Nghệ sĩ Việt Nam

Tin buồn cuối năm: vĩnh biệt nghệ sĩ Lê Huy Hoàng 21. 01. 14 - 9:35 am

SOI

 

Lê Huy Hoàng

Bôpha XôRiGia – Lê Huy Hoàng, sinh năm 1967, tại Hà Nội, Việt Nam, sống và làm việc tại Hà Nội. Năm 2003, anh tốt nghiệp Khoa Sư phạm Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Năm 2009, Hoàng tốt nghiệp Thạc sĩ Mỹ thuật Tạo hình, chuyên ngành Hội họa, Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Là một nghệ sĩ thị giác hiền lành trong đời sống, cất công trong sáng tạo, Lê Huy Hoàng đã có một số tác phẩm đẹp và bề thế, như Mưa:

“Mưa”, 2010. Sắp đặt với đỗ nảy mầm, kim, chỉ, bạt căng. Ảnh: Nguyễn Mạnh Hùng

Hay tác phẩm Bức tường, cao 4m, dài 10m, bằng xương động vật đã qua xử lý, nhắc lại ký ức buồn của một dân tộc.

“Bức tường”, sắp đặt với xương động vật đã xử lý. 4m.x10m, 2012

Lê Huy Hoàng là người rất hay có mặt tại các cuộc triển lãm của anh em đồng nghiệp…

Họa sĩ Lê Huy Hoàng đi xem triển lãm “Tôi vẽ tôi”.

Bản thân anh từng là một người lính (trong cuộc chiến chống Polpot), và kỷ niệm đó theo anh vào cả những tác phẩm, như trong một performance ở In-Act, Nhà Sàn:

Lê Huy Hoàng trong tác phẩm trình diễn về sự kỷ luật.

Đang ở giai đoạn làm việc vui (dù anh rất nghèo), Lê Huy Hoàng phát hiện ra mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Bệnh tiến triển nhanh, anh bị suy kiệt, phải chạy thận nhân tạo, nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo, lạc quan; Bên cạnh anh luôn có gia đình và những người bạn rất yêu thương anh…

4h sáng ngày 21. 1. 2014, Lê Huy Hoàng ra đi.

Vĩnh biệt anh. Trước cái chết của một người, bao giờ ta cũng nghĩ về cái chết của chính mình, xin mượn lời văn sĩ J.K. Rowling trong truyện Harry Potter để an ủi và tự an ủi: “Với những trí óc tổ chức tốt, chết chỉ là một chuyến viễn du vĩ đại tiếp theo.”

Vậy thì, Lê Huy Hoàng, chúc anh như chúc một người lính, lên đường mà lòng thanh thản. Rồi tất cả chúng ta sẽ lại gặp nhau…

Ý kiến - Thảo luận

16:29 Thursday,10.7.2014 Đăng bởi:  Nguyễn Đỗ Đông
xin đc chia buồn! vĩnh biệt anh, người anh mới gặp giờ đã đi xa... 

...xem tiếp
16:29 Thursday,10.7.2014 Đăng bởi:  Nguyễn Đỗ Đông
xin đc chia buồn! vĩnh biệt anh, người anh mới gặp giờ đã đi xa... 
 
18:44 Friday,7.2.2014 Đăng bởi:  Trần Xuân Nam
Vĩnh biệt anh. Mong anh bình an nơi chín suối

...xem tiếp
18:44 Friday,7.2.2014 Đăng bởi:  Trần Xuân Nam
Vĩnh biệt anh. Mong anh bình an nơi chín suối
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Gửi Zone9

Ngô Phương Thảo

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả