Ở Đâu - Làm Gì

Trần Nữ Vương Linh với ‘Trên bầu trời có một đại dương’ 12. 02. 14 - 5:48 am

Thông tin từ BTC

.

Nữ tác giả trẻ Trần Nữ Vương Linh trân trọng giới thiệu cuốn sách đầu tay của mình: “Trên bầu trời có một đại dương“. Đây là tập hợp những tác phẩm được cô chọn loc trong một quá trình dài sáng tác, bao gồm 60 bài thơ và 30 bức tranh.

Lễ ra mắt sách sẽ được tổ chức:
Từ 16h đến 21h ngày 14. 02. 2014
tại Không gian Văn hóa Việt, 16 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội (cạnh nhà hàng Lục Thủy, đối diện khách sạn Phú Gia)

Buổi kí tặng sách sẽ diễn ra:
Hai ngày 15 và 16. 02. 2014, từ 10h đến 21h mỗi ngày,
cũng tại địa điểm trên.

Đến với buổi ra mắt và kí tặng sách, độc giả sẽ có cơ hội được thưởng lãm lại lần nữa 20 bức tranh thú vị nhất đã được trưng bày trong 2 cuộc triển lãm vừa qua của cô.

Với tập thơ đầu tay này, Trần Nữ Vương Linh hi vọng sẽ gửi đến cho công chúng những tác phẩm chất lượng, chạm đến được trái tim độc giả.

.

Trong 30 bài thơ tình ở Phần 1 cuốn sách, Vương Linh đã kể lại câu chuyện tình của một Nàng tiên cá, mở đầu bằng khoảnh khắc chàng hoàng tử cô yêu kết hôn với người khác.

Linh chia sẻ: “Tôi bị ám ảnh bởi câu chuyện của nàng tiên cá, cho nên đã đặt mình vào đó và giải bày tâm sự của nàng. Bài thơ mở đầu tập sách này đã tóm tắt lại cuộc tình mong manh giữa nàng và hoàng tử. Và những tác phẩm tiếp sau đó cũng giống như một cánh cửa, mở sâu vào và rộng ra thế giới tình yêu của nàng. Đi từ sự bỡ ngỡ bắt đầu cho tới tận lúc tình cảm đó chết hẳn.

“Đứng trước đề tài muôn thủa này, tôi cũng phải cố gắng khai thác bằng tất cả bản năng và trái tim, làm sao để tiếp cận được với những khía cạnh mới, khác, và cũng là cái có trong con người tôi. Các bạn có thể thấy tình yêu của một nàng tiên cá trong tập thơ không chỉ mang dấu ấn về những cột mốc: yêu – chia tay – hận thù – tiếc nuối – chết hẳn…, mà nó còn có những nhánh phát triển của những mong muốn đặc biệt, những cảm giác bộc phát nhưng vô cùng thiêng liêng.

“Tôi viết những bài thơ ở nhiều thời điểm khác nhau nhưng cùng thống nhất trong một mạch chảy, rồi tập hợp lại thành bản thảo, sắp xếp theo thứ tự diễn biến tâm lí nhân vật, đi từ bắt đầu cho tới kết thúc. Tôi đã làm việc nghiêm túc để cho ra đời những tác phẩm nghiêm túc.

Tranh của Trần Nữ Vương Linh. Ảnh do Soi lấy từ FB của Vương Linh

“Trong thực tại cuộc sống, được đọc, nghe, chứng kiến những câu chuyện tình yêu xô bồ của thời nay làm tôi thấy mình sợ hãi và lạc lõng… Người ta dễ dàng yêu nhau, dễ dàng ngoại tình, dễ dàng thay đổi, tính toán, lợi dụng, mục đích, yêu người mà thực chất chỉ yêu mình… Nó khác xa với thứ tình cảm mà tôi vẫn thường mơ ước. Làm thế nào chạm tới được tới những chuẩn mực yêu thương? Tôi muốn viết những bài thơ bày tỏ quan niệm của mình về tình yêu, để cho những thế hệ trước tôi hiểu được rằng không phải tất cả những thanh niên như chúng tôi bây giờ đều lệch lạc về tình yêu; đồng thời cũng là dành tặng cho những người trẻ cùng cách nhìn như tôi sẽ có thêm một tiếng nói đồng điệu, giữa vô vàn sự biến chất trong xã hội đương thời.”.

Tiếp theo đó, Phần 2 của tập thơ là sự tổng quan về cuộc sống, về những vấn đề, góc nhìn trong xã hội được thể hiện thông qua tranh và thơ của Linh. Đây cũng là một điểm nhấn đặc biệt cho tập thơ, mà những ai thích lối viết sắc bén, sâu xa, cũng như yêu tranh của Linh không thể bỏ qua. Có thể nói rằng, sự kết hợp giữa Phần 1 và 2 tưởng chừng rất khác nhau ấy – đã thực sự tạo nên một tập sách đầu tay trọn vẹn của Trần Nữ Vương Linh.

.

*

‘Trên bầu trời có một đại dương’ sẽ chính thức ra mắt công chúng Hà Nội vào ngày 14 tháng 02 năm 2014 tại 16 Lê Thái Tổ, và được phát hành phân phối tại địa chỉ duy nhất: Phòng tranh Trần Nữ Vương Linh, tầng 1 Khách sạn Hanoi Sweet Home, 54 Ngõ Huyện, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ngoài ra, Vương Linh sẽ dành ra nhiều buổi kí tặng sách nữa tại những địa điểm khác nhau.

*

Về Trần Nữ Vương Linh

.

Cử nhân ngành Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Hiện là nghệ sỹ tự do, đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Cô đã từng thực hiện 02 triển lãm tranh cá nhân tại Bảo tàng Phụ Nữ Việt Nam (“Mùa trong mắt”), Không gian Văn hóa Việt (“Phút đồng dạng“). Ngoài ra, Trần Nữ Vương Linh còn hoạt động sáng tác ở các lĩnh vực nghệ thuật khác.

Tại triển lãm “Phút đồng dạng” của Trần Nữ Vương Linh

Bên cạnh đó, cô cũng từng đoạt giải thưởng trong cuộc thi nhan sắc. Giữa tháng 9 năm 2013, cô đã lọt top 10 Nữ Hoàng Trang Sức, đồng thời đạt danh hiệu “Người đẹp Ảnh” của cuộc thi này.

.

Nói về mục đích xuất bản thơ, cô bày tỏ rõ mình muốn theo đuổi con đường sáng tác thơ văn chuyên nghiệp nên việc xuất bản thơ là điều hiển nhiên, đồng thời cô cũng không muốn đây chỉ là một cuộc chơi mang tính chất nghiệp dư.

Với Linh, việc sáng tác thơ thực sự là một điều kì diệu, đã gắn bó cùng cô từ thủa nhỏ. Cô đã nói về điều này trong lời tựa đầu cuốn sách:

“… Đối với tôi, việc sáng tác thơ ca giống như một nhu cầu tự nhiên không thể nào tước bỏ. Nó đã lớn lên cùng tôi từ lúc nhỏ, giống như một người bạn thực thụ vậy. Một người bạn văn minh, tình cảm, trí tuệ, và nhất là không bao giờ quay lưng lại với tôi. Người bạn đó đã cùng tôi suy ngẫm về cuộc sống xung quanh, về những câu chuyện của người đời cũng như cách nhìn nhận, quan điểm sống của bản thân; về cả những bộ phim, những bài hát, những cuốn tiểu thuyết tôi đã xem, đã nghe, đã đọc được. Một sự bầu bạn thần kì mà chỉ có những người cũng sáng tác như tôi mới có thể hiểu hết được…”

Và bây giờ là thời điểm để cô bắt đầu đi tới cùng đam mê của mình. Linh hi vọng tập sách này sẽ trở thành một góc nhỏ suy tư, giúp người đọc có thể chiêm nghiệm một cách chậm rãi hơn về tình yêu thương trong cuộc sống.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Trần Nữ Vương Linh (0936 515 486)
trannuvuonglinh@gmail.com
hoặc Đào Thị Phúc (090 434 9909)

 

Ý kiến - Thảo luận

8:58 Wednesday,12.2.2014 Đăng bởi:  candid
Tranh tô màu đẹp quá

...xem tiếp
8:58 Wednesday,12.2.2014 Đăng bởi:  candid
Tranh tô màu đẹp quá
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Ca ngợi hay chửi rủa (có bổ sung)

Nguyễn Thị Huệ Hữu vs Ng. H. Phương Lan

Tranh chưa khô đâu (cãi chưa xong đâu!)

Roberta Smith – Hồ Như Mai dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả