Nghệ sĩ thế giới

Bầy cừu của Lalane ở trạm xăng cũ: sáng kiến của ông trùm địa ốc 24. 09. 13 - 5:57 am

Phạm Phong tổng hợp và dịch

.

Nếu bạn có thơ thẩn đi dạo quanh khu gallery của Chelsea tháng này, nhìn thấy một bầy cừu trầm ngâm ngó ra một trảng cỏ xanh, thì đừng có giật mình, dụi mắt. Cảnh tượng mà bạn đang thấy – với 25 con cừu giả – là có thật. Và đó là nghệ thuật.

25 tượng cừu trong một trạm xăng cũ của cánh Tây New York City là thuộc chương trình nghệ thuật công cộng có tên Getty Station. Tác phẩm sắp đặt này là ý tưởng của ông trùm địa ốc Michael Shvo và Paul Kasmin Gallery. Họ quyết định đặt những con cừu láng mượt bằng đá epoxy và đồng của nhà điêu khắc siêu thực Pháp đã quá cố, François-Xavier Lalanne, vào giữa trạm xăng này của Chelsea.

“Đặt một khung cảnh siêu thực vào giữa một kiến trúc công nghiệp thế này, những con cừu chính là biểu tượng cho sứ mệnh của Lalanne: giải thiêng nghệ thuật và biết hưởng đời vui sống,” dự án Getty Station giải thích.

.

“Moutons” (Cừu) trước nay vẫn là tác phẩm đề đời, thuộc loại nổi tiếng nhất của Lalanne. Bà vợ góa của ông đã đồng ý đến New York để khai trương triển lãm, trong một bữa tiệc đứng có bánh mì kẹp, có hotdod (nhưng dĩ nhiên không có thịt cừu!).

Trạm xăng này là một nơi rất tiêu biểu cho đời sống những năm 1960s của thế kỷ 20 (đã thành cổ điển). Vào thế kỷ 21 này, những nơi “đất vàng” thế này phải biến thành những khu nhà ở sang trọng. Trạm xăng này cũng thế. Khi hoàn thành, bên trong sẽ có chỗ để Getty Station thường xuyên triển lãm.

.

Và thế là bạn biết vì sao có triển lãm này rồi đấy: ông trùm địa ốc Michael Shvo mua được trạm xăng này và cho đóng cửa hồi đầu tháng 8. Ông dự định sẽ xây một khu chung cư cao cấp ở đây. Để quảng bá cho địa điểm, để người ta chú ý tới, ông quyết định tạm thời mở một dự án nghệ thuật công, lấy đây làm nơi bày. Việc đầu tiên là ông cho trồng 60 cái cây to xung quanh.

Nhà tài phiệt bao giờ cũng có lắm bạn nghệ sĩ. Trong một lần nói chuyện với bạn là chủ gallery Paul Kasmin, cả hai nảy ra sáng kiến biến đây thành một trảng cỏ, thả vào đó 25 con cừu của Lalanne.

Vì sao lại nghĩ tới cừu của Lalane? Vì trước đó ông Shvo đã mua được 15 con rồi, đang cất trong kho…

Triển lãm sẽ kéo dài cho tới lúc khởi công đầu năm sau. Nhưng ông Shvo thậm chí vẫn muốn duy trì nó cả trong lúc xây cất.

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả