Điện ảnh

Nhặng lên vì diễn viên (phần 2): vì quá đoan trang, vì quá công chức, vì không phải mặt dơi 17. 09. 13 - 7:18 am

Pha Lê tổng hợp

Tiếp theo phần 1

*

Danh sách những vụ “phản đối diễn viên có hệ thống” vẫn còn dài, một số phim đã chiếu và chúng ta cũng biết kết quả của nó lời lỗ ra sao rồi, giờ nhìn lại mấy vụ rùm beng này, bỗng dưng cảm thấy thiên hạ rách việc thật!

Daniel Craig: Phim 007 “Casino Royale

Trước khi nổi tiếng toàn cầu, Daniel Craig từng đóng các loại vai như gangster và sát thủ. Những vai này không phải là quá khác vai điệp viên James Bond, nhưng cộng đồng fan yêu Bond phản đối anh vì lý do: Craig hơi… xí trai (theo tiêu chuẩn của chàng điệp viên 007 hào hoa). Họ bảo rằng Craig tầm trung bình, nhìn như nhân viên văn phòng làm công ăn lương, và… tóc Craig có màu vàng (Bond thường có tóc nâu/đen). Dân phản đối còn lập một website tên CraigNotBond (Craig không phải Bond) nhằm gây sức ép lên Studio.

Craig trong một cảnh củaphim “Layer Cake”, đây là phim thời Craig còn chưa nổi, nhìn Craig công nhận hơi… trung bình, nhưng diễn xuất thì từ đó đã rất xuất sắc. Phim “Layer Cake” hay lắm, đậm chất găng-xì-tơ kiểu Anh và rất đàn ông.

Kết quả là, mọi người cũng biết rồi đấy, trang Web CraigNotBond hiện đã ngưng hoạt động.

Hình ảnh này của phim “Casino Royale” đã khiến những kẻ phản đối Craig… hết phản đối. Thậm chí, do thấy fan phát cuồng vì cảnh quay bãi biển này quá, Craig sợ chết khiếp, anh thề là sẽ không bao giờ… mặc quần bó trên phim nữa!


Sean Connery: (lại) phim 007 “Dr. No

Thời “Dr No” quay thì chưa có internet, người um sùm phản đối việc Sean Connery đóng vai Bond chính là tác giả Ian Fleming của bộ truyện, với lý do lãng xẹt: ông không muốn một nam diễn viên người Scotland đóng vai điệp viên người Anh (qua hơn ngàn năm rồi mà dân Anglo vẫn thù dân Celts, thiệt hết biết!)

Sean trong phim “Dr No”

Kết quả thì, tới giờ này nhắc đến 007 không thể không nhớ tới Sean, tác giả Ian Fleming cũng thích, đến nỗi ông chế ra một điệp viên có gốc Scotland cho cuốn sách 007 mới của mình lúc ấy là “On Her Majesty’s Secret Service


Audrey Hepburn: Phim “Breakfast at Tiffany

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, tác giả Truman Capote mô tả nhân vật chính Holly như một “Geisha kiểu Mỹ”, nên ông phản đối việc siêu sao thanh nhã thánh thiện Audrey Hepburn đóng vai này. Ông muốn Marilyn Monroe vào vai Holly cơ. Ban đầu thì Marilyn cũng muốn đóng Holly nhưng quản lý của cô khuyên cô đừng đóng vai gái điếm, thế là Marilyn từ chối.

Hình ảnh kinh điển của Audrey trong phim “Breakfast at Tiffany”

Audrey lột tả Holly khác với trong chuyện một chút, nhưng phim cũng thành công vang dội, trở thành tác phẩm kinh điển. Thực tế thì nếu phim chiếu vào thời nay, cái khiến khán giả cau mày không phải là Audrey trong vai Holly, mà là Mickey Rooney trong vai một ông… người Nhật tên Yunioshi.

Ông Nhật Yuioshi trong phim, do Mickey Rooney đóng.


Heath Ledger: phim “The Dark Knight

Bây giờ mà nhớ lại cái thời fan của Batman đua nhau phản đối Heath thì thấy nó thật buồn cười (và buồn thúi ruột vì nhớ Heath). Trước khi đóng Batman, Heath là một ngôi sao tuổi teen, nổi lên từ phim “10 điều tôi căm ghét anh” (thực sự phim teen này không tệ, khá hơn hàng vạn phim teen khác); về sau anh gây tiếng vang nhờ tác phẩm tuyệt hảo “Đồi Brokeback” của Lý An. Nhưng mấy vai này vẫn khác xa vai tên Joke vừa ác vừa hâm.

Heath trong phim “10 điều tôi căm ghét anh”, ôi thời xưa!

Diễn xuất lột xác của Heath đã khiến nhiều người sững sờ, anh còn đoạt 1 Oscar nam phụ, chỉ tiếc là Heath qua đời trước khi giải Oscar bắt đầu, để lại đứa con thơ.

Còn đây là Heath trong vai Joke, phim “Dark Night”. Nhìn hình mà thấy nhớ Heath quá chừng!


Vivien Leigh: phim “Cuốn theo chiều gió

Thời còn nhỏ xíu, lúc mở cuốn sách tiểu sử của Vivien ra đọc thì cũng thấy ghi rằng dân Mỹ từng nổi khùng việc nhà sản xuất Selznick giao vai Scarlett O’Hara cho Vivien. Lúc đầu tôi cho rằng người ta phản đối vì thời ấy Vivien vẩn còn là diễn viên vô danh, nhưng lý do chính nằm ở chỗ: Scarlett là một cô gái miền Nam nước Mỹ, còn Vivien là người Anh. Thế là Vivien phải học nói giọng “Mỹ Nam bộ” thiệt chuẩn để làm hài lòng khán giả.

Nàng Scarlett và chàng Butler, ai chưa xem phim này thì… ngừng đọc bài đi rồi kiếm phim mà xem, sau đó quay lại đây đọc tiếp.

Và khán giả hài lòng thật, Vivien thắng Oscar nữ chính, và nếu tính luôn lạm phát thì phim “Cuốn theo chiều gió” vẫn là một trong những tác phẩm ăn khách nhất mọi thời đại.

Ben Affleck: phim “Batman Vs Superman” (mới, chưa quay)

Vụ này đang om sòm chả kém gì vụ Charlie Hunnam sẽ đóng Christian trong phim “50 shades”. Sau khi nghe tin Ben Affleck thủ vai Batman, 90 000 người đã ký tên để phản đối, thậm chí còn so sánh rằng chuyện giao Batman cho Ben khiến họ đau khổ như thể họ phải ly dị vợ.  

Ben nhận Oscar cho phim “Argo”

Thật đúng là khó có thể hình dung ra Batman với khuôn mặt của Ben, nhưng ban đầu chẳng ai hình dung nổi Heath sẽ đóng Joke như thế nào. Ben vừa là một diễn viên, vừa là một đạo diễn giỏi, nên tốt nhất chúng ta hãy bình tĩnh chờ phim công chiếu đã.

Ý kiến - Thảo luận

11:15 Wednesday,18.9.2013 Đăng bởi:  candid
Craig đóng Bond người hơn. Ít ra thấy Bond còn có phổi để thở chứ không phải siêu nhân người thép. Thế nhưng chị em phụ nữ thì lại thích Piere Brosnan hơn. Âu cũng là cái liễn vì chị em chỉ quan tâm đến đẹp trai hay không.
Cụ Sean Connery thì già đóng lại có duyên hơn hồi tr
...xem tiếp
11:15 Wednesday,18.9.2013 Đăng bởi:  candid
Craig đóng Bond người hơn. Ít ra thấy Bond còn có phổi để thở chứ không phải siêu nhân người thép. Thế nhưng chị em phụ nữ thì lại thích Piere Brosnan hơn. Âu cũng là cái liễn vì chị em chỉ quan tâm đến đẹp trai hay không.
Cụ Sean Connery thì già đóng lại có duyên hơn hồi trẻ nhiều. Ấn tượng nhất cụ này trong vai bố của Dr. Jones trong phim The last crusade.
  
20:56 Tuesday,17.9.2013 Đăng bởi:  IQ ABC
Tự nhiên đọc bài thấy nhớ Heath quá. Vai Joker (không phải Joke hay Jocker đâu ạ) của anh thì quá đỉnh rồi. từ trước giờ chưa thấy ai diễn xuất gây cho mình nhiều cảm xúc đến thế.
Ban đầu mới xem bộ Batman: The Dark Knight, mình không thích Bale cho lắm vì thấy anh chàng có vẻ hơi ốm con nhưng về s
...xem tiếp
20:56 Tuesday,17.9.2013 Đăng bởi:  IQ ABC
Tự nhiên đọc bài thấy nhớ Heath quá. Vai Joker (không phải Joke hay Jocker đâu ạ) của anh thì quá đỉnh rồi. từ trước giờ chưa thấy ai diễn xuất gây cho mình nhiều cảm xúc đến thế.
Ban đầu mới xem bộ Batman: The Dark Knight, mình không thích Bale cho lắm vì thấy anh chàng có vẻ hơi ốm con nhưng về sau thì mê tít. Vì quá quen và mê Bale, nên mình cũng hơi thất vọng (cứ như ly dị vợ) khi Affleck được chọn vào vai Bruce Wayne, cũng tại vì anh Bale này không hám tiền cho lắm. chà... 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả