nước mở về công nghệ, nhưng văn hóa thì vẫn đóng: các truyền thống giống như thời Trung Cổ, vợ ở nhà chế hàng chục loại kim chi, nuôi dạy con con, c
...xem tiếp
23:27 Friday,20.9.2013 Đăng bởi:  Phim Hàn chỉ toàn phịa
Tôi quen một cô (U50) dân học Liên Xô về lấy chồng Hàn. Nghe cô ấy nói chuyện thì phim Hàn hóa ra toàn khịa. Đây là đất nước mở về công nghệ, nhưng văn hóa thì vẫn đóng: các truyền thống giống như thời Trung Cổ, vợ ở nhà chế hàng chục loại kim chi, nuôi dạy con con, chồng đi làm kiếm tiền về nhà chỉ nằm khểnh, không làm chi hết... Dân Hàn có ưu điểm chỉ dùng hàng của họ, không chuộng ngoại đến hóa rồ như Đại Kồ. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Về một cách nhìn nghệ thuật!

Một thành viên của Khoan Cắt Bê Tông

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả