Chiếu phim

Xem ngay kẻo lỡ! (phần 2) 21. 09. 13 - 6:50 am

Soi tổng hợp

Tiếp theo phần 1

 *

.

Lạc lối (đạo diễn Phạm Nhuệ Giang): Vợ chồng Quỳ-Thắm là những người lao động ngoại thành chất phác, ngày ngày vào thành phố kiếm sống. Chồng làm ở chợ người. Vợ mua bán đồng nát. Tại thành phố, cô vợ (Thắm) quen một chàng vũ công và sa vào chuyện mèo mỡ với chàng này, tập tành quen với giàu sang, khinh rẻ chồng.

Nhưng chàng vũ công ấy hóa ra có một đời sống không được sạch sẽ… Bí mật được phát hiện, nhưng ai cũng đã phải chịu mất mát.

 

.

Lấy chồng người ta (đạo diễn Lưu Huỳnh): Lấy chồng người ta xoay quanh cuộc sống của cặp vợ chồng Lụa và Khánh. Cả hai sống nghèo khổ trong một căn nhà nổi xiêu vẹo trên sông nhưng vẫn rất hạnh phúc. Lấy nhau đã lâu nhưng Lụa và Khánh chưa có con. Khánh khát khao được nghe tiếng khóc của trẻ con trong ngôi nhà nhỏ nhưng bản thân anh lại không có khả năng tạo được cho mình hạnh phúc đó. Thương chồng, Lụa tìm đến Linh – một người bạn cũ của Khánh – để xin một đứa con. Khi đứa trẻ ra đời cũng là lúc một bi kịch nghiệt ngã của đôi vợ chồng nghèo bắt đầu…

 

.

Lửa Phật (đạo diễn Dustin Nguyễn): Chiến binh Đạo có nhiệm vụ tìm và diệt những chiến binh đào ngũ của đạo quân, trong đó có Ánh – người yêu cũ. Cô đào ngũ chỉ vì rơi vào một chuyện tình tay ba với cấp trên của Đạo. Ánh đến ẩn ở một thị trấn heo hút, lấy một người làm bánh, có một gia đình yên ấm. Tất cả gặp nhau tại đó…

 

.

Mùa hè lạnh (đạo diễn Ngô Quang Hải): Phim là câu chuyện về Kiên, một chàng trai gốc Bắc sau khi cha mất đi vào Nam tìm mẹ. Trên hành trình tìm lại người thân duy nhất, Kiên gặp gỡ và có quan hệ tình cảm với hai người phụ nữ. Hoa, vợ của một đại gia ở khu vực Chợ Lớn, là biểu tượng của nhục dục với khát khao mãnh liệt về thể xác trong khi Nhâm, cô sinh viên năm thứ ba trường Y, lại là biểu tượng của sự ngây thơ, thuần khiết. Hai người đem lại cho Kiên tình yêu và những dục vọng mà anh chưa từng trải nghiệm. Tuy nhiên, chàng trai trẻ lại không lường trước được sự nguy hiểm từ mối quan hệ tay ba này.

 

.

Nhà có 5 nàng tiên (đạo diễn Trần Ngọc Giàu): Bộ phim kể về đôi vợ chồng nghèo Tiên Cảnh và Mai Nhỏ Nhẹ sống bằng nghề lượm rác, tuy nghèo nhưng giàu tình thương người. Khao khát lớn nhất của họ là có được một đứa con. Sau khi tình cờ nhặt được không chỉ một, mà đến năm bé gái bị cha mẹ vứt bỏ, họ quyết định nhận nuôi và yêu thương như con ruột.

 

.

Ranh giới trắng đen (đạo diễn Võ Thành Tâm): Chuyện phim xoay quanh nhân vật chính tên Tâm. Tâm là anh chàng chỉ đạo võ thuật trong các đoàn làm phim, bố mẹ mất sớm và sống cùng em gái tên Diễm tại căn hộ chật chội.

Diễm đang là sinh viên, có ước mơ trở thành diễn viên và luôn bị anh trai ngăn cấm điều này. Diễm giấu anh trai tham gia đóng phim cùng A Đan, một diễn viên Indonesia. Một dịp, Tâm cũng bất ngờ được A Đan mời tham gia vào bộ phim. Diễm vừa thấy anh trai tại đoàn làm phim đã bỏ trốn. Cô vô tình mang theo vali tiền của nhóm xã hội đen do Nghiêm Sở Thiên cầm đầu.

Nghiêm Sở Thiên ra sức truy lùng tung tích chiếc vali và bắt Diễm làm con tin. Với sự giúp sức của nhóm người trong đoàn phim cùng nữ cảnh sát Ngọc Dung và đội cảnh sát hình sự, Tâm tham gia cuộc đấu với băng đảng Nghiêm Sở Thiên để giải cứu em gái.

 

.

Săn đàn ông (đạo diễn Võ Quốc Thành): truyện phim kể về những người phụ nữ khao khát tình yêu và luôn cố gắng sống hết mình. Họ khá thành công trong sự nghiệp nhưng tình duyên thì lận đận nên luôn hoài nghi về đàn ông. Họ quan niệm đàn ông tốt là người đẹp trai, khỏe mạnh, thành đạt và hết mực thương yêu phụ nữ. Hành trình săn đuổi đó diễn ra thật hài hước nhưng cũng rất đáng thương. Cuối cùng, họ nhận ra tất cả những yêu cầu chỉ là lý thuyết vì thứ họ cần là con người chứ không phải một “thánh sống”. Sau hành trình gian nan đó, họ nhận ra điều quý giá về tình yêu, tình bạn và điều quý giá của người đàn ông là tâm hồn và trái tim.

 

.

Sau ánh hào quang (đạo diễn Danh Dũng): phim truyền hình 78 tập, nội dung thế này: “Bộ phim đề cập tới đời sống của giới trẻ hôm nay trên con đường nỗ lực tìm kiếm sự cân bằng giữa sự nghiệp và hạnh phúc riêng. Có những người đi lên bằng thực lực, song cũng không ít người trẻ bị lạc lối, lầm đường… Tuy nhiên, mọi sai lầm, trả giá, hay thành công… đều xuất phát từ triết lý sống và nhân cách của mỗi người. Qua những dư vị khác nhau của cuộc sống, tự những người trẻ này sẽ rút ra bài học cho bản thân.

“Nhiều vấn đề thời sự của xã hội được người dân quan tâm: xã hội hóa y tế, phương hướng, hoạt động kinh doanh của du lịch, xu hướng di dân ra thành phố với ảo vọng làm giàu…”

Phim về giới trẻ mà những 78 tập thì dĩ nhiên rất nhiều tình ái.

 

.

Thiên mệnh anh hùng (đạo diễn Victor Vũ): Sau vụ thảm án Lệ Chi viên, gia tộc Nguyễn Trãi chỉ có một người may mắn sống sót. Đó là một đứa bé 8 tuổi, cháu nội Nguyễn Trãi, được một gia nhân đem đi trốn thật xa để tránh sự truy sát của phe đảng Tuyên Từ Hoàng thái hậu. 12 năm sau, đứa bé năm xưa may mắn thoát chết, nay đã là một thanh niên 20 tuổi khôi ngô, cường tráng và tinh thông võ nghệ mang tên Trần Nguyên Vũ. Sau khi được ân sư cho biết thân thế thật sự, Nguyên Vũ đã xuống núi và bắt đầu cuộc phiêu lưu hấp dẫn và nguy hiểm vào sâu trong triều đình với quyết tâm trả thù kẻ đã hại gia đình và minh oan cho dòng tộc.

Càng dấn sâu vào chốn quan trường, Nguyên Vũ càng hiểu rõ những chuyện cơ mật, những mưu toan tranh giành quyền lực giữa các thế lực, phe phái trong triều đình. Tuy nhiên, các phe đều dè chừng lẫn nhau vì lời đồn đại về sự tồn tại của một bức huyết thư cho biết sự thật đằng sau vụ án Lệ Chi Viên.

Trong không gian đầy thù địch ấy, Nguyên Vũ gặp Hoa Xuân, một nữ hiệp xinh đẹp có cùng một mối thâm thù và cùng chí hướng với mình. Định mệnh đưa họ đến với nhau trên con đường truy tìm bức huyết thư. Cùng nhau họ trải qua bao nhiêu âm mưu nguy hiểm của các phe phái, những cuộc tàn sát, những trận đối đầu nảy lửa giữa các sát thủ và các hiệp khách.

 

.

Yêu anh! Em dám không? (đạo diễn Nguyễn Quang Minh): Chính đức tính chịu thương chịu khó ấy của Đan Trường đã chinh phục được trái tim cô bạn cùng lớp xinh xắn. Tình yêu của hai bạn trẻ phải vượt qua nhiều rào cản, khó khăn và những tình huống dở khóc, dở cười.

 

Ý kiến - Thảo luận

21:50 Saturday,21.9.2013 Đăng bởi:  Nông kồ đen
Nếu bỏ những chữ kiểu iêu anh, eim zám... đi thì phim có còn gọi là phim không? Bản thân tôi cũng hay dùng nhưng chữ nguếch ngoác này để kòm, nhưng dùng chúng vào tác phẩm thì e tư cách "tác giả" chắc là sứt mẻ. Nói chung, là các phim dạng tỉ phú ổ chuột,
...xem tiếp
21:50 Saturday,21.9.2013 Đăng bởi:  Nông kồ đen
Nếu bỏ những chữ kiểu iêu anh, eim zám... đi thì phim có còn gọi là phim không? Bản thân tôi cũng hay dùng nhưng chữ nguếch ngoác này để kòm, nhưng dùng chúng vào tác phẩm thì e tư cách "tác giả" chắc là sứt mẻ. Nói chung, là các phim dạng tỉ phú ổ chuột, tình ngang "chái" (lại nguếch ngoác). Riêng Thiên mệnh anh hùng, bạn nào xem rồi bình cho cái thì hay. Mong dự cảm phim này làm zở zói hình tượng cụ Viên già Nguyễn Trãi sẽ không đúng. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả