Điện ảnh

Tình yêu theo như anh ấy hiểu 04. 04. 14 - 10:24 am

Đoàn Minh Phượng

.

Tôi kể lại chuyện nhỏ này theo như tôi hiểu cho các bạn nào chưa đọc nó nhé:

Có một đoàn người đi quay phim. Trong phim có cảnh một diễn viên cứu một con mèo con trôi sông. Phó đạo diễn giao tổ thiết kế lần lượt đi mua hoặc mượn 4 con mèo con đem ra chỗ quay. Quay xong mèo bị vứt lên xe đạo cụ. Các con mèo con đều chết vì một hoặc vài trong các lý do sau: ngộp thở, khát nước, hoảng loạn, đói, nóng, cảm lạnh.

Nhóm Yêu động vật chất vấn đạo diễn về số phận của những con mèo và được trả lời: “Thứ nhất tôi khẳng định với bạn tôi là người yêu thú vật và điều đó được thể hiện rất rõ trong các phim của tôi (…) Chúng tôi bảo đảm quay trên sông con mèo không gặp vấn đề gì cả và làm thế nào thì đó là chuyên môn của chúng tôi.”

Phó đạo diễn nói: “Tôi xác nhận chúng đều được an toàn trong quá trình quay và về với chủ”. Phó đạo diễn viết trên fb: “Chúng tôi làm phim cũng muốn truyền tải thông điệp bảo vệ động vật, hãy yêu thương chúng (…) chủ đích của các bạn đang muốn bảo vệ 2 con mèo hay muốn hãm hại chúng tôi. (…) Các bạn có ghét chúng tôi cũng đừng nát óc nghĩ ra những chiêu trò này để hãm hại chúng tôi nữa, hãy sống có tình người và có liêm sỉ của con người.” Vân vân.

Sự thật là nếu những con mèo còn sống, đạo diễn và phó đạo diễn chỉ cần lấy iphone quay phim chúng còn sống và đưa lên youtube chứ không cần phải buồn bực là người ta muốn hãm hại mình.

____

Vấn đề tôi thấy trong câu chuyện này là sự cẩu thả và vô tâm; và thật là ghê gớm khi phải nhận ra điều này: sau khi một con mèo bị chết, họ tiếp tục làm chết con thứ hai, thứ ba, thứ tư. Công việc trong đoàn làm phim được phân chia như sau: phó đạo diễn giao tổ thiết kế đi tìm mèo, diễn viên và đạo diễn quay cảnh cứu mèo trôi sông. Không có ai được phân công lo cho mèo sau khi quay phim. Họ không nhận ra đó là thiếu sót ngay cả sau khi con mèo thứ nhất chết.

Tôi tiếp tục tin lời đạo diễn rằng anh ấy yêu thú vật. Chúng thật đáng yêu, và yêu thì có lợi cho tên tuổi mình, nên anh nói anh yêu, tin anh là chuyện dễ. Chỉ có tình yêu theo như anh ấy hiểu khác với tình yêu theo như chúng tôi hiểu. Theo như anh ấy, yêu không gắn với quan tâm vật mình yêu sống chết ra sao. Nên cái tôi muốn đòi hỏi không phải là tình yêu, mà là sự công bằng. Một con mèo con ngay cả khi bị đem bán nó vẫn có cơ hội được mua về nuôi nấng và được sống. Khi đoàn phim mua nó thì đoàn phim lấy đi cơ hội đó của nó, nên anh phải bù đắp lại bằng cách sau khi sử dụng nó xong, lo cho nó được sống. Nếu không lo được, thì đừng mua nó và phải bỏ cảnh cứu mèo trong phim. Dù anh có cho rằng cảnh đó phục vụ nghệ thuật hay truyền tải cái gì đó: Phục vụ nghệ thuật là chuyện của anh, anh không có quyền đòi hỏi ai khác chết để anh phục vụ nghệ thuật cả.

Nhiều người nói rằng chúng ta giết vô số thú để ăn thịt thì mấy con mèo có nghĩa gì chứ. Chúng ta giết thú để ăn thịt vì ăn là một nhu cầu để tồn tại. Nếu chúng ta giết thú khác hơn là để giải quyết nhu cầu sinh tồn, thì về mặt đạo đức chúng ta đã thua sư tử chó sói rồi. Sư tử giết để tồn tại, không giết để mua vui.

.

*

Nguồn: Từ FB của Đoàn Minh Phượng
Ảnh trong bài: “Nom nom kitty” của ideea và một ảnh từ trang này

Ý kiến - Thảo luận

12:29 Tuesday,8.4.2014 Đăng bởi:  nimmoHP
Làm nhớ đến 1 chương trình ti vi cách đây mấy năm có đoạn dựng 1 con mèo con bị 1 cu nhóc quăng xuống hồ rồi la inh tỏi rồi chạy xuống cứu mèo rôi thì cha mẹ chạy ra rồi thì nói trời chỉ là con mèo mà làm mẹ hết hồn, clap clap clap. 

...xem tiếp
12:29 Tuesday,8.4.2014 Đăng bởi:  nimmoHP
Làm nhớ đến 1 chương trình ti vi cách đây mấy năm có đoạn dựng 1 con mèo con bị 1 cu nhóc quăng xuống hồ rồi la inh tỏi rồi chạy xuống cứu mèo rôi thì cha mẹ chạy ra rồi thì nói trời chỉ là con mèo mà làm mẹ hết hồn, clap clap clap. 
 
12:35 Saturday,5.4.2014 Đăng bởi:  Xanh Sanh
Bài viết hay quá, cám ơn chị Đoàn Minh Phượng.Cái tít bài và câu " ...yêu thì có lợi cho tên tuổi của mình... " đã lột tẩy được những thứ bịp bợm của những bộ phim không được làm từ sự chân thành...

...xem tiếp
12:35 Saturday,5.4.2014 Đăng bởi:  Xanh Sanh
Bài viết hay quá, cám ơn chị Đoàn Minh Phượng.Cái tít bài và câu " ...yêu thì có lợi cho tên tuổi của mình... " đã lột tẩy được những thứ bịp bợm của những bộ phim không được làm từ sự chân thành...
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả