Tin tức

Tin-ảnh: Nguyên thủ, chính trị, và nghệ thuật 03. 06. 14 - 4:41 pm

Phạm Phong tổng hợp và dịch

TOKYO – Thủ tướng Bangladesh, bà Sheikh Hasina, khoe bức tranh bà tặng cho Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia Nhật sau khi có một bài nói chuyện tại Tokyo hôm 28. 5. 2014, trong một chuyến thăm 4 ngày do chính phủ Nhật mời. Hasina là con trưởng của Sheikh Mujibur Rahman, Tổng thống đầu tiên của Bangladesh. Chồng bà (đã mất) là nhà khoa học hạt nhân A. Wazed Miah. Đây là lần thứ ba bà làm Thủ tướng. Lần đầu là từ 1996 to 2001, lần thứ hai là hồi 2008, và lần thứ ba là vào 2014. Đối thủ của bà là… một bà khác: Khaleda Zia, cũng từng hai lần làm thủ tướng Bangladesh. Ảnh: Yoshikazu Tsuno.

 

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngắm một cái bếp ngoài đồng đặt trên xe ngựa kéo, vào lễ khai mạc triển lãm về Thế chiến I tại Bảo tàng Lịch sử Berlin hôm 28. 5. 2014. Đó là cuộc chiến đã lấy đi sinh mạng hơn 10 triệu người lính, để lại hơn 20 triệu thương binh và hàng triệu dân thường thiệt mạng. Ảnh: Thomas Peter

 

YANGON – Tướng Shigeru Iwasaki, Tham mưu trưởng liên quân các Lực lượng phòng vệ Nhật Bản, đang rảy nước trên một bức tượng Phật tại chùa Shwedagon, Yangon, trong một chuyến thăm Myanmar 4 ngày. Đây là chuyến thăm của một sĩ quan quân đội cấp cao nhất của Nhật đến Myanmar kể từ… Thế chiến II. Ảnh chụp hôm 28. 5. 2014 của Ye Aung Thu.

 

DELFT – Đức vua Hà Lan Willem-Alexander (giữa), đi cùng thị trường thành phố Delft Bas Verkerk (trái) và giám đốc bảo tàng Prinsenhof Patrick van Mil (phải), đang xem một bản sao nấm mộ của Willem xứ Orange tại buổi mở cửa trở lại chính thức bảo tàng Prinsenhof. Ảnh: Martijn Beekman

 

Willem xứ Orange được coi là cha đẻ của đất nước Hà Lan, là người đã lãnh đạo nhân dân Hà Lan đứng lên chống lại người Tây Ban Nha. Ông bị ám sát năm 1584, hai ngày trước lễ đăng quang. Quốc ca Hà Lan ngày nay có tên “Het Wilhelmus” là bài hát ca ngợi Willem xứ Orange, cũng là bài quốc ca cổ nhất, viết vào khoảng 1568 đến 1572. Trong ảnh là chân dung Willem xứ Orange của họa sĩ Adriaen Thomasz Key, sơn dầu trên gỗ, vẽ khoảng 1579.

 

MOSCOW – Ảnh chụp tại Moscow, hôm 28. 5. 2014 của Mikhail Klimentyev, cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin đang đặt hoa tại tượng đài mới khánh thành để tưởng nhớ nhà thơ Xô Viết Sergei Mikhalkov – tác giả của cả ba bản lời quốc ca Nga kể từ 1943. Ông là tác giả câu “Anh là người vô danh. Chiến công của anh là bất tử” trên mộ Người Lính Vô Danh bên tường điện Kremly ở Matxcơva. Ông mới mất hồi 2009, thọ 97 tuổi. Muốn đọc kỹ về ông và biết vì sao qua nhiều thể chế mà ông vẫn được mời làm người sửa lời quốc ca, các bạn đọc ở đây.

 

RODEZ – Tổng thống Pháp Francois Hollande (đeo kính) và họa sĩ Pháp Pierre Soulages tại lễ khai mạc bảo tàng Soulages ở Rodez, miền Nam nước Pháp. Ảnh chụp hôm 30. 5. 2014 của Philippe Wojazer. Soulages là người chuyên vẽ những bức tranh màu đen.

 

ABU DHABI – Bộ trưởng Bộ Văn hóa Emirate Sheikh Nahyan bin Mubarak (trái) đang lắng nghe Vương Sultan Saud al-Qassimi, người sáng lập Quỹ Nghệ thuật Barjeel nói về một bức tranh của cố nghệ sĩ người Algeria Mohamed Isiakham, trong một triển lãm do quỹ này tổ chức, bày bộ sưu tập mỹ thuật cổ điển Ả Rập. Triển lãm kéo dài một tháng này diễn ra tại thủ đô của Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất trong khuôn khổ chuỗi sự kiện của Ngày Bảo tàng Thế giới.

 

BẮC KINH – Đặt hai bức ảnh này cạnh nhau để thấy lại quang cảnh ngày 30. 5. 1989 trên quảng trường Thiên An Môn, khi các sinh viên và nhân dân tụ tập quanh Tượng Thần Tự Do, do chính họ tạc nên dựa theo tượng Thần Tự Do. Bao nhiêu người trong số này đã bị nghiền nát âm thầm bằng xe thiết giáp vài hôm sau đó, vào nửa đêm về sáng ngày 4 tháng 6 năm 1989? 25 năm sau, cũng vị trí ấy trên quảng trường… Chính quyền Trung Quốc đã tìm mọi cách để xóa sạch sự kiện Thiên An Môn trong sách vở, trong các chương trình truyền hình, thậm chí cả trên Internet, ngăn mọi sự thảo luận về đề tài này, và quyết tẩy sự kiện này khỏi trí não của những thế hệ thanh niên về sau. Ảnh: AFP

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả