Nghệ sĩ thế giới

Những người đắt giá tại Louis Vuitton 01. 09. 10 - 8:53 pm

Grégory Picard - Hải Phương dịch

 

Sự cân bằng – Deq Odile

Không gian triển lãm trên tầng bảy sang trọng của cửa hàng Louis Vuitton tại đại lộ Champs-Elysees từng là nơi tổ chức nhiều triển lãm nhóm về chủ đề du lịch. Rất thích hợp với một nhãn hiệu cao cấp về túi xách và vali! Từ năm 2006, khu vực mua sắm đầy văn hóa của Mecca đã là nhà của các họa sĩ tiên phong đến từ Ấn Độ, Chi-lê và Nga. Nay Louis Vuitton lại đưa khách tham quan vào một tour mới: một triển lãm có tên Phối Cảnh của hai nữ họa sĩ Pháp.

Odile Decq là một kiến trúc sư nổi tiếng vừa mới đây tham gia giám sát dự án MACRO của Rome, một dự án trị giá 22 triệu euro (khoảng 28 triệu đô-la Mỹ). Bà xử lý khái niệm nghệ thuật phối cảnh bằng một quan điểm thẳng thắn đến đáng ngạc nhiên. Là người bị những chân trời ám ảnh, bà đã làm một sắp đặt bằng gương, từ ngoài sảnh mở ra một quang cảnh mênh mang, tạo ra một sự ảo giác rằng ta bị rơi xuống thật sâu.

Cú nhào lộn của nghệ sĩ xiếc – tác phẩm của Deq Odile

Trong một tác phẩm khác, Homéostasie, bà khám phá phối cảnh từ một góc nhìn khác, nhấn mạnh sự tách biệt giữa vẻ ngoài với chất liệu thực tế: bà dùng hai quả cầu thép – một lớn, một nhỏ – được giữ thăng bằng ở hai đầu một thanh sắt.
 
Camille Henrot, 31 tuổi, được gallery Kamel Mennour giới thiệu, và là một trong bốn người được đề cử giải Marcel Duchamp tại FIAC mùa thu này, đã mang ý tưởng về phối cảnh vào lĩnh vực văn hóa xã hội, đặt câu hỏi về mối liên hệ giữa các nền văn hóa. Tác phẩm Espèces Menacées (Những chủng bị đe dọa) của cô gợi nhớ những biểu tượng Châu Phi nhưng lại được làm từ ống tản nhiệt và cần gạt nước ô tô. Cô cũng phủ những đồ vật thiết yếu của cuộc sống hiện đại bằng hắc in, biến những thứ như điện thoại di động, máy quay phim và một chiếc gương trở về hình dạng sơ khai, trông gần giống như những hóa thạch.
 

Objets Augmentés – Camille Henrot

Henrot tin nghệ thuật là dựa trên sự thay thế và những tổ hợp ngẫu nhiên. Cô đã làm lại chùm đèn treo của nhà thờ Notre-Dame bằng vỏ xe, làm một tổ vật Melanesian bằng cánh máy bay, và đặt những tượng thánh nữ trong tư thế yoga. Giống một nhà khảo cổ học của thời kỳ hiện tại đầy bí ẩn, cô xóa bỏ ý tưởng về cái gọi là “tôn ti trật tự” trong văn hóa, tạo ra một thế bình đẳng và hằng định trong trao đổi (giá trị văn hóa).

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả