Tạp hóa - Xã hội

29. 6 – Hà Lan gặp Mexico: Một hạt đậu dành cho Hà Lan 29. 06. 14 - 1:43 pm

Bóng Tròn Xoe

23h ngày 29. 6, nhất bảng B là Hà Lan gặp nhì bảng A là Mexico. Cầu thủ Hà Lan sau khi xem trận Brazil đấu với Chile hôm qua chắc đều tiếc hùi hụi, biết thế mình chỉ nhì bảng B cho xong, “được” gặp Brazil hóa ra cũng không có gì đáng ngại lắm. Chứ hôm nay gặp Mexico, toàn những “trẻ trâu”, mà bên mình thì…

“Bên mình” thì sao? “Bên mình” chấn thương lũ lượt, chiếm đến 2/3 đội hình chính. Như trong cái hình này, có 3 người thì đến 2 người là Arjen Robben (giữa) và Nigel de Jong (bên phải) đang chấn thương, chưa rõ có ra sân trong trận quyết định này không; mà đáng lo nhất là Robben.

 

Là người ghi 2 bàn thắng trong trận Hà Lan gặp Tây Ban Nha, 1 bàn trong trận gặp Úc, 30 tuổi, Robben (11) mang một báu vật đầy mâu thuẫn: “đôi chân pha lê” của anh vừa rất uyển chuyển, dìu dặt khi chuyền những đường bóng chính xác, vừa rất mạnh mẽ trong những cú sút xa, nhưng lại rất dễ bị chấn thương. Đang chơi cho Bayern Munich (Đức), Robben thỉnh thoảng làm Bayern cáu điên vì những chấn thương của anh trong khi đấu cho… đội tuyển Hà Lan. Bayern khốn đốn, vừa phải trả tiền thuốc thang, vừa bị xáo trộn đội hình, lại nơm nớp lo thua do Robben là cây làm bàn chủ lực của đội.

 

Sau trận thắng Chile 2-0 để giành ngôi đầu bảng B, Robben lại bị chấn thương cổ chân phải, đến sáng 28. 6 vẫn chưa thể cùng đồng đội tập luyện. Nhưng biết đâu đấy, biết đâu cổ động viên Hà Lan sẽ được vỡ òa khi nhìn thấy anh vẫn bước ra sân, xúc động hát quốc ca rồi bước vào trận đấu, ghi bàn. Chỉ cần bên đội Mexico đừng có một cầu thủ nào đó tiến đến gần Robben, rỉ tai anh rằng anh sẽ đá hỏng, như Obi Mikel của Chelsea đã từng làm thế với Robben trong trận chung kết Champion League 2012, khiến Robben đá hỏng phạt đền, làm Bayern thất trận, và chim trên trời được một dịp hết hồn như trong hí họa của Marcus đây.

 

Còn nếu Robben vẫn không ra sân được? Nửa còn lại trong đội Hà Lan là Robin van Persie (9 – bên phải hình) sẽ đá thế nào? Cũng30 tuổi, cũng ghi 3 bàn trong những trận vòng loại vừa qua, Robin van Persie hiện chơi cho Manchester United (Anh). Nhưng khác với Robben tâm hồn mỏng manh đôi chân cũng mỏng manh luôn bị người đá, van Persie chơi gấu, hay đá xấu, mặc dù anh là đội trưởng, đáng ra phải làm gương. Hay nóng nảy, chơi ác với đối thủ, van Persie là người nhiều lần dính thẻ đỏ. Trong trận gặp Chile vừa qua, vì bị treo giò trước đó do giật cùi chỏ vào mặt trung vệ Matthew Spiranovich của tuyển Úc nên nhận thẻ vàng thứ hai, van Persie đã phải ngồi ngoài sân, may mà Hà Lan vẫn thắng 2-0

 

Chạy chắc nình nịch như một cỗ xe, nhưng với trái bóng, van Persie có những kỹ thuật vờn uyển chuyển như một con mèo vờn cuộn len. Anh có khả năng sút chính xác và mạnh mẽ từ những góc rất hẹp, cho nên những pha phạt góc của đội trong trận tới nhiều khả năng sẽ do anh đảm nhiệm. Thủ môn Ochoa người nhện của Mexico chắc cũng khó ngủ khi nhớ lại cú bay người đúng kiểu “Hà Lan bay” của van Persie, đưa trái bóng nằm gọn trong lưới Casillas, mở đầu cho màn hủy diệt Tây Ban Nha ở trận mở màn giữa hai đội tại World Cup lần này.

 

Trong đội Hà Lan, cũng 30 tuổi, cũng chơi hay và “ác chân” không kém là Nigel de Jong, khi cần có thể đạp thẳng vào ngực đối phương như cú kungfu nổi tiếng mà anh đã thực hiện với Xabi Alonso của tuyển Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2010 (hình). Đang chơi cho AC Milan (Ý), giá chuyển nhượng của de Jong ít thôi, 3.5 triệu bảng, nhưng có anh trong đội hình là một sự đe dọa (về thể chất lẫn tinh thần) cho đối phương, tuy rằng các cú dứt điểm của anh không phải là xuất sắc. Nhưng kệ, đã có Robben và van Persie, việc của de Jong là uy hiếp vòng ngoài cũng đã là rất tốt.

 

Nghênh tiếp  những đầu tàu 30 tuổi trên của Hà Lan là một đội Mexico trẻ trung, dẫn dắt bởi một thủ quân… lớn tuổi, đá hung cũng chẳng thua ai là Rafael Márquez. Trận cầu có thể sẽ sa vào nặng nề, và đó là điều không ai muốn xem.

 

Có lẽ muốn xem ở trận này là Robben và van Persie đã dùng kỹ thuật gì để phá được khung thành của thủ môn dễ mến Ochoa, là được xem những cầu thủ trẻ của Mexico như dos Santos (10), Peralta, và nhất là Hạt Đậu Nhỏ Hernandez (14), như những chú thỏ non xoay sở thế nào để “lừa” được mấy đàn anh chói chang như những củ cà rốt trên sân kia.

 

Nhất là Hernandez, hạt đậu nhỏ trong sáng chạy cực nhanh (trở lại). Cùng với Oscar (Brazil), James Rodriguez (Colombia), Mario Götze (Đức) họ làm nên một lứa các cầu thủ vừa có tài, có đức, có sức, lại có sắc, đối lập với những màn chơi thô bạo của bóng đá tấn công mà chúng ta chứng kiến từ đầu giải tới giờ. Với những ưu điểm ấy, rồi chúng ta sẽ còn gặp lại họ nhiều, có thể không phải trong những trận bóng, mà trong những… quảng cáo, cho giày, cho sữa, cho xe.

Dự đoán: Hà Lan nếu có Robben: thắng 2-1, nếu không có Robben: thua 1-2

*

Kết quả: Có Robben thi đấu. Hà Lan thắng Mexico 2-1

 

Ý kiến - Thảo luận

3:46 Monday,30.6.2014 Đăng bởi:  hai3n3

Bác bóng tròn tròn thấy em thiêng không, lần đầu tiên tham gia gửi thảo luận bài của bác, trúng phóc ngay. Thánh phán là bác ! mà thánh bợ là em.
Có Robben thi đấu. Hà Lan thắng Mexico 2-1


...xem tiếp
3:46 Monday,30.6.2014 Đăng bởi:  hai3n3

Bác bóng tròn tròn thấy em thiêng không, lần đầu tiên tham gia gửi thảo luận bài của bác, trúng phóc ngay. Thánh phán là bác ! mà thánh bợ là em.
Có Robben thi đấu. Hà Lan thắng Mexico 2-1

 
15:09 Sunday,29.6.2014 Đăng bởi:  hải 3n3

Nói chung là kết và chết cười với các nhận xét rất sắc như răng Luis Suarez và rất Soi của bác Bóng tròn lẳn. Phát huy bác nhé! 


...xem tiếp
15:09 Sunday,29.6.2014 Đăng bởi:  hải 3n3

Nói chung là kết và chết cười với các nhận xét rất sắc như răng Luis Suarez và rất Soi của bác Bóng tròn lẳn. Phát huy bác nhé! 

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nói qua một tí về múa vậy

Nghệ sĩ Trần Lương

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả