Nghệ sĩ thế giới

Jung Lee: Làm nát tim kẻ vì tình, ở Dubai 14. 09. 13 - 5:47 am

Phạm Phong dịch

.

 

 

Green Art Gallery – một gallery ở Dubai – giới thiệu triển lãm đơn đầu tiên của nghệ sĩ Hàn Quốc Jung Lee, cũng là lần ra mắt đầu tiên của cô tại vùng Trung Đông. Triển lãm mở cửa ngày 9. 9 và sẽ kéo dài tới 23. 11. 2013.

Là một hỗn hợp giữa điêu khắc và nhiếp ảnh, triển lãm bày các tác phẩm từ hai series Aporia và “Day and Night” của Jung Lee.

Aporia, tiếng Hy Lạp là “cùng đường”, là một series lấy cảm hứng từ tác phẩm “A Lover’s Discourse” (Diễn ngôn của tình nhân) của Roland Barthes, kể một câu chuyện về những điều vẩn vơ của kẻ đang yêu. Theo Barthes, khi một kẻ sa vào tình ái, người được y/thị yêu sẽ trở thành một bí mật, và y/thị sẽ không ngừng tìm ra những lý do cho những cảm giác bí mật kia. Ước mong được thể hiện tình yêu sẽ sản sinh ra những lời nói dối và mâu thuẫn, đưa đến “cùng đường”. Với Lee, những cụm từ trống rỗng (trong tình yêu) bộc lộ sự cô đơn và nỗi buồn chán của con người thời nay.

Cũng lấy cảm hứng từ quan sát cặn kẽ của Barthes đối với ham muốn và tình yêu, Lee làm chậm mọi thứ lại và kiên nhẫn phân tích tình huống gay go nhất, bức bối nhất: đó là khi ham muốn mà không có lời đáp; Lee phân tích ngôn ngữ của cái tình trạng mà toàn bộ tình yêu và sự cô đơn cùng cực bị quẳng vào.

Bằng cách nào?

.

Lee thu nhặt những lối diễn tả “quen tai” nhất về tình yêu và thù hận (rất giống với việc Barthes thu nhặt những lối diễn tả về lưỡng lự, lúng túng…) rồi đặt chúng trong những phong cảnh hoang vắng, dưới hình thức những điêu khắc đèn huỳnh quang, bắt chước bảng hiệu đèn neon lạnh lẽo mà chúng ta vẫn hay gặp ở nơi đô thị.

.

 Kết quả là một loạt ảnh của những phong cảnh trống trơn, buồn bã, và đẹp đẽ ra đời, đối lập với những câu thống thiết như “I still remember” (Em sẽ nhớ mãi), “Once in a lifetime” (Một lần trong trọn đời), và “How could you do this to me?” (Sao em lại làm thế với anh?), là cảnh nền của những vùng đất hoang cằn cỗi, hoặc những cánh đồng tuyết trống trải.

.

 

.

 

.

 

.

 

.

Trong loạt tác phẩm có tên “Day and Night”, Lee tập trung vào ‘God’ và ‘Love’ như hai từ chính, phản ánh cách hiểu của cô đối với tác phẩm “Divine Comedy” của Dante. Trong tác phẩm này, Dante nhấn mạnh việc niềm tin vào sự chân thành và vào tình yêu đích thực sẽ đưa ta tới thiên đường. Lee tạo ra một cụm những từ “divine” và đặt chúng trôi bồng bềnh trên biển, như ước muốn được cứu rỗi (của bọn đang yêu).

.

Jung Lee sinh năm 1972 tại Seoul, từng tốt nghiệp Học viện Kent về Nghệ thuật và Thiết kế. Cô cũng có bằng cao học về Nhiếp ảnh của trường Nghệ thuật Hoàng gia. Cô từng có hai triển lãm đơn trong nước, một cuộc bày tác phẩm đơn ở Frieze Art Fair, London. Tác phẩm của cô có mặt trong nhiều triển lãm nhóm ở các Biennale….

 

 

Ý kiến - Thảo luận

11:48 Sunday,15.9.2013 Đăng bởi:  Phương Vẹt
Ý tưởng quá tuyệt. Chọn một hình thức thật bất ngờ mà chuyển tải được chính xác những trạng thái yêu đương của con người. Quá phục nữ nghệ sĩ này.
...xem tiếp
11:48 Sunday,15.9.2013 Đăng bởi:  Phương Vẹt
Ý tưởng quá tuyệt. Chọn một hình thức thật bất ngờ mà chuyển tải được chính xác những trạng thái yêu đương của con người. Quá phục nữ nghệ sĩ này. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Về một cách nhìn nghệ thuật!

Một thành viên của Khoan Cắt Bê Tông

7. 10 tại Eight Gallery:
Đặng Xuân Hòa - Tranh Trừu Tượng

Trần Hậu Tuấn - Thông tin từ Eight Gallery

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả