Kiến trúc

Những thành phố “phi phàm” của Francois Schuiten 01. 10. 13 - 5:54 am

Hipstomp, Saraca st, Hồ Như Mai dịch

Francois Schuiten là một họa sĩ truyện tranh người Bỉ, sinh năm 1956 có cả bố và mẹ là kiến trúc sư. Xây dựng nhà cửa dường như đã nằm trong máu anh, như một thứ tài năng nghệ thuật. Nhưng con đường sự nghiệp mà Schuiten chọn lại giúp anh có thể làm được điều mà kiến trúc sư nào cũng mơ ước nhưng không ai làm được: trong thế giới truyện tranh, Schuiten có thể tạo ra đủ loại thành phố mà không hề có giới hạn nào.

Trong cái thế giới của Schuiten, không có khách hàng ki bo, không có đám kỹ sư xây dựng, không có đối thủ cạnh tranh đấu thầu, không có cơ quan quy hoạch đô thị, không có quy luật vật lý phiền toái nào ngăn được những thiết kế đô thị đẹp đẽ bùng nổ từ trí óc Schuiten đến ngòi bút vẽ.

Trong cả bài, các bạn bấm vào hình để xem bản to hơn nhé.

 

.

 

.

 

.

 

.

Làm truyện tranh từ năm 1973, năng suất của Schuiten rất đáng nể. Nhưng series mà độc giả sẽ chú ý nhiều nhất có lẽ là Les Cites Obscures – tên tiếng Anh là Cities of the Fantastic (Những thành phố diệu kỳ). Đồng tác giả là người bạn thời thơ ấu Benoit Peeters.

Les Cities Obscures nói về những thành phố kỳ diệu, có phần tưởng tượng. Mỗi câu chuyện tập trung vào một thành phố hay một tòa nhà, và sau đó đi vào khai thác một thế giới nơi các kiến trúc sư, các nhà quy hoạch đô thị chính là những người có quyền quyết định, và ở đó, kiến trúc mới chính là động lực thúc đẩy xã hội.

.

 

.

Là người Brussels gốc, Schuiten từng đặt ra thuật ngữ “Bruxellisation” (Brussels hóa), chỉ “việc tàn phá Brussels cổ kính để thay vào đó những tòa nhà, văn phòng hiện đại chất lượng thấp, tất cả như đều không có tên tuổi”, và đây cũng chính là một chủ đề quan trọng trong tác phẩm của anh.

.

Khi đang chuẩn bị cho truyện tranh Les Cites Obscures, Schuiten bắt đầu thảo ra một thế giới giả tưởng với kiến trúc hoài cổ lộng lẫy, gợi nhớ đến những kỷ niệm thơ ấu của anh ở Brussels, một thế giới chỉ có thể chạm đến qua những tòa nhà còn lại của một thời đã xa.

.

Trong một nỗ lực dai dẳng nhằm ngăn chặn hiểu biết về thế giới đó, những thế lực lạnh lùng trong thế giới của chúng ta liên tục đạp đổ những tòa nhà còn sót lại, và với Schuiten đây chính là lý do dẫn đến quá trình Brussels hóa hỗn độn và không có định hướng; những tòa nhà hữu ích, gần gũi với con người bị phá hủy, thay vào đó là những kết cấu rối rắm, vô ích, hoạch định tồi, các thể loại đường sá, khúc quanh, xa lộ và cao ốc văn phòng vô danh. Tất cả góp phần phá hủy kết cấu hệ thống của một thành phố, cuối cùng dẫn đến những nếp sống và giao thông cẩu thả.

.

 

.

Như nhiều người, tôi yêu thích các thành phố, từng đến nhiều thành phố, và cuộc sống đô thị hàng ngày làm ta dễ quên đi vì sao ta lại yêu những nơi đó. Tác phẩm của Schuiten đã đưa ký ức của tôi tập trung trở lại.

Những bản vẽ bay bổng như bản vẽ này, thể hiện một tòa chung cư đơn giản, không có sàn nhà, nhắc nhở ta rằng ý niệm về một thành phố mới điên rồ làm sao.

.

 

.

Schuiten có một bài phỏng vấn rất hay, trong đó anh nói về công việc của mình và ảnh hưởng của việc có cả bố mẹ là kiến trúc sư.
Anh nói: “Nguy cơ của việc vẽ ra một thế giới tưởng tượng là ta cứ tin vào nó, đến nỗi nó đi quá xa hiện thực, trở nên tự mãn và tách rời hẳn thực tế gai góc.”

Nhưng, trong khi những sáng tạo của Schuiten chủ yếu là ảo, anh lại là người thiết kế của một trong những nơi đẹp nhất tôi từng đến, ở một địa điểm khó nghĩ ra. Trong entry khác, tôi sẽ nói về nơi đó.

.

 

Ý kiến - Thảo luận

12:06 Tuesday,1.10.2013 Đăng bởi:  QUÁCH HẢI THẢO
BÀI VIẾT RẤT ĐẮT GIÁ...
 
...xem tiếp
12:06 Tuesday,1.10.2013 Đăng bởi:  QUÁCH HẢI THẢO
BÀI VIẾT RẤT ĐẮT GIÁ...
  

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả