Nghệ sĩ thế giới

Dự báo: nếu mèo thống lĩnh 2013,
cú sẽ thống lĩnh 2014 27. 12. 13 - 7:18 am

Benjamin Sutton – Hoàng Lan dịch

Giống như việc tranh chấm bi từng rất thịnh hành vào năm 2012, hình tượng chú mèo là đề tài nghệ thuật phổ biến của năm 2013.

Chắc chắn bạn sẽ hỏi, tiếp đến motif nghệ thuật (hay hình tượng thú vật) nào sẽ chiếm ưu thế trong năm 2014?

Theo quan điểm của tôi, 2014 sẽ là năm của các tác phẩm về cú. Loài chim săn mồi ban đêm này đã ngấm ngầm hiện diện trong nhiều tác phẩm nghệ thuật đương đại suốt vài năm gần đây, và số lượng của chúng đang dần phát triển.

Sau khi phát hiện ra một cặp cú lúc dạo quanh các gallery vào tuần trước, tôi tin rằng chúng sẽ sà xuống rồi quắp thế giới nghệ thuật bằng móng vuốt trong năm 2014.

Trước đây cũng có nhiều tác phẩm cú nổi tiếng. Bức “Cú trắng” do William James Webbe vẽ năm 1856 này từng nằm trong… gác xép của một giáo viên. Bà giáo phát hiện ra nó lúc tổng vệ sinh năm 2012, và Christie’s đã giúp bà bán nó với giá 1 triệu USD.

 

Những người mê cú cũng khoái hình minh họa “Cú tuyết” do John James Audubon vẽ cho cuốn “Birds of America” (Các loài chim của nước Mỹ), 1838.

Hôm thứ Sáu, trong lúc đang mải mê ngắm hàng ngàn hình nhân tí hon làm nên tác phẩm điêu khắc đẹp đến đáng kinh ngạc của Kris Kuksi tại triển lãm mới của anh (ở Gallery Joshue Liner, có tên “Hồi sinh”, trưng bày đến ngày 18. 1), tôi phát hiện ra bên một bức tượng người đặt ngay tâm điểm tác phẩm “Der Ubermensch of the Post-Post World Calamity Variety” (Siêu nhân gây tai họa của thời Hậu-Hậu Thế giới) là một cặp cú theo phong cách steampunk (phong cách nghệ thuật mang đậm tính viễn tưởng, với những chi tiết máy móc thời cách mạng công nghiệp thế kỉ 19, như động cơ hơi nước và bánh răng); sự hiện diện của đôi cú này có vẻ rất hợp thời.

Cú Steam Punk trong tác phẩm của Kuksi

Rồi thứ Bảy, sau khi ghé xem một triển lãm đầy những bức điêu khắc, hình chiếu projector, và tranh vẽ đậm chất “phê thuốc LSD” của Derek Larson, tôi tạt qua gian sau của gallery Mulherin + Pollard và bắt gặp nhiều tượng đồng nhỏ tạc các nhân vật trông như trẻ con của Goody B Wiseman (đọc thành Goody be wise man –người thông thái là người tốt), trên người chúng quấn lông thú, mũ chúng đội cũng làm từ đầu thú.

Giữa mấy bức tượng đồng này là một tác phẩm treo tường, cỡ nhỏ, giống hình thập giá với hình ảnh người phụ nữ ôm con cú đang bay. Mặc dù triển lãm của Wiseman (trưng bày đến 12. 1) cũng không có gì thú vị lắm, chú cú nhỏ nhắn của nghệ sĩ này đã phần nào chứng minh cho lý thuyết: cú đang trở thành một đề tài thời thượng.

Tác phẩm cú của Wiseman

Đúng như một nhân vật của bộ phim truyền hình Twin Peaks được nhiều người yêu thích từng nói: “Cú trông vậy mà chẳng phải vậy”. Cú trông thế thôi nhưng năm nay sẽ là mốt đấy.

Ý kiến - Thảo luận

11:59 Friday,27.12.2013 Đăng bởi:  TNXP

Chúng em đề nghị, nên giao cho chúng em, từ đây về sau, tư vấn cho admin cái khoản đặt tên tựa bài được không?
"Nếu mèo thống lĩnh 2013, cú sẽ thống lĩnh 2014" trong một câu ngắn đã có hai từ ghép bị lặp gây hết sức nhàm chán. 
Theo ngu ý của chúng em, nên đặt như:
"Nếu mèo thống lĩnh 2013, sang năm nhường lại cho cú" hay
"2014 là của cú, vì năm ng
...xem tiếp

11:59 Friday,27.12.2013 Đăng bởi:  TNXP

Chúng em đề nghị, nên giao cho chúng em, từ đây về sau, tư vấn cho admin cái khoản đặt tên tựa bài được không?
"Nếu mèo thống lĩnh 2013, cú sẽ thống lĩnh 2014" trong một câu ngắn đã có hai từ ghép bị lặp gây hết sức nhàm chán. 
Theo ngu ý của chúng em, nên đặt như:
"Nếu mèo thống lĩnh 2013, sang năm nhường lại cho cú" hay
"2014 là của cú, vì năm ngoài bọn mèo đã thống lĩnh rồi" hay
"Năm qua, chỉ nhõn, bọn mèo thống.
Trị  hết năm nay cú vẫy vùng" (Đây là một thể thơ mới có tên thất ngôn nhị tuyệt)
Ok, soi thấy sao :))
 
 

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả