Tạp hóa - Xã hội

5.7: Argentina gặp Bỉ: dán mắt vào hoa hậu, không lơ là á hậu 05. 07. 14 - 9:32 am

Bóng Tròn Xoe

23h ngày 5. 7, Argentina gặp Bỉ. Tôi, cũng như nhiều người thôi, mong là Argentina thắng. Nhưng chỉ dám nói là “mong” chứ không dám nói là “tin”, vì điểm qua 4 trận từ đầu World Cup 2014 tới nay, có tới 2 trận (với Iran và Thụy Sĩ), Argentina tưởng trên cơ hoàn toàn, cuối cùng lại chỉ thắng trong thế ngàn cân treo sợi tóc, làm người yêu mến đội bóng xanh trắng trước trận đấu thì rung đùi, đến hết trận thì dưới lưỡi đã có một viên thuốc trợ tim.

Bỉ cho tới lúc này vẫn thi đấu chắc ăn, nhưng không có gì sắc sảo, sức tấn công rất bền bỉ, đáng ngưỡng mộ, nhưng khi cần một cái gì đó gọi là “nét căng” trong những pha dứt điểm thì nó cứ chệch đi, loạng choạng, hoặc nhạt nhẽo. Tuy vậy, Bỉ vẫn “bách chiến bách thắng” sau 4 trận vừa qua, với đối thủ của họ cho đến nay cũng chỉ là hàng vậy vậy!

Nhưng giờ thì Bỉ phải gặp Argentina. Trong các cuộc họp kỹ thuật trước trận đấu, ở phòng họp đội Bỉ, có khi cả trong phòng ngủ (!), cái tên Messi (ảnh) chắc phải chiếm thời lượng nhiều nhất để bàn thảo: chặn anh ta thế nào, giao một người kèm cho sát hay chỉ kèm kiểu khu vực, “đối tượng” chạy tới đâu có nhân sự tại đó lo?…

 

Ngược lại, bên phòng họp đội Argentina, mọi người rôm rả bàn, cần phải xử lý Kevin de Bruyne ra sao? Có khi nào mình lo để mắt đến nó, rồi bỗng nhiên Eden Hazard (10 – ảnh) tưởng đã đầu hàng bỗng bừng sáng không? Thế rồi bỗng có người rụt rè đề xuất: còn các á hậu thì sao? Chúng ta bàn cách ngăn chặn hoa hậu, nhưng bọn á hậu thường mới là những kẻ đáng gờm.

 

Á hậu Argentina, thiên thần của Argentina trong trận với Thụy Sĩ vừa qua, là Angel di Maria (7). 26 tuổi, là cầu thủ công thần hiện đang bị Real Madrid muốn bán để lấy chỗ cho một ái phi mới là James Rodiguez (Colombia), nhưng trớ trêu thay di Maria hiện vẫn còn được tung tăng trên sân World Cup và trở thành người hùng, trong khi các ông anh của Real giờ đang lủi thủi trước màn hình nhà, như đội trưởng Real là Casillas (Tây Ban Nha), Ronaldo (Bồ Đào Nha), Sergio Ramos (Tây Ban Nha).

 

Cao 1.80, với phần lưng hơi dài về tỉ lệ, nhìn thoáng qua di Maria chạy trên sân có vẻ cục mịch, nhưng kỹ năng của anh là ở đôi chân đặc biệt ma lanh, khi lừa bóng, lấy bóng, và chuyền cho đồng đội. Kỹ thuật bay bổng, tinh thần sắt thép, ở vị trí của một “á hậu”, ít bị áp lực đè nặng, di Maria cứ thế bền bỉ chiến đấu đến cùng, vào những giây phút mà cầu thủ của cả hai đội đều đã muốn buông xuôi cho những cú luân lưu mang tính số phận.

 

Cũng vậy bên đội Bỉ, một nhân vật kiên nhẫn và sức lực dồi dào không kém là Romelu Lukaku (2 – cởi trần) – người đã góp một bàn thắng trong trận loại đội Mỹ, đưa Bỉ vào tứ kết.

 

Hiện là một tiền vệ của Chelsea và đang bị thất sủng, phải cay đắng chịu để Chelsea đem cho Everton mượn, Lukaku vẫn đau đáu ngày được trở về Chelsea bằng cách thi đấu rất, rất tốt cho Everton. Nhưng cái miệng hại cái chân, nói năng thế nào mà thành ra cuối năm qua, Lukaku và huấn luyện viên của Chelsea là Mourinho (bên phải hình) lại cãi nhau trên báo, và tuy hai người có hẹn nhau sau World Cup sẽ có một cuộc nói chuyện phải quấy, thì tương lai của Lukaku vẫn mịt mờ.

 

Tuy nhiên, một á hậu có động lực (như Lukaku) sẽ vẫn hấp dẫn hơn một hoa hậu đã an bài (như Ronaldo chẳng hạn), lại thi đấu bên cạnh các bạn cùng Chelsea (như Eden Hazard) hoặc cựu Chelsea (như Bruyne – ảnh), nên chúng ta hy vọng sẽ được xem Lukaku trổ hết tài sức trên sân, với lối đi bóng làm nhớ tới Ruud Gullit của Hà Lan ngày nào. Chắc hẳn anh sẽ muốn huấn luyện viên Mourinho của Chelsea nhìn thấy anh thi đấu ăn ý và thăng hoa ra sao với các đồng nghiệp lý tưởng, và biết đâu ông sẽ đổi ý trong lần gặp sắp tới với anh, cho anh về lại với Chelsea.

Cuối cùng, ước mong của người viết vẫn là Argentina thắng Bỉ, trong lúc các hoa hậu, á hậu của hai đội vẫn tỏa sáng rực rỡ, để chúng ta có một trận cầu hay.

Dự đoán: Argentina thắng 1-0

*

Kết quả: Argentina thắng Bỉ 1-0

Ý kiến - Thảo luận

8:56 Monday,7.7.2014 Đăng bởi:  LIbero
hóng để xem thôi bạn hai3n3 ạ, không có ý vụ lợi gì đâu.
viết thế quả dễ gây hiểu nhầm thật:)

...xem tiếp
8:56 Monday,7.7.2014 Đăng bởi:  LIbero
hóng để xem thôi bạn hai3n3 ạ, không có ý vụ lợi gì đâu.
viết thế quả dễ gây hiểu nhầm thật:)
 
8:13 Monday,7.7.2014 Đăng bởi:  hai3n3
Bạn LIbero ơi theo mình thì vào SOI không phải để mò kết quả trận đấu làm chi, may là bác bóng tròn xoe "đoán toàn trật" chứ mà đoán đúng thì chán òm.

...xem tiếp
8:13 Monday,7.7.2014 Đăng bởi:  hai3n3
Bạn LIbero ơi theo mình thì vào SOI không phải để mò kết quả trận đấu làm chi, may là bác bóng tròn xoe "đoán toàn trật" chứ mà đoán đúng thì chán òm.
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tản mạn chuyện tượng đài
và đài kỷ niệm

Bài & ảnh: Họa sĩ Đỗ Đức

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả