Tin tức

“Non Basta Ricordare” tại MAXXI:
Đẹp đấy, mà chán đấy 28. 12. 13 - 7:14 am

Phạm Phong tổng hợp

ROME – Một người đàn ông ngắm một bức tượng của hai anh em Jake và Dinos Chapman trong triển lãm “Non Basta Ricordare – Collezione MAXXI”. Ảnh: Gabriel Bouys

 

Triển lãm này, dịch từ tiếng Ý ra tiếng Anh có nghĩa là: “Remembering is not enough: MAXXI Collection”. Dịch tiếp ra tiếng Việt: “Nhớ thôi chưa đủ: bộ sưu tập MAXXI”.

 

Diễn ra tại bảo tàng MAXXI ở Rome, triển lãm kéo dài từ 20. 12. 2013 tới tận 28. 9. 2014. Trong ảnh là một khách tham quan đang xem một sắp đặt của nghệ sĩ Nam Phi Kendell Geers trong triển lãm “Non Basta Ricordare…”

 

Triển lãm quy tụ nhiều tác giả tiếng tăm, với các tác phẩm thuộc bộ sưu tập của bảo tàng lớn này. Trong ảnh: một nữ công nhân lau một tác phẩm (lấy ra từ kho?), chuẩn bị cho triển lãm.

 

Một nam công nhân chỉnh lại lần cuối tác phẩm cắt giấy của nghệ sĩ Mỹ gốc Phi Kara Walker, trước khi triển lãm mở cửa.

 

Một góc tác phẩm của Kara Walker đang được chỉnh lại.

 

Chụp ảnh một bức tượng trong ngày dành riêng cho cánh truyền thông xem.

 

Một nữ phóng viên ngắm một tác phẩm của Thomas Schutte trong buổi mở cửa riêng cho báo chí xem.

 

Bảo tàng Maxxi khổng lồ này, xây 10 năm mới xong, khánh thành hồi 2009, là tác phẩm của nữ tướng trong ngành kiến trúc: Zaha Hadid – người không bao giờ làm nhà dân dụng, chỉ làm công trình to.

 

Maxxi gặp khó khăn trong vấn đề tài chính, nhưng bà giám đốc (tài chính), Giorgia Melandri, cho biết, bảo tàng đang xoay sở, dồn dịch ngân sách tập trung hơn cho các hoạt động cốt lõi. Bà Melandri nói bảo tàng cần khẩn cấp 8 triệu USD chỉ để chi phí hàng năm. Bà hy vọng có được tiền này nhờ quyên góp, tài trợ, bán vé. Hiện 60% ngân sách của bảo tàng Maxxi là từ các nguồn quỹ công, và bà giám đốc hy vọng, trong 3 năm tới, tỉ lệ này giảm xuống còn 50%, có nghĩa là bảo tàng sẽ độc lập hơn.

 

Nước Ý vài năm qua đã phải áp dụng một loạt các chương trình “kham khổ”, cắt giảm chi tiêu khá nhiều, nhằm giảm bớt nợ công, tuy chính quyền vẫn luôn hứa hẹn sẽ tăng tài trợ. Nhưng hứa là hứa, khi túng tiền thì dĩ nhiên pizza vẫn phải ưu tiên hơn là tranh. Trong ảnh: một góc của Maxxi.

 

Và giờ mới là cái đáng chán (với những ai đang ngán ngẩm Tàu đây): Hou Hanru, người Trung Quốc, chính là giám đốc nghệ thuật của bảo tàng MAXXI.

 

Đây là ảnh chụp Hou Hanru, tại Rome, hôm 29. 8. 2013, trong cuộc ra mắt truyền thông về việc ông nhận chức giám đốc nghệ thuật Maxxi, bảo tàng chuyên về nghệ thuật và kiến trúc đương đại. Hou Hanru vốn người Trung Quốc, chuyển tới Paris sống vào năm 1990, và từng làm giám đốc triển lãm tại Viện Nghệ thuật San Francisco Art Institute, rồi làm cố vấn cho Guggenheim New York, đồng giám đốc của World Biennale Forum lần đầu. Ông ký một hợp đồng 4 năm với Maxxi, chức giám đốc nghệ thuật, bắt đầu từ tháng 12. 2013. Ôi, ở đâu sao Tàu cũng đầu tàu 🙁 …

Ý kiến - Thảo luận

19:25 Saturday,28.12.2013 Đăng bởi:  Ngơ Ngơ
sao chú thích là 'Nam Công Nhân' "Nữ Công Nhân', họ là nhân viên bảo tàng thôi. Mình không nghĩ là ai cũng được sờ vào tác phẩm đâu !

...xem tiếp
19:25 Saturday,28.12.2013 Đăng bởi:  Ngơ Ngơ
sao chú thích là 'Nam Công Nhân' "Nữ Công Nhân', họ là nhân viên bảo tàng thôi. Mình không nghĩ là ai cũng được sờ vào tác phẩm đâu !
 
8:50 Saturday,28.12.2013 Đăng bởi:  admin

@ Nghiêm Toàn: sửa lại rồi, cảm ơn Toàn :-)



...xem tiếp
8:50 Saturday,28.12.2013 Đăng bởi:  admin

@ Nghiêm Toàn: sửa lại rồi, cảm ơn Toàn :-)


 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Ai là cụ tổ của hội họa trừu tượng? (Cập nhật 2 và kết thúc?)

Nguyễn Đình Đăng - câu hỏi của Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả