Chiếu phim

Art House Cine mừng ngày 8. 3 với chuyên đề nữ quyền 04. 03. 14 - 6:39 am

Thông tin từ BTC

Cũng nhân tháng Oscar này, Art House Cine xin gửi đến những người yêu phim một chùm gồm ba phim đặc sắc về nữ quyền với rất nhiều điểm chung nổi bật: Tất cả đều là phim của đạo diễn nữ, nhân vật chính là phụ nữ và cả ba đều nhận đề cử Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Chúng đều giành được khá nhiều giải thưởng điện ảnh quốc tế danh giá.

19g30 – thứ tư 5. 3:
Phim: Winter’s Bone (Xương trắng mủa đông)  

Đạo diễn: Debra Granik

Diễn viên: Jennifer Lawrence – John Hawkes

Phim kể về cô bé 17 tuổi Ree Dolly, bố cô là tội phạm và lúc phim vừa bắt đầu thì chẳng ai biết ông trốn ở đâu. Một mình Ree vất vả chăm sóc bà mẹ bị bệnh cùng 2 đứa em.

Nhưng ngày nọ, cảnh sát xuất hiện và nói rằng nếu bố Ree không ra hầu tòa thì chính phủ sẽ siết căn nhà của gia đình cô bé. Không còn cách nào khác, Ree khăn gói lên đường tìm bố.

Cảnh Ree trên chặng đường tìm bố

Tác phẩm nhận 4 đề cử Oscar và đoạt 36 giải thưởng tại các LHP quốc tế khác

19g30 thứ năm 6. 3:
Phim: The Piano (Đàn dương cầm)

Đạo diễn: Jane Campion

Diễn viên: Holly Hunter – Anna Paquin

Bộ phim kinh điển này kể về người phụ nữ tên Ada McGrath, cô bị câm và thứ duy nhất khiến cô vui là cây đàn piano. Bố Ada bán cô cùng đứa con gái Flora của cô cho anh Alistair – hiện đang khai phá cũng như sống tại đất nước New Zealand xa xôi. Hôm Alistair cùng anh bạn Baines ra đón mẹ con Ada ngoài bãi biển, do không có đủ người khiêng đồ nên Alistair bỏ chiếc đàn piano của Ada lại, mặc cho cô van nài.

Ada cùng con gái và cây đàn trên bãi biển.

Anh bạn Baines tìm cách khiêng cây đàn của Ada về nhà mình, anh nói với Ada rằng nếu cô dạy anh chơi dương cầm thì từ từ anh sẽ trả cây đàn lại cho cô, vậy là hai người thường xuyên gặp nhau.
 

Baines và Ada

Tác phẩm đoạt giải Cành cọ Vàng ở LHP Cannes, và nhận 8 để cử Oscar

19g30 thứ sáu 7. 3:
Phim: North Country (Không thể im lặng)

Đạo diễn: Niki Caro

Diễn viên: Charlize Theron – Frances McDormand

Năm 1989, Josey Aimes bỏ ông chồng vũ phu của mình rồi ôm con về nhà bố mẹ. Josey từng mang bầu vào năm 16 tuổi nên bố mẹ có ác cảm với cô vì họ cho rằng cô lẳng lơ, thế là Josey đành sống tạm ở nhà cô bạn thân Glory.

Josey và bố mẹ

Glory là công nhân mỏ, nghề này trả lương cao và Josey đang tự thân nuôi con nên cô nhờ bạn xin cho mình làm công nhân kiếm tiền. Tuy nhiên, Josey nhanh chóng nhận ra rằng ở cái thời còn trọng nam khinh nữ thì những người phụ nữ làm công việc của đàn ông luôn gặp nhiều rắc rối.

Josey cùng các chị em công nhân mỏ

Tác phẩm dựa trên câu chuyện có thật của cô thợ mỏ Lois Jenson, phim nhận 2 đề cử Oscar.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Vô cảm đến mức này thì bỏ xừ cái nền Mỹ thuật Việt

Bài của Hoàng Lan Anh từ Người Lao Động - Soi bình luận

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả