Tin tức

Tin-ảnh: Nơi này năm mới, nơi kia chuyện cũ 30. 01. 14 - 7:45 am

Phạm Phong tổng hợp

CAIRO – Thế giới luôn luôn có bất công: trong lúc người này lo sửa nhà đón Tết, kẻ khác lại loay hoay đặt bom phá sập nhà. Trong ảnh: các công nhân đang xem xét những thiệt hại tại Bảo tàng Nghệ thuật Hồi tại Cairo hôm 26. 1. 2014, sau khi bảo tàng bị vạ lây vì một quả bom đặt trong xe hơi phát nổ bên ngoài tổng hành dinh của cảnh sát, gần ngay đó, hôm 24. 1. Vụ nổ này, diễn ra vào đêm trước ngày kỷ niệm cuộc nổi dậy 2011, đã làm sập trần bảo tàng và làm hư hại nhiều hiện vật. Ảnh: Mohamed El-Shahed

 

ROME – Một thế giới nhiều biến động càng cần những người hùng.Trong ảnh là bức tranh tường của nghệ sĩ đường phố người Ý Maupal diễn tả Giáo hoàng Francis như một siêu nhân, bay trong không trung với áo choàng trắng thổi phần phật sau lưng, tay xách chiếc túi đen bất hủ của ông có ghi dòng chữ “Các giá trị”. Bức tranh được vẽ ở trung tâm Rome, gần Vatican, hôm 28. 1. 2014, và được “tweeted” hôm nay từ tài khoản twitter của Vatican (@PCCS_VA). Ảnh: Tiziana Fabi

 

NEW YORK – Một bức ảnh rất đẹp cho thấy toàn cảnh của Thần Tự do, với một chiếc trực thăng Blackhawk của lực lượng Cảnh biên và Hải quan Mỹ bay ngang trong lúc đi tuần gần sân vận động MetLife, hôm 28. 1. 2014, ở New York City. Chiếc máy bay này có nhiệm vụ bảo vệ từ trên cao cho trận bóng bầu dục “cực quan trọng” Super Bowl XLVIII, diễn ra vào Chủ nhật này, tức 2. 2. 2014. Ảnh: John Moore

 

BRUSSELS – Tiết mục “Nhà thổ mèo” được chiếu lên tường của một tòa nhà ở Brussels, hôm 28. 1. 2014. Đây là dự án nghệ thuật của tổ chức phúc lợi động vật (animal welfare organisation) Gaia nhằm lôi kéo sự chú ý của người dân tới việc thiến mèo và mối nguy của việc để dân số mèo quá đông. Các tổ chức kiểu Gaia được lập ra để bảo vệ và đấu tranh, đòi hỏi cho mọi thú vật do con người nuôi phải được thỏa mãn những điều kiện căn bản như thực phẩm, chỗ ở, chăm sóc sức khỏe, và không phải chịu những khổ sở không cần thiết trong lúc phục vụ (và mua vui cho) con người.

 

CHITOSE – Nhu cầu được vui của con người là vô cùng, có thế mới sinh ra đủ loại lễ hội, tết nhất… Trong ảnh, du khách đến lễ hội Băng Shikotsu hồ Chitose, với những dãy đèn màu tạo nên một khung cảnh tuyệt diệu. Lễ hội băng này diễn ra hàng năm, kéo dài tới tận 16. 2. Ảnh: Kazuhiro Nogi

 

SINGAPORE – Một bức tượng Thần Tài cao 18m đứng đối diện khu tài chính của Singapore hôm 28. 1, để trang trí đón lễ hội lớn nhất mà người Việt chúng ta cũng đang chào đón: Tết Âm lịch. Ngày mùng Một của năm Giáp Ngọ rơi vào 31. 1. 2014. Cầu mong một năm mới may mắn và nhiều niềm tin, hơn năm cũ! Ảnh: Roslan Rahman

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả