Tạp hóa - Xã hội

Sinh viên làm vỡ tượng trong khi chụp ảnh “tự sướng” 21. 03. 14 - 7:16 am

Anh Nguyễn st và dịch

Ai lại chẳng muốn tung lên Instagram một bức ảnh mình ngồi trong lòng một bức tượng cổ?

Nhưng có một số điều lệ cơ bản cần tuân theo khi đi thăm bảo tàng:

Đầu tiên: không sờ vào hiện vật.

Thứ hai: không chụp ảnh tự sướng trong khi sờ hiện vật.

Theo báo cáo, tại một bảo tàng ở Milan, Ý, một sinh viên đã phạm vào điều thứ hai: cậu chàng trèo lên một bức tượng từ thế kỉ 19 để tự chụp ảnh và khiến cái chân trái của tượng rụng luôn.

.

Sáng thứ ba các nhân viên giám hộ của trường Mỹ thuật Brera, một trong những trường nổi tiếng nhất của Ý, đã phát hiện ra, và máy ảnh của bảo vệ, đắc dụng thay, cũng đã ghi lại.

Bức tượng diễn tả “Thần dê say”, một bức tượng Hy Lạp cổ của thời Hellenistic, với một vị thần nửa người nửa thú nằm ngủ say mèm. Các thần dê trong thần thoại Hy Lạp là biểu tượng cho cái bản năng, phần “con” của loài người và thường không say sưa nhậu nhẹt thì cũng quờ quạng tay chân với các tiên nữ hoặc phụ nữ trần thế, không khác mấy với Trư Bát Giới.

.

 

.

May thay đây chỉ là một bản copy, được đặt trong hành lang của viện Mỹ thuật, dẫn đến một căn phòng chứa nhiều tác phẩm giá trị hơn, bao gồm cả tượng của Antonio Canova,

.

 

.

Nhưng tiếc thay chúng ta không được biết rõ sinh viên trên, kẻ mà tên tuổi chưa được bộc lộ, có chụp được bức ảnh theo đúng nguyện vọng trước khi vụ “cưa chân” xảy ra hay không.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả