Ở Đâu - Làm Gì

Con Bò Cười & nghệ thuật 25. 08. 10 - 11:27 am

Hải Phương lược dịch

 

Ai (không cần là trẻ con hay người lớn) hẳn đều biết nhãn hiệu Con Bò Cười (La Vache qui Rit), một loại phó mát dễ ăn dễ tiêu hóa dành cho trẻ con là chính. 
 
Thế nên thật ngạc nhiên khi công ty phó mát Bel (“mẹ đẻ” của Con Bò Cười) có hẳn một gallery nghệ thuật đương đại tại Maison de la Vache qui Rit (Nhà Con Bò Cười), “Tổng hành dinh Con Bò Cười” của họ tại vùng Jura nước Pháp, cạnh biên giới Thụy Sĩ.

Mở cửa năm 2009, trung tâm này có hơn 600 hiện vật liên quan đến lịch sử công ty và lịch sử con bò đỏ biểu tượng (con bò này hồi những năm 1950 thậm chí còn có hẳn một chương trình truyền hình trên T.V).

Nay Laurent Flévet – một thành viên của gia đình Bel, vừa giỏi vắt sữa, vừa là một họa sĩ và nhà sưu tầm – lại lập thêm Laboratoire Artistique (Phòng thí nghiệm Nghệ thuật), một không gian dành riêng cho nghệ thuật đương đại. Năm ngoái, ông đã “nếm mùi” làm giám tuyến lần đầu tiên khi tổ chức một sắp đặt của John Wood và Paul Harrison tại Nuit Blanche – Đêm Trắng, là một đêm diễn ra vào mỗi năm chuyên về nghệ thuật, âm nhạc và khiêu vũ tại Metz, Pháp.

Lần này, với sự giúp sức của giám đốc nghệ thuật Silva Guerra, Flévet đã khánh thành không gian nghệ thuật của trung tâm Bò Cười bằng triển lãm nhóm có tên Rewind, kéo dài đến 5.9. Một nhóm các nghệ sĩ quốc tế tham gia, gồm: Dan Colen (Mỹ), Robert F. Hammerstiel (Úc), Bertrand Lavier (Pháp), Jan Vercruysse (Bỉ), John Wood và Paul Harrison (Anh).

Teddy của Bertrand Lavier, 1994


Shelf, video installation của John Wood and Paul Harrison, 2007


She Loves Me của Dan Colen, chewing-gum trên canvas, 2006


A Terre của Gabriel Desplanque, 2008

Mục tiêu của Flévet là thông qua những tác phẩm trưng bày này làm sống lại tinh thần con trẻ ở người xem – quả là một sự lựa chọn đầy logic, khi mà nhãn hiệu Con Bò Cười là gắn với trẻ con. Trong lời phát biểu, Flévet đã nói một cách hoa văn: “Mục tiêu của triển lãm là cho thấy sức mạnh vĩ đại của nghệ thuật có thể làm đảo ngược dòng chảy thời gian, mở ra những hình ảnh rực rỡ, giúp lưu lại bất kỳ lúc nào mùi vị của khung cảnh tuổi thơ – một khung cảnh mà tất cả chúng ta cùng chia xẻ, tuy mỗi người mỗi khác…”

Dĩ nhiên, Phòng thí nghiệm Nghệ thuật không dừng ở việc quảng bá (dù gián tiếp và kín đáo) cho Con Bò Cười. Một loạt các cuộc triển lãm và sự kiện đã được lên kế hoạch ngay từ bây giờ, bởi suốt 10 năm qua Flévet đã thu thập được một bộ sưu tầm nghệ phẩm đáng giá. Phòng Thí Nghiệm cũng sẽ giúp các họa sĩ trẻ trong việc sáng tác và mở rộng hợp tác với các tổ chức công và tư  ở Pháp cũng như nước ngoài.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả